-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
14/06/2018 16:08Vụ giết tài xế, cướp ô-tô ở Hải Dương: Nghi phạm nói gì với anh trai trước khi đầu thú?
Như tin đã đưa, đêm 10/6, anh Dương Văn Hải (SN 1987), trú tại phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị đối tượng Vũ Viết Tuân (31 tuổi), trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương) dùng dao bầu sát hại, cướp ô tô. Sự việc khiến người dân địa phương hoang mang.
Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn không hiểu tại sao khi sát hại anh Hải, đẩy nạn nhân xuống ven đường tỉnh lộ 390 thuộc thôn Đoài, xã Hồng Lạc (cùng huyện Thanh Hà) xong thì đối tượng Tuân vẫn ung dung dùng chính chiếc xe của nạn nhân dính máu để chở bạn gái đi chơi.
Sau khi nhận thông tin và tiếp cận vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an huyện Thanh Hà tiến hành rà soát hơn 100 đối tượng khả nghi, có đặc điểm nhận dạng giống như lời khai của nhân chứng.
Qua quá trình sàng lọc và từ nhiều nguồn thông tin thu thập, Cơ quan CSĐT xác định nghi phạm số một liên quan đến vụ án chính là Vũ Viết Tuân và đến chiều tối 11/6, Tuân được gia đình đưa đến đầu thú tại Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương và đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Có mặt tại gia đình đối tượng sau khi Tuân bị bắt, có nhiều người thân, họ hàng và hàng xóm đến hỏi thăm tin tức và động viên. Trong câu chuyện chia sẻ với phóng viên, anh Vũ Viết Đ (SN 1985, anh trai lớn của Tuân) vẫn nhớ cuộc điện thoại thú tội của em vào trưa 11/6.
Anh Đ. cho biết: “Từ khi thấy công an xã vào gia đình hỏi em trai thứ 2, tôi thấy có sự bất an, lo lắng. Bởi lẽ, nếu không có việc gì liên quan thì sao cơ quan chức năng lại đến tìm đến nhà và hỏi em mình. Nhưng khổ nỗi, cả tôi và bố cùng mọi người đều không biết Tuân ở đâu, vì trước khi xảy ra vụ việc 2 ngày, em tôi có về qua nhà và nói chuẩn bị đi”.
Biết có chuyện chẳng lành, anh Đ. đã điện thoại cho em trai nhưng không liên lạc được. Khoảng 2h sau, Tuân gọi điện lại cho anh trai và thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc sát hại anh Hải.
“Khi Tuân điện về nói hết sự việc và nhận đã ra tay sát hại anh Hải khiến tôi bất ngờ và không nghĩ đó là sự thật. Tuy nhiên. Tuân cũng nói, một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền chưa đúng.
Em tôi còn nói, bây giờ bản thân muốn ra đầu thú tại cơ quan công an và cho tôi địa chỉ bên thị trấn Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) để sang đón. Khi nghe điện thoại xong, tôi thông tin cho công an và đi cùng xe với cơ quan chức năng sang điểm hẹn”, anh trai đối tượng cho biết.
Theo lời kể của anh Đ, khi đi đến bưu điện thuộc thị trấn huyện Tiên Lãng, anh thấy Tuân đứng đợi sẵn ở đó và không đi phương tiện gì. Sau đó, Tuân được công an đưa lên xe ô tô về thẳng về Công an tỉnh Hải Dương. Đồng thời, 2 bố con anh cũng được triệu tập để lấy lời khai.
Lý giải về hành động của em trai giết người, cướp xe ô tô, anh Đ. cho biết: “Việc Tuân giết người thì rõ rồi, nhưng cướp tài sản thì chưa chắc. Bởi lẽ, trên người nạn nhân vẫn còn tiền, tài sản cá nhân và kinh tế gia đình tôi không phải khó khăn. Trong khi đó, em tôi vẫn chủ động gọi điện về xin đầu thú và bảo tôi đi sang đón đưa tới Cơ quan CSĐT”.
Theo ông Vũ Viết S. (SN 1960, bố đẻ Tuân), từ khi biết tin con trai gây ra sự việc đến nay, dân làng ai cũng bàn tán và bản thân ông cùng người thân luôn mệt mỏi. Hiện tại, ông cùng gia đình muốn đến nhà anh Hải thắp hương, chia buồn nhưng sợ gia đình nạn nhân bức xúc.
Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, rạng sáng 11/6, người dân xóm Mới, thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện anh Hải nằm tử vong bên vệ đường tỉnh lộ 390. Đồng thời, xe ô tô của nạn nhân được tìm thấy tại khu cầu Hợp Thanh, xã Thanh Thủy (cùng huyện).
Đến buổi chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã làm rõ được nghi phạm là Vũ Viết Tuân chính là người gây ra sự việc trên và động viên gia đình đưa nghi phạm đến Cơ quan Công an đầu thú.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)