Từng là người trực tiếp bán đi một phần cơ thể của mình, gã đàn ông không nghề nghiệp đã lập nên một đường dây môi giới mua bán thận quy mô lớn thông qua không gian mạng để trục lợi bất chính, ăn chặn số tiền chênh lệch khổng lồ.

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Hùng (43 tuổi) 14 năm tù và Nguyễn Thị Hoa (37 tuổi) 10 năm tù cùng về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người". Cùng chịu mức án từ 7 đến 10 năm tù về cùng tội danh là 5 đồng phạm khác. Đường dây này bị cáo buộc đã môi giới thành công 6 ca mua bán thận với thủ đoạn tinh vi và khoản chênh lệch giá trị lớn.

24-1782272378-xet-xu-duong-day-mua-ban-than-gan-1-ty-dong-ke-ban-nhan-beo-bot-nhom-moi-gioi-an-chia-chenh-lech-khung
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Dân Trí.

Hồ sơ vụ án vạch trần thủ đoạn tinh vi của băng nhóm do Hùng cầm đầu. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hùng đã lôi kéo Ba, Thảo, Thúy, Hoa, Thành vào cuộc. Nhóm này phân công nhau dùng các tài khoản Facebook cá nhân, lùng sục khắp các hội nhóm có nội dung liên quan đến việc hiến, ghép tạng nhằm tiếp cận hai tệp khách hàng: những người đang lâm vào cảnh khốn cùng cần bán thận và các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đang mòn mỏi tìm nguồn tạng để duy trì sự sống.

Khi tìm kiếm được các "con mồi", nhóm của Hùng bắt đầu gom vốn lập quỹ chung để nuôi dưỡng, lo chi phí ăn ở, đi lại cho người bán. Kế đó, các bị cáo chia nhau dẫn dắt cả người mua lẫn người bán đến các cơ sở y tế thực hiện hàng loạt xét nghiệm, đánh giá chỉ số sức khỏe phục vụ cho việc cấy ghép. Bước cuối cùng và cũng là tinh vi nhất chính là việc các đối tượng đứng ra hướng dẫn hai bên làm giả, hợp thức hóa các giấy tờ bán thận núp bóng quy trình hiến tặng nhân đạo tự nguyện.

Bằng phương thức ma quỷ này, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, đường dây của Hùng đã môi giới trót lọt thành công tới 6 ca mua bán thận.

Lật tẩy thương vụ ăn chặn tàn nhẫn trên thân xác nạn nhân

Một trong những vụ việc điển hình phơi bày bản chất tham lam, tàn nhẫn của nhóm đối tượng này là trường hợp của chị T. (quê tại Lào Cai). Đang lúc túng quẫn vì cần tiền, chị T. đã vô tình sa vào lưới của nhóm Hùng qua mạng xã hội Facebook vào tháng 11/2024. Tiếp cận chị T., bị cáo Nguyễn Thị Hoa đã đứng ra thỏa thuận mức giá mua lại một quả thận của chị với số tiền 500 triệu đồng. Ngay sau đó, chị T. được Hoa và Thúy áp tải đến Bệnh viện Quân đội 108 làm thủ tục đăng ký dưới danh nghĩa hiến thận, tiến hành các xét nghiệm máu và chỉ số kháng nguyên bạch cầu (HLA) để chờ ngày "lên bàn mổ", rồi đưa về một phòng trọ quản lý nghiêm ngặt.

Đến tháng 12/2024, sau khi nắm trong tay các chỉ số tương thích của chị T., Hùng lập tức lên các hội nhóm mạng xã hội để tìm "đầu ra" và bắt mối được với anh B.Đ.C. (34 tuổi), một bệnh nhân suy thận đang cận kề cửa tử. Nhìn thấy cơ hội làm giàu, Hùng gửi ảnh các chỉ số xét nghiệm của chị T. cho anh C. xem để làm tin, đồng thời thét giá quả thận này lên tới 970 triệu đồng. Đang lúc cần giữ mạng sống, anh C. gật đầu đồng ý không chút do dự.

Vào ngày 6/1/2025, cuộc phẫu thuật ghép tạng giữa chị T. và anh C. đã diễn ra thành công tại Bệnh viện Quân đội 108. Ngay khi ca mổ hoàn tất, gia đình người mua đã nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền 970 triệu đồng như thỏa thuận vào tài khoản của Hùng. Thế nhưng, trong khi người phụ nữ tội nghiệp chấp nhận cắt bỏ đi một phần cơ thể chỉ nhận được đúng 500 triệu đồng như lời hứa ban đầu, thì số tiền gần nửa tỷ đồng còn lại (470 triệu đồng) đã bị Phạm Văn Hùng cùng các đồng phạm thản nhiên chia chác, đút túi tiêu xài trên chính sự đau đớn của đồng loại.

PV (SHTT)