-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
12/12/2016 22:31Vụ bé 9 tuổi bị giết: “Tưởng cháu vẫn ngủ, hóa ra nó đã tắt thở”
![]() |
Đầu bạc tiễn đầu xanh
Nhiều ngày sau khi tin dữ ập đến, ông Đặng Văn Vững (55 tuổi) và bà Lê Thị Hòa (58 tuổi) ngất lên, ngất xuống trước sự ra đi đột ngột của đứa cháu nội đoản mệnh.
Ngôi nhà cấp bốn nằm lọt thỏm ở cuối con ngõ nhỏ vốn đã heo hút, nay lại càng trở nên lạnh lẽo trước sự ra đi của cháu Hùng.
Theo người nhà nạn nhân, cháu Hùng đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học Cẩm Điền, khi xảy ra chuyện bố mẹ cháu đi làm ăn xa không có ở nhà.
Mẹ nạn nhân là chị Trần Thị Cúc (28 tuổi) đang lao động tại Đài Loan, còn anh Đặng Văn Vinh (29 tuổi, bố cháu bé) làm thợ mộc ở tỉnh Nam Định.
Khi biết tin con trai gặp nạn, cả hai vợ chồng anh Vinh đều sốc nặng. Anh Vinh cố gắng bình tĩnh trở về nhà, nhưng khi nhìn thấy linh cữu của cậu con trai, người cha đã ngã khụy xuống đất rồi ngất lịm.
Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết, cháu Hùng ở với ông bà nội từ nhỏ nên quấn quýt với ông bà còn hơn bố mẹ. Cháu rất thương ông bà và thường hay đỡ đần ông bà những việc nhỏ trong nhà.
“Cháu Hùng là do một tay vợ chồng tôi nuôi nấng, chăm bẵm, giờ nó bỏ chúng tôi đi, hỏi ai mà không xót xa cho được” - bà Hòa đau xót kể.
![]() |
| Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Hùng. |
"Ai ngờ, ...nó lại bỏ ông bà, nó đi"
Ông Vững nhớ lại: “Sáng hôm đó vợ chồng tôi đi chợ từ hơn 3h sáng, về đến nhà là khoảng 4h30. Lúc đó tôi có vào phòng cháu Hùng thì thấy chân cháu hở ra ngoài nên kéo chăn đắp cho cháu đỡ lạnh, vừa kéo thì cháu lại đạp chăn ra. Sau đó, tôi quay ra sắp sẵn quần áo cho cháu để lát sau cháu dậy đi học”.
Khoảng 5h30 sáng 5.12, sau khi đi đổ buôn rau cho các mối ở chợ về, ông Vững vẫn chưa thấy cháu Hùng dậy đi học. Nghĩ cháu nội ngủ quên nên ông Vững sang phòng gọi.
Theo ông Vững, hằng ngày cháu nội ông luôn hẹn giờ và tự dậy để đi học chứ hai vợ chồng ông ít khi phải nhắc. Tuy nhiên, sáng hôm đó khi vợ chồng ông Vững về vẫn thấy cháu chưa dậy. Thấy lạ, ông Vững sang gọi cháu thì phát hiện sự việc đau lòng trên.
“Cứ tưởng cháu vẫn ngủ, tôi sang lay bụng cháu dậy thì đã thấy nó tắt thở tự lúc nào. Tôi hốt hoảng đưa tay sờ trán thì thấy ướt. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội vã đưa tay lên ngửi thì có mùi tanh. Lúc đó chân tay tôi bủn rủn, rụng rời” - ông Vững nghẹn ngào nhớ lại giây phút kinh hoàng đó.
Còn bà Hòa tâm sự trong nước mắt: “Cách đây mấy ngày, cháu Hùng có cầm điện thoại hướng dẫn tôi mở ghi âm nó ghi trong đó và dặn “bà nhớ cháu thì bà mở điện thoại ra nghe giọng cháu nhé”. Nào ngờ đâu, giờ muốn nghe giọng cháu tôi phải nghe qua chiếc điện thoại thật”.
Sợ bà Hòa nghe giọng cháu lại càng thêm đau lòng nên người thân đã phải tạm thời cất chiếc điện thoại có ghi lại lời cháu Hùng đi.
Bà nội cháu bé tâm sự, thường ngày cháu Hùng không đi chơi đâu xa, học xong là lại về quanh quẩn chơi ở gần nhà. Đi chơi đâu Hùng cũng lễ phép xin ông bà đồng ý mới dám đi.
“Tháng trước cháu có nói với tôi là thích mặc quần bò mới, thương cháu nên tôi tích cóp mua cho cháu 2-3 bộ quần áo để cháu mặc Tết luôn. Ai ngờ, quần áo tôi mua về để trong tủ, cháu tôi chưa mặc được ngày nào mà nó lại bỏ ông bà, nó đi”, nói đoạn bà Hòa đưa tay quệt ngang dòng nước mắt.
| Trước đó vào khoảng 5h30 ngày 5.12, ông Đặng Văn Vững (53 tuổi, cùng trú ở địa chỉ trên và là ông nội cháu Hùng) phát hiện Hùng đã tử vong trên giường ngủ với một vét chém trên đầu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Cẩm Điền, Công an huyện Cẩm Giàng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Nhà chức trách ban đầu xác định có thể cháu Hùng bị sát hại và đang tích cực truy tìm hung thủ. |
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Hòa Nguyễn - Quang Chiến (Dân Việt)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (20:15)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (57 phút trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (1 giờ trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (2 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (2 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (2 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (3 giờ trước)

