-
Sập bẫy đầu tư ảo mất gần 2 tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa thêm 1,25 tỷ vì tin dịch vụ "lấy lại tiền" -
Hoang mang vì thời gian đóng BHXH "bốc hơi" cả chục năm trên VssID -
Thông tin nóng vụ con trai giết mẹ chôn xác ở vườn điều: Nam thanh niên nhận cái kết đắng -
Tử vi thứ 7 ngày 13/12/2025 của 12 con giáp: Mão gặp thị phi, Mùi hỗn loạn -
Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của "cha đẻ" dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng -
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông
Pháp luật
08/05/2021 21:45Vụ mẹ ôm con 7 tuổi đi lên đường ray, cháu bé tử vong bất thường: Nghi vấn mẹ sát hại con từ trước
Trưa 8/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án người mẹ sát hại con mình rồi đưa lên đường tàu đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ để tự tử.
Cụ thể, vào sáng cùng ngày người dân phát hiện một người phụ nữ bế con gái nhỏ nằm trên đường tàu. Lúc này, đoàn tàu phát hiện từ xa nên đã dừng lại kịp thời. Khi lái tàu và người dân chạy đến xem thì người phụ nữ bế con bỏ chạy.
Ít phút sau, người phụ nữ đã bỏ đứa con gái lại trong bụi cây ven đường tàu. Người dân phát hiện sự việc nên đến giữ lại đồng thời trình báo cơ quan công an.
Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện cháu bé đã tử vong từ trước dù đoàn tàu chưa đâm vào.
Một lãnh đạo xã Hưng Tân (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, người phụ nữ ôm con lên đường tàu tự tử được xác định là S. (SN 1988, trú xóm 5, xã Hưng Tân). Đứa con gái tử vong 7 tuổi là con gái đầu của S.
Người thân nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, anh trai chồng của S. có nhận được cuộc điện thoại từ người phụ nữ này thông báo đứa con gái đầu đã chết. Khi người anh trai chạy ra thì phát hiện S. đang đi trên đường.
"Người anh trai này yêu cầu S. đưa đến vị trí bỏ cháu bé thì thấy cháu bé tử vong từ trước rồi. Chiếc xe máy mà S. đưa con đi từ nhà ra được dựng bên đường cũng có nhiều vết máu trên yên xe.
Hiện S. đang được đưa về Trạm y tế xã Hưng Mỹ chăm sóc sức khỏe và công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc", một lãnh đạo xã Hưng Tân nói và nghi vấn S. đã giết hại con mình rồi mới bế lên đường tàu tự tử.
Liên quan đến sự việc trên, lái tàu Vũ Văn Hải cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày anh điều khiển tàu hàng AH2 chạy đến địa bàn xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên).
Từ xa, anh Hải phát hiện có 2 người nằm dọc đường tàu, cách khoảng 200m nên phanh khẩn cấp. Khi tàu dừng hẳn, anh xuống kiểm tra thì thấy người phụ nữ bế theo con nhỏ bỏ chạy ra cánh đồng.
Anh Hải ngó xuống gầm tàu và đường ray kiểm tra thì không thấy có vết máu nào. Anh Hải sau đó điều khiển tàu tiếp tục hành trình.
Nhận được tin báo vụ việc, sáng cùng ngày công an huyện Hưng Nguyên đã đến hiện trường phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi cháu bé để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo Ngọc Tú (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
- Bé gái 3 tuổi ở TP.HCM tử vong tại nhà trẻ: Bác sĩ cảnh báo sai lầm khiến “thời gian vàng” trôi qua (09:16)
- Sập bẫy đầu tư ảo mất gần 2 tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa thêm 1,25 tỷ vì tin dịch vụ "lấy lại tiền" (09:00)
- Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính, cảnh báo lừa đảo kêu gọi xây mộ (27 phút trước)
- Những món ăn quen thuộc để qua đêm có thể biến thành “thuốc độc” cho sức khỏe (28 phút trước)
- Hành trình che giấu tinh vi của tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Venezuela (40 phút trước)
- Hoang mang vì thời gian đóng BHXH "bốc hơi" cả chục năm trên VssID (44 phút trước)
- Tiffany (SNSD) sắp lên xe hoa với tài tử Byeon Yo Han (47 phút trước)
- Thông tin nóng vụ con trai giết mẹ chôn xác ở vườn điều: Nam thanh niên nhận cái kết đắng (55 phút trước)
- Taylor Swift hủy show vì âm mưu khủng bố, áp lực tâm lý tột độ (1 giờ trước)
- Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành (1 giờ trước)