-
Bất ngờ danh tính hai thủ phạm làm cụt đầu mô hình "Mã đáo thành công" ở Quảng Trị -
Có dấu hiệu hình sự vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH trong ngõ vì "áp lực cuộc sống" -
"Giải cứu" ngành hàng không: Bộ Xây dựng kiến nghị giảm loạt thuế, phí trước bão giá nhiên liệu -
Chu Đăng Khoa vừa bị bắt và chuyện tình thị phi với sao nữ hạng A Vbiz, vị đại gia từng nói gì? -
Vàng SJC giảm không phanh, nhà đầu tư lỗ nặng 9 triệu đồng/lượng -
Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ 97 người ngộ độc khi ăn bánh kem, tiệm bánh có nhiều vi phạm -
Danh sách phạt nguội camera AI ghi nhận tại Hà Nội trong hai ngày từ 12 đến 13/3, cần nộp phạt gấp -
Dự báo thời tiết 14/3/2026: Miền Bắc nhiều sương mù, Trung Bộ mưa diện rộng -
Nguồn cơn khó tin vụ người phụ nữ bị 3 người hàng xóm túm tóc, kéo lê ở TP HCM, công an đã xử lý -
Thực hư tin đồn "uống sữa hạt giảm cân gia tăng sỏi mật" gây hoang mang dư luận
Pháp luật
12/01/2025 00:29Vụ đôi vợ chồng giáo viên bị anh trai sát hại: Nguồn cơn nghi do mảnh đất 16 tỷ đồng của mẹ để lại
Vụ việc vợ chồng ông Phùng Gia Nghĩa (61 tuổi) và bà Lê Thị Thu Thảo (60 tuổi, ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị ông Lê Văn Hùng (64 tuổi) - anh trai của bà Thảo sát hại rạng sáng ngày 10/1 khiến dư luận bàng hoàng. Ai cũng thương xót cho đôi vợ chồng nhà giáo và căm phẫn hành động tàn ác của hung thủ, đồng thời thắc mắc không rõ nguồn cơn do đâu mà nghi phạm lại ra tay với chính người thân ruột thịt của mình?
Được biết, gia đình bà Thảo có 4 anh chị em, gồm một người chị gái đầu, sau đó đến ông Hùng, bà Thảo và người em út. Cả 4 anh chị em sống gần nhau tại phường Ninh Hải.
Chia sẻ trên Vnexpress, ông Nguyễn Hưng (anh rể của nghi phạm Hùng và bà Thảo) cho biết, khi mẹ qua đời có để lại cho 4 anh chị em trong nhà một mảnh đất rộng khoảng 14.000m2, giá trị hiện nay khoảng 16 tỷ đồng nhưng không có di chúc. Ông Hùng là người giữ toàn bộ giấy tờ đất đai liên quan.
Thời gian qua, ông Hùng cắt một phần đất bán cho con cái trong nhà mà không bàn bạc với các chị em. Do cho rằng ông này muốn độc chiếm đất nên 6 tháng trước, các chị em đã khởi kiện ông Hùng ra tòa.
Qua quá trình làm việc, thẩm phán cho rằng hành vi của ông Hùng là sai, yêu cầu các thành viên trong gia đình hòa giải, chọn phương án thỏa thuận chia tài sản, nếu không giải quyết được tòa sẽ xét xử sau. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn cho rằng mảnh đất kia là của mình và có lời đe dọa. Không ngờ, đến sáng ngày 10/1, người đàn ông này đã ra tay sát hại em gái và em rể.
Trước đó vào khoảng 4h30 ngày 10/1, ông Hùng cầm theo hung khí chờ sẵn phía sau nhà vợ chồng bà Thảo. Đến khi nạn nhân mở cửa thì bị ông Hùng lao vào nhà đâm tới tấp. Hậu quả, bà Thảo tử vong tại chỗ còn ông Nghĩa tử vong tại bệnh viện. Người dân sống xung quanh hiện trường nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân song không kịp cứu giúp.
Ra tay với em gái, em rể xong, ông Hùng đã uống thuốc sâu tự tử. Nghi phạm được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, gia đình đã tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Vụ việc đang được công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Bất ngờ danh tính hai thủ phạm làm cụt đầu mô hình "Mã đáo thành công" ở Quảng Trị (13:44)
- Kho vũ khí bí mật của Iran lộ diện: UAV cảm tử, xuồng nổ và tên lửa sẵn sàng trả đũa Mỹ và Israel (13:41)
- Có dấu hiệu hình sự vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH trong ngõ vì "áp lực cuộc sống" (13:38)
- Nam thần Cbiz bị tình cũ bóc trần đời tư thác loạn, nghi vấn có con ngoài giá thú (2 giờ trước)
- Subaru WRX "thay máu" toàn diện: Có thể dùng hệ thống truyền động hybrid giống Forester (2 giờ trước)
- Nam thanh niên phóng thẳng xe máy vào chỗ làm vì sợ muộn chấm công (2 giờ trước)
- "Giải cứu" ngành hàng không: Bộ Xây dựng kiến nghị giảm loạt thuế, phí trước bão giá nhiên liệu (2 giờ trước)
- Đòn đánh vào 'trái tim dầu mỏ' Iran: Ông Trump tuyên bố đanh thép về mục tiêu quân sự đang nhắm (3 giờ trước)
- Ten Hag hối hận vì đối xử tệ bạc với Cristiano Ronaldo (3 giờ trước)
- Nhóm bác sĩ bị đình chỉ vì bỏ quên bệnh nhân trong máy chụp cộng hưởng từ suốt 6 tiếng (3 giờ trước)