-
Hyra Holdings liên quan Shark Hưng tăng vốn chục lần, lộ lịch sử đổi tên và nhiều dấu hiệu biến động nội bộ -
Kinh hoàng phát hiện 10 tấn cá khoai chứa formol: Nhập từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg -
Công an điều tra thi thể nam giới trôi vào nhà dân cách 3km nơi phát hiện thi thể nữ giới có bàn tay 6 ngón -
Đề xuất người từ 60 tuổi được nhận trợ cấp hưu trí 500.000 đồng/tháng -
Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương khóc nghẹn vì mất tiền tỷ, hàng bán tết đã cháy thành than -
Mạo danh Đại học Ngoại thương tuyển dụng cấp cao: Nhà trường phát cảnh báo khẩn -
Vừa rời ghế Chủ tịch LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng Giám đốc Sacombank -
Hà Nội sôi động đấu giá đất cuối năm: Từ ngoại thành đến "đất vàng" trung tâm giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m² -
Vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử 159 triệu đồng/lượng -
Cận cảnh hàng chục ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy dữ dội ở chợ Xanh Định Công, tiểu thương khóc nức nở vì mất trắng
Pháp luật
23/08/2021 20:44Xóa sổ đường dây lừa bán người sang Trung Quốc
Các đối tượng gồm Thào Lử (SN 2000, trú tại thôn Na Lốc 1); Lý Lùng (SN 1997, trú tại thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) và Thào Tếnh (SN 1997, trú tại thôn Páo Máo Phìn, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, Lào Cai).
Khi bị lừa bán sang Trung Quốc, Hảng Thị D mới 15 tuổi, còn Lồ Thị N cũng mới qua tuổi 14.
"Sau khi bị lừa đưa sang Trung Quốc, chúng tôi bị đưa vào trung tâm của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); bị giam giữ trong những căn phòng trọ chật chội, rẻ tiền, bị các đối tượng quản lý, giam giữ.
Sau đó, qua nhiều đầu mối, tiếp tục bị đưa sâu vào nội địa, ép làm vợ của những người đàn ông Trung Quốc xa lạ"- kể lại sự việc với các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, nạn nhân Hảng Thị D và Lồ Thị N chia sẻ. 6 năm lưu lạc nơi đất khách quê người là những chuỗi ngày mà cả hai đều không muốn nhớ lại, dù ở nơi đó họ vẫn có những đứa con dứt ruột đẻ ra.
Lồ Thị N nhớ lại: Mỗi lần bỏ trốn khỏi căn nhà là một lần N bị chồng và gia đình chồng đánh đập một cách tàn nhẫn nhưng ý nghĩ đó luôn thôi thúc trong tâm trí của cô. Những vết bầm tím trên thân thể của N đã nói lên những uất ức mà cô đã từng trải qua.
Cô bị đối xử như một nô lệ lao động thời trung cổ và một chiếc máy đẻ, bị bóc lột cạn kiệt cả về thể xác và tinh thần… Lần cuối cùng, N lấy hết sức, chạy men theo rừng bỏ trốn rồi được những người dân tốt bụng chỉ đường ra đường biên giới tìm về Việt Nam.
Hảng Thị D thì may mắn hơn N nhưng cuộc sống của cô cũng vô cùng vất vả. Cuộc sống dai dẳng đó đã làm nhụt ý chí bỏ trốn của D. Và nếu không có cuộc kiểm tra của Công an Trung Quốc thì ngày về đối với D sẽ quá xa xôi.
Sau 6 năm lưu lạc, ngày 15/3, Hảng Thị D và Lồ Thị N trở về Việt Nam qua địa phận huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và được đưa đi cách ly phòng dịch. Đến ngày 5-4, hai nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Khương.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mường Khương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều tra. Căn cứ vào lời khai của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Mường Khương đã dựng được chân dung hai đối tượng nghi vấn là Thào Lử và Lý Lùng.
Thào Lử và Lý Lùng đồng thời cũng là đối tượng nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nghi vấn có liên quan đến hoạt động mua bán người. Khi phát hiện hai nạn nhân trở về nước, Lý Lủng bỏ trốn sang Trung Quốc, còn Thào Lử thì cũng tìm cách trốn chạy. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ các đối tượng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Tếnh. Vào thời điểm vụ án bị phát hiện, Thào Tếnh đang thụ lý bản án do bị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán người và đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an. Từ lời khai của các đối tượng, vụ án đã được làm rõ: Qua mạng xã hội, khoảng tháng 7/2015, Hảng Thị D và Lồ Thị N quen biết với Thào Lử.
Thông qua Lử, cả hai biết Thào Tếnh. Mối quan hệ giữa các đối tượng sẽ tốt đẹp nếu không có cuộc gặp gỡ giữa Tếnh và người đàn ông Trung Quốc. Trong cuộc nói chuyện, đối tượng người nước ngoài đặt vấn đề với Tếnh về việc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán với tiền công là 10.000 NDT/người. Khoản lợi nhuận trên là số tiền rất lớn đối với Tếnh nên anh ta đã đồng ý ngay, Tếnh và đối tượng người Trung Quốc đã cho nhau số điện thoại để liên lạc.
Trở về nước, Tếnh liền kể lại câu chuyện trên với Lử, Lử đồng ý cùng tham gia. Để thuận tiện liên lạc với đối tượng ở bên biên giới, các đối tượng còn lôi kéo Lý Lùng, là bạn chơi cùng Tếnh tham gia vào đường dây. Lý do các đối tượng lôi kéo Lý Lùng vì Lý Lùng thường xuyên liên lạc với chị gái đã và đang lấy chồng ở Trung Quốc, có sim điện thoại có thể gọi ra nước ngoài…
Một tuần sau đó, Lử và Tếnh gặp nhau tại nhà người anh họ của Tếnh ở thôn Pa Cheo Phìn A, xã Cao Sơn, huyện Mường Khương… Sau trận nhậu no say, Tếnh nảy ý định lừa bán D và N sang Trung Quốc. Lử và Tếnh đã liên lạc với Lùng.
Theo sự phân công giữa các đối tượng, Lử liên lạc với D, còn Tếnh thì gọi N rủ xuống trung tâm xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương chơi. Trong sự việc này, chính sự nhẹ dạ, cả tin của của các nạn nhân đã khiến họ rơi vào cái bẫy của những kẻ mua bán người. Khi hai nạn nhân đồng ý, đối tượng cầm đầu Tếnh đã chỉ đạo Lùng và Lử đến điểm hẹn với người Trung Quốc ở Bản Lầu đợi, còn Tếnh đón D và N đưa đến khu vực cột mốc 108 thuộc thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu.
Khoảng 20h cùng ngày, Tếnh đưa hai nạn nhân D và N đến điểm hẹn với đối tượng người Trung Quốc. Theo lời khai của hai nạn nhân N và D tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai thì khi gần đến nơi, họ cũng thắc mắc với Tếnh thì đối tượng nói rằng Lử rủ tất cả xuống xã Bản Lầu chơi. Cũng chính vì thế, hai nạn nhân D và N tiếp tục tin theo Tếnh.
Về phần Lử và Lùng, khi thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, Lùng đã liên lạc với người Trung Quốc để thống nhất vị trí đưa, dẫn người. Sau đó, theo chỉ dẫn của đối tượng người nước ngoài, Lử và Lùng vượt qua suối Pạc Chì sang gần cột mốc 108 sang bên kia biên giới.
Tại đây, Lử và Lùng gặp 3 đến 4 người Trung Quốc. Do lo sợ người bị hại phát hiện sẽ tìm cách bỏ trốn, Lùng trao đổi với các đối tượng Trung Quốc và được đưa cho một con dao làm phương tiện để gây sức ép với các nạn nhân. Sau khi thống nhất, Lử và Lùng quay lại Việt Nam để đợi Tếnh đưa D và N đến…
Chỉ đến khi phát hiện bên kia suối có 3 - 4 người Trung Quốc bật đèn điện thoại, hai nạn nhân D và N mới phát hiện họ bị lừa bán nhưng đã quá muộn. Nạn nhân D đã bị đối tượng Lùng kề dao vào cổ đe dọa, còn N cũng bị Tếnh khống chế… S
au khi giao người, Tếnh và Lùng quay về nước, còn Lử thì ở lại lấy tiền công. Hai nạn nhân D và N bị tống lên một chiếc ôtô rồi đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Phi vụ này thành công, Lử nhận được 4.000 NDT; Tếnh được 4.300 NDT, còn Lùng được 3.500 NDT.
Theo Xuân Mai (CAND Online)
- Hyra Holdings liên quan Shark Hưng tăng vốn chục lần, lộ lịch sử đổi tên và nhiều dấu hiệu biến động nội bộ (14:43)
- Kinh hoàng phát hiện 10 tấn cá khoai chứa formol: Nhập từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg (14:29)
- Loại rau xưa mọc bờ rào, hóa “kho dinh dưỡng” ít người để ý trong bữa cơm Việt (14:28)
- Công an điều tra thi thể nam giới trôi vào nhà dân cách 3km nơi phát hiện thi thể nữ giới có bàn tay 6 ngón (14:25)
- Nhà chồng nói gì về Doãn Hải My giữa bão tin đồn "to tiếng" với mẹ Văn Hậu (14:14)
- Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An vào mùa nở rộ, hút khách tham quan dịp cuối năm (14:08)
- Đề xuất người từ 60 tuổi được nhận trợ cấp hưu trí 500.000 đồng/tháng (14:08)
- Thảm kịch lật xe buýt tại Indonesia: Ít nhất 16 người tử vong sau cú va chạm kinh hoàng (14:05)
- HLV Park Hang-seo lại được đề cử dẫn dắt U22 Indonesia (14:00)
- Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương khóc nghẹn vì mất tiền tỷ, hàng bán tết đã cháy thành than (50 phút trước)