-
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu
Pháp luật
03/04/2018 16:01Vụ bắn nhau 'như phim' ở Nhơn Trạch, bên nổ súng kể gì?
Một ngày sau vụ bắn, chém nhau "như phim" trên tỉnh lộ 25C (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), ông Võ Quốc Tuấn - phó giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A, người bị truy sát - cho biết đã cung cấp toàn bộ các bằng chứng liên quan cho cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch.
Theo ông Tuấn, ngoài việc cung cấp video clip ghi lại cảnh truy sát, ông còn giao nộp súng (bắn đạn cao su và hơi cay), các loại giấy phép, chứng chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an Đồng Nai cấp để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh.
Mâu thuẫn từ chuyến xe cứu thương?
Theo ông Tuấn, do trên quốc lộ 25C đoạn qua Nhơn Trạch thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và nhiều người bị nạn chưa kịp đưa đi bệnh viện đã tử vong.
"Thấy tình trạng đau xót này, khoảng hai năm nay giám đốc công ty tự bỏ tiền mua xe cứu thương (có đăng ký dịch vụ cấp cứu) để chở người gặp nạn cấp cứu khi cần. Từ ngày đi vào hoạt động, nhiều nạn nhân được chúng tôi đưa đến bệnh viện gần nhất cứu chữa đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần", ông Tuấn nói.
|
Ông Nghĩa kể lúc bị truy sát - Video: HOÀNG LỘC |
Theo ông Tuấn, khuya 21-3, ông Trần Huy Thông (giám đốc công ty) nhận được cuộc gọi từ số máy lạ thông báo có vụ tai nạn trên tỉnh lộ 25C.
Ông Thông chạy xe ra hiện trường thì thấy tai nạn nghiêm trọng, có 3 người bị thương nặng (gãy tay, chân và bất tỉnh) nên gọi ông Tuấn ra hỗ trợ.
"Khi chúng tôi đang bồng các nạn nhân lên xe cấp cứu thì có một người đàn ông cao tuổi ra can ngăn. Tôi nói tránh ra để đưa người đi cấp cứu trước, chứ rề rà nạn nhân chết. Tuy nhiên, khi tôi nổ máy chở nạn nhân đến bệnh viện, người này tiếp tục đập cửa la ó không cho chở đi. Do tình huống gấp gáp nên tôi gạt tay, chở người gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu", ông Tuấn kể lại.
Theo ông Tuấn, sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, ông đánh xe quay lại hiện trường thì mới biết các nạn nhân trên là người nhà của người đàn ông đó.
"Ông này gọi con rể xuống hăm dọa tôi nếu không xin lỗi thì sẽ giết. Nhiều người dân và lực lượng CSGT làm nhiệm vụ lúc đó đều chứng kiến. Họ khuyên nhủ nhưng ông này không nghe", ông Tuấn kể.
Bị truy sát nên buộc nổ súng
Theo tường trình của ông Tuấn, khoảng vài ngày sau, con rể của người đàn ông cao tuổi trên là Ngọc Sẹo gọi điện yêu cầu phải lên xin lỗi bố vợ của mình nhưng ông Tuấn không thực hiện theo yêu cầu.
Khoảng 14h ngày 1-4, Ngọc Sẹo tiếp tục gọi điện dọa "không xin lỗi sẽ bị giết".
"Chỉ một lúc sau, họ đi trên 2 ôtô và nhiều xe máy kéo xuống công ty. Lúc đầu chúng tôi bắt tay nói chuyện bình thường, nhưng sau đó Ngọc Sẹo lớn tiếng đòi bắt cóc tôi lên nhà xin lỗi bố vợ. Tôi không đi thì bị đấm, sau đó nhóm người của Ngọc Sẹo xách mã tấu lao vào chém tới tấp", ông Tuấn thuật lại.
Đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - nhân viên công ty bảo vệ bị thương trong vụ đâm chém vừa qua, cho biết vào thời điểm nhóm Ngọc Sẹo kéo đến, tại công ty chỉ có 3 người gồm ông Trần Huy Thông, ông Võ Quốc Tuấn và ông.
"Tôi đang ở trong công ty thì thấy ông Tuấn bị đuổi chém nên cầm côn lao ra giải vây. Bị nhóm đó cầm mã tấu truy sát, ông Tuấn rút súng bắn đạn cao su ra bắn 2 phát nên họ mới chùng xuống bỏ đi", ông Nghĩa kể.
Ông Tuấn cũng khẳng định do bị dồn vào thế cùng nên ông buộc phải bắn hai phát súng (1 đạn cao su, 1 súng hơi cay) để giải vây thoát thân. Tất cả các loại công cụ hỗ trợ này ông đều có giấy phép sử dụng và được cấp chứng chỉ.
| Ông Nghĩa nói về nguy cơ hư một mắt sau vụ truy sát kinh hoàng hôm 1-4 - Video: HOÀNG LỘC |
Theo ông Nghĩa, trong khi giằng co với nhóm người trên, ông bị một đối tượng dùng dao mác chém thẳng vào đầu nhưng né kịp.
"Né được nhát chém vào đầu, thoát chết nhưng ngay lập tức tôi bị dao chém sượt vào đứt mí mắt. Giờ mắt phải không thấy gì, bác sĩ nói phải điều trị để khỏi hoại tử chứ hết thấy đường rồi", ông Nghĩa buồn bã nói.
Trao đổi với chúng tôi chiều 2-4, bác sĩ bệnh viện xác nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu Nghĩa được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rách da mi mắt, mắt bị xuất huyết.
Sau khi được sơ cứu điều trị, bệnh nhân đang được các bác sĩ khoa chấn thương theo dõi.
Theo Hoàng Lộc (Tuổi Trẻ)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (14 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (20 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (24 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (37 phút trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (41 phút trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (44 phút trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (50 phút trước)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (1 giờ trước)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (1 giờ trước)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (1 giờ trước)