-
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ -
PNJ lên tiếng khẳng định chất lượng kim cương, sẵn sàng cho khách hàng truy xuất nguồn gốc -
Người đàn ông chở 4 cô gái "làm xiếc" trên đường vi phạm nhiều lỗi, hé lộ số tiền phạt phải đóng -
Giật mình thói quen giữ lại nước lẩu qua đêm: Đun sôi 2 tiếng cũng không hết độc tố -
Nhiều hộ dân ở TP HCM có nhà, có sổ đỏ nhưng hơn 10 năm không thể về ở vì bị "mất lối đi" -
Diễn biến mới vụ phát hiện bộ xương của nam MC ở Đại học Quốc gia TPHCM -
Biển Đông đón cơn bão đầu tiên của năm 2026: Sẵn sàng ứng phó thiên tai cường độ mạnh
Pháp luật
21/03/2021 18:59Vụ đánh đập, tra tấn thai phụ sảy thai: Tội ác kinh hoàng và nỗi đau sau bản án
Ngày 19/3, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”, “cố ý gây thương tích” đối với các bị cáo: Nguyễn Minh Dũng (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (30 tuổi, em gái Dũng) và Trần Nhật Khang (21 tuổi). Riêng Dũng và Huyền còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị hại là chị Y., lúc bị đánh đập, tra tấn, đang mang thai tháng thứ 6.
Theo cáo trạng, khoảng 13h00 trưa 19/3/2019, Y. (thời điểm đó 18 tuổi và đang mang thai tháng thứ 6) đến nhà của hai anh em Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) chơi.
Đến 18h cùng ngày, Y. định đi về thì bị Dũng, Huyền và Trần Nhật Khang giữ lại để buộc anh của Y. là H.V.L đến trả số tiền mà L, nợ Dũng. Tuy nhiên, sau nhiều lần Huyền nhắn tin cho L. nhưng L. không đến.
Khang dùng dây dù trói Y. rồi cùng Huyền, Dũng tra tấn Y. một cách dã man. Những bị cáo này thay nhau đánh đập Y. bằng gậy gộc, xích sắt, nhiễu nhựa nóng vào người và dùng bình gas mini khò lửa đốt tay chân Y...
Đến tối 10/4/2019, Y. trốn được ra ngoài thì bị Dũng, Huyền phát hiện, bắt trở vào nhà rồi tiếp tục đánh đập bằng cây gỗ và tuýp sắt. Bị đánh, Y. đau bụng nên bò vào nhà vệ sinh và sinh con tại đây.
Biết chuyện, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (người sống như vợ chồng với Dũng) gọi cho mẹ ruột của Dũng là bà Trần Thị Sương để nhờ bà Sương mang thi thể đứa trẻ đi vứt. Sau đó, bà Sương đến nhà của Dũng rồi cùng Khang mang thi thể đứa trẻ sơ sinh bỏ vào túi nilông đem đi vứt tại khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
Thấy Y ra nhiều máu, Dũng và Huyền đưa Y. đến bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn. Y. mang thương tích 69%. Dũng, Huyền, Khang lần lượt bị bắt giữ sau đó.
Quá trình khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 73 gram ma túy tổng hợp các cùng dụng cụ sử dụng ma túy đá. Số ma túy trên được xác định do Dũng và Huyền cất giữ để sử dụng. Ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ xích sắt, còng số 8, dao tự chế, hai cây súng tự chế, 45 viên pháo...
Sau khi xảy ra vụ việc, chị Y. vẫn không thôi bị ám ảnh về những trận đòn roi dã man trong hơn 20 ngày bị giam giữ, tra tấn. Khi chứng kiến những bị cáo phủ nhận, đổ lỗi cho nhau tại phiên tòa, chị Y. lại càng đau lòng thêm.
Một vị hội thẩm tại phiên tòa cho rằng, trong số 3 bị cáo, cả bị cáo Dũng và Huyền đều đã làm cha, mẹ, mỗi người đều có con nhỏ. Dũng cũng từng chứng kiến cảnh vợ mình mang nặng đẻ đau. Còn Huyền vừa mới sinh con, cùng là phụ nữ với nhau nhưng lại tra tấn Y. Hơn ai hết, chính Huyền cũng hiểu rõ phụ nữ mang thai cần được nghỉ ngơi chứ không phải bị đánh đập, tra tấn.
“Giam giữ bị hại hơn 20 ngày, tra tấn còn hơn thời trung cổ. Các bị cáo đừng quanh co chối tội nữa, mà phải tự xem lại lương tâm mình vì hành vi mất nhân tính của bị cáo”, HĐXX chất vấn.
Được biết, đại diện Viện KSND H.Bình Chánh đã đề nghị mức án đối với bị cáo Dũng từ 27 - 30 năm tù, bị cáo Huyền từ 15 - 18 năm tù; bị cáo Khang từ 13 - 15 năm tù về những tội danh trên.
Về phía Y., chị cho rằng mức án đó đã là mức án tương xứng với hành vi các bị cáo gây ra, song, chị vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho các các bị cáo.
Chị Y. cho biết, mặc dù từ sau chuỗi ngày kinh hoàng đó, những vết thương vẫn còn đau nhức, đầu óc thì cứ lúc nhớ lúc quên khiến chị không thể có một công việc ổn định nhưng cũng không còn muốn trách móc các bị cáo hay giày xéo thêm nỗi đau nữa. Đối với Y., chị chỉ mong mọi chuyện sớm qua đi để có thể bắt đầu cuộc sống tốt đẹp hơn…
Theo Han (Nguoiduaitn.vn)
- Vụ Cựu cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk bị bắn 5 phát súng tử vong: Hàng xóm tiết lộ thông tin gây ngỡ ngàng (11:08)
- Chiếc áo da có chữ ký tươi của CEO Nvidia Jensen Huang được đưa lên sàn đấu giá, dự kiến chạm mốc hàng tỷ đồng (11:01)
- Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan khuấy đảo toàn cầu trước ngày công chiếu (19 phút trước)
- "Cơn khát" xăng dầu bủa vây nước Nga sau loạt đòn tập kích hạ tầng (30 phút trước)
- Subaru Forester giảm tới 360 triệu đồng, tăng sức ép lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson (32 phút trước)
- Biểu tượng âm nhạc Nhật Bản Shiina Ringo vướng bê bối ngoại tình với nhà kinh tế học (44 phút trước)
- Hành trình vượt khó của chàng Á khoa toàn quốc: Bố làm thợ hồ, không học thêm vẫn lập nên kỳ tích (50 phút trước)
- Phép màu giữa thảm họa: Cứu sống người đàn ông kẹt 8 ngày dưới đống đổ nát (53 phút trước)
- Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng (55 phút trước)
- Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô (59 phút trước)