Pháp luật

Vụ hai mẹ con cô giáo tử vong: 'Ai cũng bàng hoàng và đau lòng'

Một hàng xóm nói, gia đình cô giáo T. sống rất hạnh phúc nên khi sự việc xảy ra ai cũng bàng hoàng.

Cô giáo L.T.T. (49 tuổi, giáo viên tiểu học) và con trai là H.V.H. (18 tuổi), trú ở thôn Quảng Thành 1 (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết thương, vào sáng nay.

Theo báo Tri thức trực tuyến, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định có thể H. đã đâm mẹ tử vong rồi tự sát. Trên gối của H., công an thu được con dao nhọn gần vết cắt trên cổ nam sinh này, ngoài ra nhiều sách lớp 12 cạnh bên hông H. đều dính máu.

Bà Trần Thị Ngọc Châu (Giám đốc GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ trên báo điện tử Tri thức trực tuyến, H. là học sinh lớp 12 vừa thi xong tốt nghiệp THPT, còn nữ giáo viên dạy ở trường Tiểu học Quảng Thành, huyện Châu Đức.

Theo bà Châu, thông tin từ địa phương nói gia đình cô giáo T. hạnh phúc, họ có 3 người con (H. là con thứ hai), chồng làm trong một công ty cấp nước ở địa phương.

"Nghe tin tôi rất đau lòng. Chiều nay, thi thể của hai mẹ con đã được đưa về khâm liệm. Công đoàn ngành giáo dục và phòng giáo dục đến chia buồn, động viên gia đình", Giám đốc GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ với nguồn trên.

Vụ hai mẹ con cô giáo tử vong: 'Ai cũng bàng hoàng và đau lòng'
Hiện trường vụ hai mẹ con cô giáo tử vong. Ảnh: VOV

Tiền phong dẫn thông tin từ trường cấp 3 mà em H. học cho biết, suốt 3 năm liền nam sinh này có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt. Trong quá trình học tập, em không có biểu hiện khác thường ngoài việc ít giao tiếp với bạn bè.

Một hàng xóm của nạn nhân kể với nguồn trên: "Cả nhà cô T. sống rất hòa thuận với bà con hàng xóm, không có xích mích với ai. Gia đình nạn nhân cũng rất hạnh phúc. Khi nhận được hung tin bà T. chết tại nhà riêng nghi bị giết, ai cũng bàng hoàng và đau lòng".

Cũng theo Tiền phong, hàng xóm nói, vào tối qua 9/7, họ có nghe tiếng mẹ con cô giáo T. cãi nhau, có thể liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp của H.

Thầy Nguyễn Đình Biên, hiệu phó trường em H. học chia sẻ với chuyên trang Đất Việt/báo Tri thức và Cuộc sống, H. nổi trội ở các môn tự nhiên, nhất là Toán, Lý, Hóa.

Ông Biên nói, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, H. đi học đầy đủ, những ngày đi thi em không có biểu hiện gì bất thường, cũng không vi phạm quy chế thi.

"Em rất ngoan, tuy nhiên bạn bè trong lớp và giáo viên chủ nhiệm nhận xét em khá thụ động. Giáo viên cũng từng mời phụ huynh của H. để mong gia đình quan tâm tới em hơn, nhắc nhở em tham gia tích cực hơn các hoạt động của trường và lớp nhưng phụ huynh bảo tính của H. vốn trầm tính rồi", nguồn trên dẫn lời Hiệu phó Biên.

Cũng theo Đất Việt/báo Tri thức và Cuộc sống, theo nhà trường, bạn bè và thầy cô thì H. bị nghiện game online.

Một người sống cạnh nhà nạn nhân kể trên báo Tri thức trực tuyến, gia đình nạn nhân T. có ý định sang Mỹ để định cư cùng với anh em bên nhà chồng, do dịch bệnh Covid-19 chưa xuất cảnh được thì lại xảy ra án mạng thương tâm.

Trước đó, vào sáng nay, người con út của cô giáo T. phát hiện mẹ nằm úp bất động ở nền gạch tại bếp, với nhiều vết thương trên cơ thể, còn H.V.H. tử vong ở trên giường ngủ, có vết cắt ở cổ. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng cô giáo T. đi làm ca đêm.

Theo Thanh Tú (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-hai-me-con-co-giao-tu-vong-ai-cung-bang-hoang-va-dau-long-161211007221416512.htm