-
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối
Pháp luật
01/07/2026 13:59Vụ xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong và cuộc thương lượng đẫm nước mắt: "Tôi chỉ cần con còn sống"
Câu hỏi của chủ tọa khiến cả phòng xử im phăng phắc
Suốt gần một năm sau vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh (15 tuổi) tử vong, phiên tòa xét xử tài xế xe bồn Đinh Văn Long không chỉ là nơi phân định đúng sai theo pháp luật mà còn phơi bày bi kịch của nhiều số phận.
Một bên là cha mẹ mất con trong nỗi đau không gì bù đắp được. Bên còn lại là những người con của bị cáo đã mồ côi mẹ từ nhỏ, nay đứng trước nguy cơ tiếp tục mất cha. Tất cả đều phải sống với hậu quả từ quyết định chỉ kéo dài vài giây sau cú va chạm định mệnh.
Không khí phòng xử trở nên đặc quánh khi chủ tọa công bố lời khai của tài xế Đinh Văn Long về thời điểm ngay sau tai nạn.
Theo lời khai, sau tiếng động lớn và cảm giác vô lăng rung mạnh, Long nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe máy điện nằm sát bánh sau nhưng không thấy người điều khiển. Bị cáo khai đã nghĩ nạn nhân có thể đang nằm dưới gầm xe.
Trong khoảnh khắc đó, thay vì dừng lại kiểm tra, Long nảy sinh nỗi lo nếu nạn nhân bị thương nặng thì bản thân và gia đình sẽ không đủ khả năng bồi thường. Chính suy nghĩ ấy khiến bị cáo tiếp tục đạp ga điều khiển chiếc xe bồn nặng khoảng 25 tấn chạy về phía trước.
Khi phần công bố lời khai kết thúc, cả phòng xử gần như nín thở. Chủ tọa nhìn thẳng bị cáo rồi hỏi:
"Một chiếc xe khoảng 25 tấn chèn qua người đang nằm dưới đường thì người đó có thể sống được không?"
Đinh Văn Long cúi gằm mặt. Sau vài giây im lặng, bị cáo đáp nhỏ:
"Dạ... không."
Tiếp đó, chủ tọa hỏi:
"Bị cáo có nhận ra lựa chọn của mình là sai không?"
Long tiếp tục cúi đầu:
"Dạ có."
Phía dưới, mẹ của Hà Anh bật khóc nức nở. Người cha ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt trước ngực, ánh mắt không rời bục khai báo.
Chỉ bằng vài câu hỏi ngắn, Hội đồng xét xử đã làm hiện lên ranh giới mong manh giữa một vụ tai nạn giao thông và một vụ án hình sự bắt nguồn từ quyết định sau cú va chạm.

Cuộc thương lượng bồi thường đầy nước mắt
Không khí trong phòng xử tiếp tục nặng trĩu khi Hội đồng xét xử chuyển sang phần giải quyết trách nhiệm dân sự.
Gia đình bị hại xác nhận đã nhận 180 triệu đồng từ công ty nơi tài xế Long làm việc cùng con gái bị cáo. Tuy nhiên, cả hai bên đều thống nhất đây chỉ là khoản hỗ trợ, chia sẻ mất mát chứ chưa phải tiền bồi thường dân sự.
Ban đầu, gia đình nữ sinh yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng.
Mẹ của Hà Anh cho biết sau khi cân nhắc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bị cáo, họ đã chủ động giảm mức yêu cầu.
Đại diện gia đình bị cáo là Đinh Thị Loan, con gái của tài xế Long, cho biết gia đình chỉ có thể vay mượn được khoảng 170 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ có thể vay nếu phía gia đình bị hại đồng ý xin giảm nhẹ hình phạt cho cha mình. Việc thương lượng vì thế rơi vào bế tắc.
Con gái bị cáo bật khóc xin 30 phút đi vay nóng
Ngồi lặng ở hàng ghế phía dưới, Đinh Thị Loan nhiều lần cúi mặt lau nước mắt.
Khi được mời trình bày, cô liên tục nghẹn giọng, phải ba lần được chủ tọa động viên mới có thể tiếp tục nói.
Loan cho biết nếu phía gia đình bị hại chấp nhận mức bồi thường 170 triệu đồng thì xin Hội đồng xét xử cho cô ra ngoài 30 phút để gọi điện vay nóng. "Cháu không dám vay trước vì vay ngày nào tính lãi ngày đó", cô nghẹn ngào.
Sau khi hội ý, phía gia đình bị hại quyết định chấp nhận mức bồi thường 170 triệu đồng nhằm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình bị cáo.
Tuy nhiên, cha mẹ Hà Anh vẫn chưa thể viết đơn xin giảm nhẹ vì chưa đủ bình tĩnh để vượt qua nỗi đau mất con.
Lời xin lỗi muộn màng của tài xế xe bồn
Đứng trước bục khai báo, Đinh Văn Long quay xuống phía gia đình bị hại. Giọng run run, bị cáo nói: "Bị cáo chân thành xin lỗi gia đình, mong gia đình tha thứ cho bị cáo."
Ngay sau đó, con gái bị cáo tiếp tục đứng lên trình bày hoàn cảnh. Loan cho biết mẹ mất vì ung thư từ khi em trai mới học lớp 3, để lại khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Sau khi cha đi bước nữa, hai chị em sống với bà ngoại trong diện hộ nghèo.
Bản thân cô phải đi làm thuê tại một tiệm gội đầu để nuôi em học hết lớp 12.* "Cháu không biết nói gì, chỉ mong cô chú tha lỗi cho bố cháu. Chị em cháu mồ côi mẹ rồi, giờ cũng lang bạt không có nhà để ở...",* Loan bật khóc.
Cô cho biết sau vụ việc, gia đình phải cầm cả sổ hộ nghèo để lo tiền hương khói. "Nếu gia đình bị hại không chấp nhận giảm nhẹ thì người cho vay cũng không dám cho vay nữa. Chúng cháu thật sự không còn khả năng bồi thường."
Người mẹ nghẹn ngào: "Tôi chỉ cần con còn sống"
Khoảnh khắc khiến cả phòng xử xúc động nhất là khi chị Đào Thị Ngọc Liên, mẹ của nữ sinh Hà Anh, đứng lên phát biểu. Người mẹ cho biết từ ngày con gái ra đi, cuộc sống của gia đình hoàn toàn thay đổi.
Chồng chị nhiều lần ngồi hàng giờ ngoài hiên nhà, lặng lẽ nhìn ra cổng như vẫn chờ con tan học trở về. Chiếc bàn học của con vẫn còn nguyên, nhưng căn nhà giờ chỉ còn những khoảng lặng.

Theo chị Liên, điều khiến chị đau đớn hơn cả là sau vụ việc đã nghe nhiều người truyền tai nhau câu nói*: "Thà cán chết đi tù còn hơn chăm sóc nạn nhân tàn tật cả đời."*
Chị cho rằng chính suy nghĩ vô cảm ấy đã khiến nhiều người đưa ra những quyết định tàn nhẫn sau tai nạn. *"Rõ ràng bị cáo biết cháu ngã vào gầm xe và vẫn còn sống. Nếu khi đó tài xế xuống xem xét, có lẽ con tôi đã không mất mạng. Tôi chỉ cần con còn sống, không đền bù gì cũng được." *Nói đến đây, người mẹ bật khóc, nhiều lần phải dừng lại vì không thể tiếp tục.
Theo chị, điều gia đình mong muốn không chỉ là một bản án dành cho bị cáo mà còn là lời cảnh tỉnh đối với tất cả những người cầm lái.
"Mỗi quyết định sau vô lăng đều có thể đánh đổi bằng sinh mạng con người. Không ai được phép vô cảm trước nỗi đau ấy. Để sẽ không còn những cảnh bố mẹ mất con, vợ mất chồng, em mất chị… chỉ vì một lựa chọn sai lầm sau tai nạn."
Phiên tòa khép lại trong những tiếng nấc nghẹn, những lời xin lỗi muộn màng và những khoảng lặng kéo dài. Hai gia đình đều mang trên mình những mất mát không thể bù đắp, nhưng lớn nhất vẫn là sự ra đi mãi mãi của cô nữ sinh 15 tuổi - người đã không còn cơ hội trở về sau quyết định chỉ diễn ra trong vài giây của người cầm lái.
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (21:08)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (16 phút trước)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (26 phút trước)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (31 phút trước)
- Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Phương tiện hư hỏng, giao thông kẹt cứng nhiều cây số (1 giờ trước)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Netizen lo sốt vó khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thông tin từng giấu kín về sức khỏe (3 giờ trước)
- Gã đàn ông 47 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái quen qua MXH (3 giờ trước)
- Đưa nhóm trẻ bị hành hung tại chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối (3 giờ trước)
- Đội tuyển Malaysia mất "nhạc trưởng" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)