Thế giới

Cặp mẹ con đoàn tụ sau 31 năm bị bọn buôn người bắt cóc

Cùng bị hàng xóm cùng làng bắt cóc, bán làm nô lệ nhưng hai mẹ con ở tỉnh Quý Châu lại lạc mất nhau và phải chờ 31 năm mới được đoàn tụ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tao Xiaobing mới lên 3 tuổi khi anh và mẹ, Zhou Jiaying, bị hàng xóm cùng làng bắt cóc và bán cho một gia đình ở tỉnh Sơn Đông. Vài tháng sau, Zhou nhân cơ hội không có người canh gác đã trốn thoát. Cô xoay xở tìm cách trở về nhà ở thị trấn Tất Tiết, tỉnh Quý Châu nhưng không thể dẫn theo cậu con trai nhỏ đi cùng.

Tới khi dẫn người quay lại tìm con, Zhou không thấy có ai trong nhà và dân làng liên tục xua đuổi cô. Tệ hơn nữa, các quan chức địa phương tỏ ra không mấy mặn mà với việc giải quyết các vụ mất tích vào lúc đó.

Dù đã quay lại ngôi nhà này nhiều lần trong nhiều năm qua, Zhou vẫn không lần nào gặp được con mình. Trong khi đó, Tao vẫn phải làm nô lệ để chăm sóc trẻ em và người già trong gia đình đó. Cuối cùng, Tao cũng được giải thoát và được một cặp vợ chồng ở tỉnh Sơn Đông nhận nuôi. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này cũng không quan tâm tới việc giúp Tao tìm mẹ vì họ sợ mất đứa con trai mới nhận nuôi này.

Tao cho biết bố mẹ nuôi sợ anh sẽ quay về sống với mẹ đẻ nếu họ giúp anh lần theo dấu vết của bà Zhou. Mặc dù vậy, Tao vẫn luôn nghĩ đến mẹ. Trong thời gian thi đại học, Tao đã định đi tìm mẹ nhưng không biết phải bắt đầu tìm từ đâu.

Cặp mẹ con đoàn tụ sau 31 năm bị bọn buôn người bắt cóc
Tao Xiaobing và mẹ ruột Zhou Jiaying nắm chặt tay nhau khi gặp lại ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, sau 31 năm xa cách do bị bọn buôn người bắt cóc. Ảnh: Asia Wire.

Nhiều năm sau, khi đã đủ lông đủ cánh, Tao cảm thấy đã đến lúc phải tìm bằng được mẹ đẻ của mình. Anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của các tình nguyện viên ở Quý Châu, Sơn Đông và Tây An. Lúc này, Tao đã kết hôn và có gia đình riêng - nguồn tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua nhiều trở ngại trên con đường tìm kiếm mẹ ruột.

Sau khi nhận được thông báo về nơi ở của một phụ nữ nghi là Zhou, Tao đã tiến hành xét nghiệm ADN. Và ngay sau khi có kết quả xác nhận, Tao đã lập tức đến địa chỉ ở tỉnh Quý Châu để đoàn tụ với mẹ mình.

Cuộc đoàn tụ của Tao và Zhou diễn ra hôm 27/6. Trong khi ôm đứa con trai thất lạc đã lâu năm, Zhou nghẹn ngào nói: "Cảm ơn mọi người đã giúp tôi tìm thấy con mình".

Trung Quốc là đất nước vẫn đang bị nạn buôn người hoành hành. Theo ước tính, trong năm 2016, có hơn 3,8 triệu người vẫn sống trong chế độ nô lệ hiện đại ở Trung Quốc.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/cap-me-con-doan-tu-sau-31-nam-bi-bon-buon-nguoi-bat-coc-4302092.html