-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
11/05/2018 16:21Vụ thạc sĩ cướp tài sản nhà con tướng công an: Mẹ nghi phạm 'sốc lên sốc xuống'
"Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu..."
Vụ việc Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) khống chế 6 người cướp tài sản đã khiến gia đình nghi phạm và người dân khu vực bất ngờ, không thể tin được. Nguyên nhân bởi Kiên vốn đang học thạc sĩ ở Trung Quốc, gia đình có bố mẹ đều là công chức và được đánh giá là người ngoan ngoãn, hiền lành từ nhỏ.
Mẹ Kiên - bà Thước (57 tuổi) cho biết, Kiên là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em và là người sống tình cảm, hay nấu ăn, làm vườn giúp mẹ. Sau khi tốt nghiệp một trường ĐH ở Hà Nội thì Kiên giành được học bổng đi học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế ở Trung Quốc. Thời gian học ở Trung Quốc thì Kiên ít về nhà, một năm chỉ về 2 lần.
"Nó học năm cuối ở Trung Quốc, trong thời gian nghỉ học làm luận án, Kiên về nhà chơi. Mấy hôm trước nó định bay sang học, thì tôi nói con ở lại thêm vài ngày để mẹ làm thịt gà bồi bổ, sang bên đó sợ thiếu thốn. Nhưng không ngờ nó gây họa", bà Thước chia sẻ trên trang Vietnamnet.
Mẹ nghi phạm cũng cho biết sáng 9/5, bà bảo con trai dậy đi chạy thể dục nhưng thấy Kiên đi mãi mà chưa về, gọi điện thoại không liên lạc được. Bà Thước vẫn sợ con túng thiếu làm liều nên thường hay hỏi Kiên có thiếu tiền không để chu cấp nhưng con trai không nói với mẹ thiếu tiền bao giờ và cũng không có biểu hiện bất thường gì. Vì vậy khi biết tin Kiên gây ra vụ cướp tài sản cả gia đình vô cùng bất ngờ, bàng hoàng.
"Tôi sốc lên sốc xuống. Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu như hút thuốc, nghiện ngập, bài bạc... thì tôi không sốc, nhưng con trai của tôi ngoan hiền được cả xóm làng khen", người mẹ 57 tuổi nghẹn giọng khi kể về con trai.
Một người hàng xóm của nghi phạm chia sẻ trên trang Zing.vn cũng nhận xét rằng "Kiên là người hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Kiên ít nói, sống có đạo đức, được hàng xóm tin yêu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả tôi và người trong xóm không ai tin nổi".
"Hắn liên tục nói nếu thông báo, hay la hét lên hắn sẽ giết..."
Là người đầu tiên bị Kiên khống chế, bà Nguyễn Thị Thuận (53 tuổi; người giúp việc cho gia đình nạn nhân) cho biết khi vừa mở cổng thì bị đối tượng dùng 2 con dao khống chế, cắt gân tay rồi ép đưa lên nhà.
"Hắn liên tục nói nếu thông báo, hay la hét lên hắn sẽ giết... Hắn bảo bị bệnh tim, cần 1 tỷ đồng để chữa bệnh, nếu không có 1 tỷ thì sẽ giết mấy mạng người trong gia đình", bà Thuận sợ hãi kể lại.
Sau khi đột nhập vào nhà, đối tượng khống chế thêm chị Q. và 2 con nhỏ đang ngủ trong phòng tầng 2. Đến khoảng 7h30, bố mẹ chồng chị Q. đến cũng bị Kiên trói tay vào nhà tắm. Yêu cầu nạn nhân đưa tiền nhưng chị Q. mở két lấy ra 75 triệu đồng thì Kiên chê ít và bắt chị Q. phải ra ngân hàng rút tiền cho hắn. Trong quá trình đi chị Q. phải gọi facetime liên tục để nghi phạm giám sát.
Tuy nhiên trong lúc viết giấy rút tiền, chị Quy đã nhanh ý khi ghi số điện thoại của bố mình kèm lời nhắn "con đang bị cướp khống chế", rồi đưa cho nhân viên ngân hàng để nhờ báo tin.
Rất may ông Tr. đã cùng 2 đại úy nhanh chóng tới hiện trường tước dao, khống chế bắt giữ đối tượng Lê Đình Kiên.
Qua lời khai ban đầu của Kiên tại cơ quan công an thì nghi phạm này đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ Kiên đã về nước. Tuy nhiên, do bức xúc chuyện gia đình nên đã nảy sinh ý định đi cướp. Kiên sau đó đã đến nhà chị Q. cướp với mong muốn có nhiều tiền để đưa mẹ đi một nơi thật xa sinh sống.
Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 9/5, Lê Đình Kiên cầm theo 2 con dao nhọn, đột nhập vào gia đình chị T.H.Q (trú phường Trần Phú) cắt gân tay nữ giúp việc. Sau đó, Kiên khống chế 6 người trong gia đình chị Q. để cướp tài sản.
Kiên yêu cầu chị Q. ra ngân hàng rút tiền cho hắn. Lợi dụng sơ hở, chị Q. đã cầu cứu bố là thiếu tướng T.C.Tr. (công tác tại Bộ công an).
Ông Tr đã cùng 2 đại úy thuộc phòng CSGT, công an Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt, dùng tay không tước vũ khí, quật ngã, bắt giữ đối tượng, giải cứu cả gia đình.
| Tướng công an tay không bắt cướp có hung khí (Nguồn: VTC1) |
Theo Nguyễn Song (Soha/ Thời Đại)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (58 phút trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (2 giờ trước)