-
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất -
Trường quốc tế bị niêm phong đúng ngày tựu trường, phụ huynh lo lắng vì đã đóng học phí hàng trăm triệu -
Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm
Pháp luật
21/12/2025 14:27Vụ người phụ nữ “đã chết” suốt 5 năm bất ngờ quay về: Màn kịch tinh vi để chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) là người đứng sau toàn bộ kế hoạch. Năm 2017, sau khi ly hôn, Thu về sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (SN 1955). Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu đã tham gia mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của hai công ty bảo hiểm khác nhau.

Đến năm 2020, sau khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư và nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình, Thu nảy ra ý định dựng lên cái chết giả để được chi trả tiền bảo hiểm. Kế hoạch này ban đầu không nhận được sự đồng tình của mẹ ruột, nhưng sau đó bà Thập đã chấp thuận tham gia.
Theo kịch bản được bàn bạc kỹ lưỡng, Thu sẽ uống thuốc ngủ, giả vờ ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Để tránh bị phát hiện, hai mẹ con còn thuê một thầy cúng tại xã Hoạt Giang (người này đã qua đời năm 2022) hỗ trợ việc mai táng giả.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, tạo các vết xây xát trên mặt và mũi rồi nằm bất động trên giường. Sau đó, gia đình thông báo cho chính quyền và họ hàng rằng Thu đã tử vong do đột tử. Việc khâm liệm và an táng được tiến hành kín đáo, chỉ những người tham gia dựng kịch bản mới biết sự thật.
Đến nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và lén rời khỏi nhà, đến ở tạm tại nhà thầy cúng rồi trốn vào Đồng Nai sinh sống, làm ăn. Trong khi đó, gia đình, hàng xóm và chính quyền địa phương đều tin rằng Thu đã qua đời thật sự, tổ chức tang lễ và chôn cất đầy đủ.
Ngày 8/6/2020, bà Thập làm thủ tục khai tử cho con gái tại UBND phường Phú Sơn (cũ) với nguyên nhân tử vong là đột tử. Trên cơ sở giấy tờ hợp pháp này, bà Thập tiến hành làm hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm và nhận về tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Số tiền trên sau đó được chuyển cho người thân của Thu để đầu tư bất động sản và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Do đã “chết” trên giấy tờ, Thu không có căn cước và tài khoản ngân hàng, nên buộc phải gửi tiền nhờ qua nhiều người khác nhằm tránh bị lộ thân phận.
Sau 5 năm biến mất, việc Thu bất ngờ quay về địa phương xin xóa khai tử đã khiến vụ việc bị phanh phui. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là hành vi gian lận bảo hiểm có tổ chức, được chuẩn bị kỹ lưỡng và che giấu trong thời gian dài, hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (16:13)
- Nữ phi công 23 tuổi đáp máy bay xuống biển, thoát nạn trong gang tấc (16:13)
- Kịch bản chung kết lượt về từng khiến ĐT Việt Nam thua 100% trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik cần lưu ý (16:00)
- Xét xử chuyên án ma túy VN10: Các luật sư đồng loạt xin giảm nhẹ cho "cô tiên từ thiện", An Tây và Chi Dân (25 phút trước)
- Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân (58 phút trước)
- Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas giả quy mô lớn tại Hà Nội (58 phút trước)
- Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới (1 giờ trước)
- Cà phê decaf loại bỏ 97-99% caffeine: Vì sao vẫn chưa chắc tốt hơn cà phê thường? (1 giờ trước)
- Tiết lộ mới về mức giá của iPhone 18 Pro khiến người dùng bất ngờ (1 giờ trước)
- Lần nào về quê, mẹ chồng cũng xin tiền, tôi góp ý và nhận câu trả lời khiến mình im lặng (1 giờ trước)