-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
Pháp luật
29/10/2019 21:37Vụ 'ly hôn nghìn tỷ' lại hoãn theo yêu cầu của bà Thảo, ông Vũ thở dài: 'Đau lòng lắm, quá mệt mỏi rồi'
Sáng 29/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Vũ đã có mặt tại tòa ngay từ sáng sớm. Tuy nhiên, đại diện tòa cho biết vào chiều muộn ngày 28/10, luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã nộp Đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Cụ thể theo chỉ định trước đó của bác sĩ, bà Thảo phải ưu tiên dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục một số chấn thương. Do đó vào ngày 3/10, bà Thảo có đơn đề nghị Toà án không bố trí lịch xét xử phúc thẩm trong tháng 10/2019 để dành thời gian đi nước ngoài trị bệnh.
Tuy nhiên, phiên tòa vẫn được lên lịch tục xét xử vào ngày 29-31/10. Vì thế, đây là lần thứ 2 trong phiên phúc thẩm phía bà Thảo có đơn xin hoãn. Lần hoãn đầu tiên vào ngày 18-9 do cả hai bên cùng xin vì vắng mặt nhiều đương sự.

Trước quyết định được HĐXX đưa ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết, ông cảm thấy "đau lòng lắm, quá mệt mỏi rồi". Ông mong muốn kết thúc sớm phiên tòa để không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn Trung Nguyên.
Trước đó, phía bà Thảo thay đổi toàn bộ 5 luật sư mới so với phiên sơ thẩm gồm Phạm Công Hùng, Lê Thành Kính, Lê Thị Hoài Giang, Lê Thị Kim Liên, Đoàn Thị Hồng Trang. Phía ông Vũ vẫn giữ nguyên.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 3/2019, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo 40% cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bên cạnh đó, ông Vũ sẽ sở hữu các cổ phần của bà Thảo và có trách nhiệm trả tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần sở hữu.

Với bất động sản, tòa ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên, giao cho ông Vũ sở hữu 6 nhà đất đang quản lý, trị giá hơn 350 tỷ đồng.
Bà Thảo sở hữu 7 nhà đất trị giá hơn 375 tỷ đồng bao gồm căn nhà nơi bà và các con sinh sống. Bà Thảo có nghĩa vụ trả lại cho ông Vũ phần chênh lệch 12,5 tỷ đồng.

Về khối tài sản tại các ngân hàng trị giá 1.764 tỷ đồng bà Thảo đang đứng tên, HĐXX xác định sẽ chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của các bên.
Sau khi tòa tuyên án, cả hai bên Vũ - Thảo đều làm đơn kháng án lên Tòa án nhân dân TP.HCM.
Theo Thiên Kim (Helino)








- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (18:22)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (45 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (1 giờ trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (1 giờ trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (1 giờ trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (2 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (2 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (2 giờ trước)




