-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
28/05/2018 22:44Vụ khai quật tử thi nữ kế toán trưởng: Nhiều tình tiết bí ẩn
Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, 7h sáng 24.5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khai quật tử thi nữ kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Điều làm nhiều người ngạc nhiên là khi mở nắp quan tài ra thì tử thi vẫn còn nguyên vẹn.
Ngày 28.5, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với người thân của bị hại. Ông Đào Quang Nghị (em trai nạn nhân) cho biết, "gần 6 năm qua 2 gia đình bên nội và ngoại đã gửi rất nhiều đơn tới cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết bất thường của chị tôi".
Ngày 6.5, Công an huyện Yên Thành hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự trước đó. Tháng 12.2017 Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An khai quật tử thi của bà Đào Thị Hoa (SN 1961), nguyên nữ kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Theo ông Đào Quang Nghị: “Sau một ngày tìm kiếm, người thân phát hiện chị tôi chết trong tư thế quỳ ở đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, cách xa dân cư khoảng 2km. Điều làm chúng tôi nghi ngờ là dây thòng lọng thắt cổ bị chùng. Đôi dép chị tôi đi bỏ lại cách xa hiện trường khoảng 200m, trong lúc đó đi lên đồi Động Nen đất đá lởm chởm, gai góc. Tuy nhiên khi xem dưới bàn chân chị tôi vẫn không bị xây xước gì. Thực ra lúc bấy giờ gia đình cũng có lỗi, vì muốn chị tôi được chôn cất toàn thây mà đã ký vào cam kết “Chết tự sát trong tư thế treo cổ” nên Công an huyện Yên Thành chỉ khám bên ngoài, không giải phẫu tử thi và sau đó “Không khởi tố vụ án hình sự”. Tuy nhiên chúng tôi vẫn viết đơn chờ đợi công lý”.
Ông Đào Thị (82 tuổi, bố đẻ chị Hoa, trú xã Hòa Thành, huyện Yên Thành) kể: “Khi nghe tin con chết bất thường, tôi không tin nó treo cổ tự tử. Nó làm kế toán ở bệnh viện, có cuộc sống hạnh phúc. Chồng nó là làm kỹ sư nhà máy xi măng Hoàng Mai, 2 vợ chồng có 2 con học giỏi, hiện đang làm việc ở nước ngoài. Bà vợ tôi vì thương xót con gái mà bị bệnh tai biến giờ nằm liệt giường”.
Tìm đến nhà ông Ngô Sỹ Mỹ (chồng bà Hoa, ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành), người thân của ông Mỹ là bà Ngô Thị Tố Nga cho biết: “Sau khi tìm kiếm một ngày (từ 11.9 đến ngày 12.9.2012) thì phát hiện chị Hoa treo cổ trên đồi Động Nen (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành). Điều bất thường là chị Hoa chết treo cổ mà 2 chân quỳ xuống đất, xung quanh cây cỏ không có dấu vết vật lộn của bản năng người chết dãy dụa. Duy chỉ có một đường đi, lối cỏ cây bị dẹp xuống”.
Bà Đào Thị Lý (SN 1968, em gái nạn nhân, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) kể: “Hai ngày trước khi xảy ra sự việc chị tôi vẫn về nhà ăn cơm nói chuyện bình thường. Vậy mà đột ngột chị tôi chết treo cổ?”.
Người con trai từ nước ngoài nghe tin khai quật thử thi mẹ đã trở về nước cho biết: “Lúc ở nhà thấy mẹ khi nào cũng có cuốn sổ nghi chép công việc luôn mang bên người. Vậy mà từ khi mẹ chết cuốn sổ đó lục tìm khắp nơi vẫn không thấy”.
Theo người chồng, ông Ngô Sỹ Mỹ cho biết: “Rất nhiều chuyện bất thường sau cái chết của vợ tôi…Tuy nhiên tôi kể thêm tình tiết này, trước khi vợ tôi chết một ngày cửa phòng kế toán ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành được thay khóa mới. Tại sao lại vội vàng thay khóa mới mà không để khóa cũ, nó đã hư hỏng gì đâu”.
Thay mặt gia đình, ông Đào Quang Nghị (em trai bà Hoa) cho biết: “Từ ngày khai quật tử thi chị tôi đến nay đã được 4 ngày, phía cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa có công bố chính thức kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị tôi đến gia đình, chúng tôi vẫn phải chờ đợi. Rất cảm ơn các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng, cùng cảm ơn cơ quan báo chí đã vào cuộc. Mong rằng sau lần khai quật tử thi của chị tôi mọi việc sẽ được sáng tỏ".
Theo Hồng Tuyến (Pháp Luật TPHCM)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)