-
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý -
26 tuổi đã phải lọc máu suốt đời vì suy thận: Cảnh báo 5 thói quen tàn phá thận còn hơn rượu bia -
Tuyên bố "đoạn tuyệt" gia đình, Brooklyn Beckham vẫn đeo đồng hồ 7 tỷ đồng do cha tặng
Pháp luật
05/03/2019 14:10Vụ thầy cúng truy sát cả nhà: 'Hắn cứ chém, không nói gì'
Tối 4/3, người thân vẫn phải túc trực bên giường bệnh trong Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Nằm trằn trọc trên giường, ông Bùi Sĩ Được (ở phường Ngô Quyền, TP Nam Định) một mắt không mở được, mắt còn lại bầm tím, tụ máu làm sưng một góc trán.
Ông lão 79 tuổi là một trong 4 nạn nhân bị hàng xóm Trịnh Viết Ba (52 tuổi) dùng dao truy sát lúc rạng sáng cùng ngày. Vụ án làm 2 người tử vong, 3 người may mắn sống sót.
Cuộc truy sát rạng sáng
Cặp mắt đẫm lệ nhưng ông lão không thể đưa tay lau nước mắt bởi bàn tay trái của ông sưng vù vì bị đánh, tay phải khó di chuyển do phải cắm kim truyền nước.
Phía đầu giường là hộp cháo đã nguội, vài chiếc bánh mỳ và túi hoa quả thấm nước mưa. Người thân bảo ông chưa thể ăn được cháo, chỉ nuốt ruột bánh mỳ rồi uống sữa.
Ông nằm kê đầu lên chiếc gối trắng toát, thì thào bảo: "Vợ và con dâu tôi không còn nữa, không hiểu sao nó lại làm vậy?".
Cựu thanh niên xung phong 79 tuổi nói "nó" là Trịnh Viết Ba - người hàng xóm vẫn thi thoảng giáp mặt do 2 nhà ở sát vách nhau trong ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám.
Ông kể khoảng 4h sáng vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng Ba đập cửa ầm ĩ. Nghĩ hàng xóm có chuyện, bà Mai (vợ ông) dậy mở cửa.
"Vừa thấy người mở cửa, hắn vung dao đâm bà gục xuống rồi chạy xộc vào, cứ thế chém vào đầu tôi, hắn đánh tới tấp, không nói câu nào", ông lão kể đứt đoạn, vừa nói vừa thở một hơi dài để lấy sức.
Sau nhát chém bổ vào đầu, ông Được chỉ kịp kêu lên rồi vùng chạy ra ngoài, tri hô hàng xóm. Một lúc sau, anh Thắng (45 tuổi, con trai ông) cũng chạy ra ngoài với vết thương ở đùi.
Trên gác, chị Dung (42 tuổi, con dâu) cũng bị gã hàng xóm làm nghề thầy cúng dùng dao hạ sát. Bé gái 20 ngày tuổi là con của anh Thắng nằm ngủ cạnh mẹ nhưng không bị tấn công, may mắn thoát chết.
Nghe tiếng hô hoán, người dân khu phố tập trung đến ngõ 25 nhưng lúc này, Ba đã về nhà khóa trái cửa.
Chừng nửa giờ sau, ông Được ngồi gục xuống đầu ngõ cách nhà hơn 10 m, vết thương trên đầu đang rỉ máu và được cảnh sát cùng người dân đưa đi cấp cứu.
Kể từ lúc nằm lên xe cứu thương, ông mê man và không còn nhớ những gì đã diễn ra. Ông bảo đó là lần cuối cùng được gặp vợ.
Bé 20 ngày tuổi mất mẹ sau thảm kịch
Nghĩ đến nguyên nhân khiến Trịnh Viết Ba cầm dao truy sát cả nhà, ông Được lặng người, cố nhớ lại quãng thời gian hơn 10 năm Ba đến thuê ngôi nhà số 8B ngõ 25 để ở.
Trong suy nghĩ của ông Được, gã hàng xóm sinh năm 1967 là người kín kẽ, ít tiếp xúc hay nói chuyện.
"Chúng tôi sống sát vách nhưng rất ít khi trà nước với nhau", ông lão nằm trên giường bệnh nói và kể tiếp, khoảng vài năm trước, Ba sang nhờ ông giúp một việc liên quan đến tín ngưỡng nhưng ông từ chối.
Từ đó đến nay, 2 gia đình chẳng mấy khi qua lại với nhau. Ông bảo do ít nói chuyện nên cả 2 cũng không mâu thuẫn gì. Do đó, việc Ba gây ra vụ thảm án rạng sáng 4/3 khiến ông sững sờ.
Theo đại diện tổ dân phố, vợ chồng ông Được từng đi thanh niên xung phong. Khi về già, họ sống nhờ khoản trợ cấp mỗi tháng.
Anh Thắng và chị Dung có tiệm rửa xe gần nhà, là nguồn thu nhập chính của gia đình bởi anh Thắng sức khỏe không được ổn định. Đôi vợ chồng sinh được 3 người con nhưng một năm trước, cháu bé thứ 2 qua đời do bệnh tật.
Hôm xảy ra án mạng, con gái lớn đang học cấp 3 ngủ bên nhà người họ hàng nên may mắn không bị tấn công.
"Còn bé gái út mới sinh được gần 20 ngày, nay mẹ cháu bị hàng xóm sát hại, chẳng biết cháu sẽ sống ra sao", đại diện khu phố buồn bã nói.
Khoảng 4h ngày 4/3, Trịnh Viết Ba cầm dao sang gọi cửa nhà ông Được. Nghe tiếng hàng xóm, bà Mai ra mở khóa liền bị Ba đâm tử vong tại chỗ. Sau đó, Ba xông vào giường chém vào đầu khiến ông Được bị thương.
Nghi phạm tiếp tục trèo lên gác xép, dùng dao truy sát khiến chị Dung tử vong, anh Thắng bị thương ở chân. Cháu bé 20 ngày tuổi con của 2 người này đang ngủ cạnh mẹ may mắn sống sót.
Sau khi gây án, Ba về nhà khóa cửa rồi tự sát nhưng bị cảnh sát phá cửa, khống chế rồi đưa đi cấp cứu.
Về nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng nhận định do Ba cho rằng ông Được đã yểm bùa nhà mình, nên nghi phạm gây ra vụ cuồng sát.
Theo Hoàng Lam - Quang Huy (Tri Thức Trực Tuyến)
- Mỹ chính thức dừng thu loạt sắc thuế "bất hợp pháp" từ ngày 24/2 (15:15)
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (15:04)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (15:01)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (45 phút trước)
- Vụ nữ sinh gặp nạn tử vong tại Vĩnh Long: Ba lần tạm đình chỉ xác minh tố giác cán bộ (45 phút trước)
- Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết (45 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý: "Kẻ thiếu tự tin mới phải đi vay hào quang của người khác" (47 phút trước)
- iPhone 16e giá rớt đáy vực trước thềm iPhone 17e ra mắt, vua iPhone giá rẻ mới tại Việt Nam (50 phút trước)
- Video: Thảm kịch kinh hoàng khiến 8 người tử nạn dưới đáy hồ sâu nhất thế giới (58 phút trước)
- Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? (1 giờ trước)