-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
26/08/2020 18:05Vụ bé gái 12 tuổi bị hãm hại: Nạn nhân mang thai hơn 8 tháng, vì sao gia đình không biết?
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đang làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ vụ án hiếp dâm trẻ em do Công an huyện Bến Lức bàn giao thụ lý theo thẩm quyền.
Nạn nhân là L.T.A.T. (12 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An).
Theo hồ sơ, N.T.K. (15 tuổi) làm quen với T. Sau đó, cả 2 nhiều lần hẹn hò gặp nhau.

Một thời gian sau, phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, cha mẹ T. đưa con đi khám tại bệnh viện thì bác sĩ cho biết T. đã mang thai hơn 8 tháng. Sau đó gia đình đã làm đơn tố giác gửi công an huyện Bến Lức.
Chia sẻ với Pv báo Đất Việt, một người dân ở ấp 1B, xã An Thạnh (nơi gia đình bé gái sinh sống) cho biết, gia đình bé gái không có khó khăn gì về kinh tế bởi mọi người trong nhà ai cũng chịu khó làm ăn. Cũng do mải làm ăn quá nên không có thời gian quan tâm đến con cái, để con mang thai gần tới ngày sinh mới biết.
"Nhà cháu T có ba chị em, cháu là con út trong nhà. Bố mẹ và bà nội các cháu đều mải đi làm, tối về nhà chỉ ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ, ít có thời gian quan tâm tới cháu. Hơn nữa thời gian vừa qua do dịch Covid nên cháu thường xuyên được ở nhà rồi tụ tập bạn bè.
Trước đó nhiều người nhìn thấy cháu và thiếu niên K chở nhau xuống dốc cầu An Thạnh chơi, đặc biệt khu vực đó rất vắng người qua lại. Thời gian gần đây mọi người cũng bàn tán vì thấy T có biểu hiện lạ nhưng không ai dám nói.
Thậm chí bà nội cháu cũng từng bảo cháu có gì đó khác khác, gia đình nghi cháu bị chướng bụng chứ không ai nghĩ cháu có thai. Có thể biết được thay đổi của cơ thể nên T thường mặc áo rộng, tránh mọi người để ý", người dân địa phương cho hay.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.
Theo Hoàng Yên (Đời Sống & Pháp Luật)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




