-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
26/12/2018 00:55Vụ Range Rover tông nữ sinh rồi bỏ trốn: Kiên quyết không nhận quà
Cụ thể, ông Quân cho biết, chiều 24.12, Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đã mời đại diện gia đình ông lên làm việc.
“Trong buổi làm việc, cán bộ điều tra chính thức thông báo người cầm lái chiếc xe đâm con tôi là Phạm Thế Duy (SN 1980, ở Quảng Ninh)” – bố nạn nhân T nói.
Thông tin từ phía gia đình nạn nhân, sau khi vụ tai nạn xảy ra, quá trình rà soát nhân chứng, trích xuất camera, thu thập những mảnh vỡ của ô tô Range Rover còn lại ở hiện trường, cơ quan công an xác định xe ô tô Range Rover này mang biển số 30A 27999, màu trắng đen.
Tài xế lái chiếc ô tô Range Rover tông gãy chân nữ sinh T đi xe máy rồi bỏ trốn được xác đinh là Phạm Thế Duy, không phải người tên H được triệu tập trước đó.
Đáng chú ý, sau đó, một thanh niên tên Nguyễn M H (SN 1990, quê Tuyên Quang) bị triệu tập lên để lấy lời khai. Về sau này, gia đình ông Quân được biết, H chỉ là người đi cùng Phạm Thế Duy.
Cũng theo thông tin từ bố đẻ nạn nhân Trần Lê Minh T, cũng trong chiều qua, vợ chồng Phạm Thế Duy đã vào bệnh viện, xin được gặp con gái ông và mong muốn gia đình tha lỗi.
“Vì đã có thông báo và khẳng định chính thức của cán bộ phụ trách điều tra Công an quận Hai Bà Trưng nên chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi, còn tuyệt nhiên không nhận bất cứ một thứ quà cáp nào.
Vợ chồng anh Duy cũng xin lo viện phí cho con gái tôi nhưng chúng tôi cũng không đồng ý và nói rõ, tất cả đều phải được giải quyết trước pháp luật, có sự chứng kiến của cơ quan hữu trách, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra” – ông Trần Văn Quân khẳng định.
Tài xế lái chiếc xe này gây tai nạn cho con gái ông Quân đã đến bệnh viện xin lỗi, mong bồi thường, gia đình đã nhận lời xin lỗi nhưng gia đình không nhận quà cáp.
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 đêm 7.12, chị Trần Lê Minh T (SN 1999, trú tại quận Thanh Xuân, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển số 29G1 77155 lưu thông trên phố Bà Triệu hướng về Đại Cồ Việt.
Khi chị T đi đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông, bất ngờ bị một ô tô Range Rover màu trắng đen tông vào xe máy của chị.
Cú tông mạnh khiến chị T văng xuống đường, còn tài xế ô tô Range Rover không dừng lại ứng cứu nạn nhân mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.
Hậu quả của vụ việc khiến chị Trang bị dập não trước, gẫy lìa đùi trái, dập chân phải và bị đa chấn thương trên người.
Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo PV (Dân Việt)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




