Khi bị tra tay vào còng số 8, Nguyễn Thị Thu vẫn bình tĩnh nở một nụ cười khó hiểu, khép lại hành trình 5 năm sống trong bóng tối.

Sự việc bắt đầu vào ngày 17/12, khi UBND phường Quang Trung (Thanh Hóa) tiếp nhận một yêu cầu lạ lùng từ người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Người này đề nghị chính quyền xóa giấy chứng tử cho mình. Tuy nhiên, hồ sơ địa phương cho thấy Nguyễn Thị Thu đã được xác nhận qua đời do đột tử từ 5 năm trước. Nhận thấy dấu hiệu tội phạm, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và buộc Thu phải cúi đầu thừa nhận hành vi "giả chết" chấn động.

23-1766447935-vu-gia-chet-suot-5-nam-de-truc-loi-bao-hiem-bi-an-nu-cuoi-sau-chiec-cong-so-8.jpg
Nụ cười khó hiểu của đối tượng Nguyễn Thị Thu khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo lời khai, năm 2020, do mắc bệnh ung thư và nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, Thu nảy ra ý định giả chết để vừa có tiền "báo hiếu" mẹ, vừa có thể "thay tên đổi số" làm lại cuộc đời. Thu đã thuyết phục, thậm chí dùng cái chết thật để đe dọa mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) cùng tham gia kế hoạch.

Một hiện trường giả được dàn dựng tỉ mỉ: Thu uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm giả vờ ngã đột tử, khiến mặt mũi trầy xước để đánh lừa người thân và chính quyền. Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê một thầy cúng hỗ trợ làm lễ mai táng. Một đám tang "thật" đã diễn ra trong sự tiếc thương của họ hàng, làng xóm mà không ai mảy may nghi ngờ bên trong quan tài là một kịch bản lừa dối.

Ngay trong đêm tổ chức tang lễ, Thu bí mật trốn sang nhà thầy cúng rồi lẻn vào các tỉnh phía Nam sinh sống dưới một danh tính khác. Ở quê nhà, bà Thập hoàn tất thủ tục khai tử và dùng giấy tờ này để thanh toán 4 gói bảo hiểm của hai công ty Prudential và Phú Hưng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Thập chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản và công nghệ. Tuy nhiên, sau 5 năm sống "vô danh", vì không có giấy tờ tùy thân để thực hiện các giao dịch cá nhân, Thu liều lĩnh quay về quê xin xóa khai tử, dẫn đến việc bị bắt giữ.

Đáng chú ý, khi bị tra tay vào còng số 8, Nguyễn Thị Thu vẫn bình tĩnh nở một nụ cười khó hiểu, khép lại hành trình 5 năm sống trong bóng tối. Thu khai nhận lúc đó chỉ muốn cắt đứt liên lạc, trở thành một người hoàn toàn khác để hưởng thụ số tiền bất chính.

23-1766447935-vu-gia-chet-suot-5-nam-de-truc-loi-bao-hiem-bi-an-nu-cuoi-sau-chiec-cong-so-8.jpg
Các đối tượng Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", đồng thời tạm giữ hình sự hai mẹ con bà Thập và Nguyễn Thị Thu. Với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng cùng thủ đoạn tinh vi, hai đối tượng có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 7 năm tù theo Điều 213 Bộ Luật hình sự.

Vụ án không chỉ để lại bài học đắt giá về đạo đức khi chà đạp lên phong tục "nghĩa tử là nghĩa tận" để lừa dối cộng đồng, mà còn là lời cảnh báo về những kẽ hở trong quy trình xác nhận khai tử và thẩm định bảo hiểm hiện nay.

QT (SHTT)