Sau khi sát hại bạn gái mang thai tại Cần Thơ, Hồ Bảo Khanh đã nhiều lần quay lại hiện trường ngủ cùng thi thể trước khi tìm cách phi tang bằng xăng dầu.
13-1778683681-vu-sat-hai-ban-gai-mang-thai-o-can-tho-nghi-pham-nhieu-lan-quay-lai-ngu-cung-thi-the
Đối tượng Hồ Bảo Khanh khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Vụ trọng án xảy ra tại nhà trọ G.P, thuộc khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang khiến dư luận bàng hoàng bởi những tình tiết đầy ám ảnh. Suốt nhiều ngày trước khi sự việc bị phanh phui, những người dân sống xung quanh dãy trọ đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường về mùi vị. 

Tuy nhiên, do khu vực này vốn thường xuyên có chuột chết, bà D. cùng các hàng xóm chỉ đơn thuần nghĩ rằng mùi hôi nồng nặc bốc lên là do xác động vật phân hủy. Không một ai có thể ngờ rằng, phía sau cánh cửa căn phòng trọ đóng kín kia là một tội ác kinh khủng đang bị che giấu.

Theo lời kể của những người dân địa phương, nghi phạm Hồ Bảo Khanh (sinh năm 2005) và nạn nhân là chị L.T.Q.T (cùng ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ) đã đến đây thuê trọ được khoảng 6 đến 7 tháng. Trong mắt những người xung quanh, cặp đôi này khá kín tiếng, ít khi giao tiếp hay trò chuyện với những người cùng dãy trọ, nên cuộc sống sinh hoạt của họ không mấy được chú ý.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Bảo Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn độc của mình. Khanh và chị T. chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng thời gian gần đây giữa hai người liên tục nảy sinh những rạn nứt, mâu thuẫn âm ỉ liên quan đến vấn đề tài chính và những vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày. 

Đỉnh điểm là vào tối ngày 1/5, sau một cuộc cãi vã căng thẳng, cả hai đi ngủ. Thế nhưng, cơn giận dữ không hề nguôi ngoai trong lòng gã thanh niên 19 tuổi. Lợi dụng lúc chị T. đang chìm trong giấc ngủ, Khanh đã ra tay sát hại bạn gái dù biết nạn nhân đang mang thai.

Điều khiến các điều tra viên và dư luận rùng mình chính là thái độ bình thản đến mức khó tin của nghi phạm sau khi gây án. Thay vì bỏ trốn ngay lập tức, Khanh vẫn tiếp tục ở lại phòng trọ, ngủ qua đêm bên cạnh thi thể nạn nhân. 

Những ngày sau đó, gã nhiều lần quay trở lại căn phòng nồng nặc mùi tử khí, thậm chí tiếp tục ngủ lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 6/5, khi thi thể bắt đầu phân hủy mạnh, Khanh mới mua xăng và dầu hỏa mang về hiện trường với ý định thiêu xác phi tang dấu vết rồi mới thực sự bỏ trốn.

CLIP: Công an làm việc với đối tượng Hồ Bảo Khanh. Nguồn: Công an Cần Thơ

Sau khi tưới chất cấm lên thi thể và các vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời đi, Khanh thản nhiên di chuyển lên TP.HCM, sau đó lại quay về xã Châu Thành. Gã vẫn thản nhiên đi chơi bi-da và chạy xe chở khách để kiếm sống như một người bình thường. Sự máu lạnh của Khanh chỉ dừng lại vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/5, khi các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện và bắt giữ gã khi đang đứng đợi đón khách tại phường Cái Răng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi giết người của Hồ Bảo Khanh để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Vụ án là một hồi chuông cảnh báo đau xót về sự xuống cấp của đạo đức và những mâu thuẫn âm ỉ trong đời sống của những người trẻ tuổi.

QT (SHTT)