-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Pháp luật
14/01/2023 15:14Vụ sát hại dã man xe ôm: Bắt kẻ chỉ đường, tiếp tế sữa, lương khô cho nghi phạm bỏ trốn
Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Pờ Văn Hà (SN 1977, trú bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về tội Che giấu tội phạm.
Làm việc với cơ quan công an, Hà khai quen Lù Xuân Minh (SN 2000, trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) khi nhiều lần cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.
Khoảng 16 giờ ngày 7-1, sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, Minh gọi điện cho Hà nhờ mua ma túy. Khi Minh đến nhà, Hà biết bạn vừa thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản nhưng vẫn nhận của Minh 200.000 đồng để đi mua bánh mì và ma túy về cùng sử dụng. Sau đó, Hà đưa nghi phạm giết người đến lán nương, cách nhà mình khoảng 1 km để trốn.
Gần 3 ngày sau khi gây án, Minh gọi điện cho Hà nhờ mua sữa, bánh mì, lương khô, thuốc lá và điện thoại để soi đường và hứa sẽ cho Hà một chiếc điện thoại. Hà đã đồng ý đi mua đồ rồi mang đến cho Minh. Khi nhận đồ tiếp tế từ Hà, Minh đưa cho Hà một chiếc iPhone 7 Plus. Thấy Minh không có tiền, Hà tiếp tục đưa cho Minh 50.000 đồng và chỉ đường cho nghi phạm giết người đi trốn.
Được biết, trong quá trình truy bắt Minh, cơ quan công an đã triệu tập Hà để hỏi về hoạt động của Minh nhưng người này đã khai không gặp Minh khiến quá trình truy bắt nghi phạm gặp khó khăn.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 7-1, người dân phát hiện có một nam giới tử vong với nhiều vết đâm trên người tại khu vực đồi cao su thuộc xã Hoang Thèn. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Vũ Văn Y. (SN 1979, trú tại thôn Mồ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).
Sau khi gây án, thủ phạm bỏ lại hiện trường dao nhọn, áo khoác, gương xe rồi mang xe máy cướp được đến bán cho một người ở xã Dào San, cách nơi gây án khoảng 40 km với giá 4 triệu đồng. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Lù Xuân Minh (SN 2000, trú tại xã Hoang Thèn).
Theo Như Quỳnh (Nld.com.vn)
- Thay đổi mới từ năm 2026: Chậm nộp phí, lệ phí có thể bị phạt đến 50 triệu đồng! (17:03)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (1 giờ trước)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (1 giờ trước)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (1 giờ trước)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (1 giờ trước)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (1 giờ trước)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (2 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (2 giờ trước)