-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
15/12/2020 13:58Đoàn tụ bố mẹ sau 25 năm bị bắt cóc

Năm 8 tuổi, Belle biết sự thật cô là con nuôi của bố mẹ mình, thực chất cô là người Romania. Năm 2019, Belle tình cờ nhìn thấy một nhóm chuyên giúp đỡ những người Romania được nhận làm con nuôi tìm cha mẹ đẻ trên Facebook. Cô quyết định đăng bài và ngạc nhiên khi ngay lập tức nhận được nhiều lời hồi đáp.
Chỉ trong vòng 48 tiếng, người phụ nữ quản lý nhóm trên đã tìm được em trai của Belle là Moise, 20 tuổi, trên mạng xã hội. Nhờ sự giúp đỡ của các tiện ích dịch tiếng, Belle phát hiện ra mình còn có hai anh chị là chi gái Simona, 33 tuổi, và anh trai Florian, 29 tuổi.

Qua trò chuyện, Belle biết bố mẹ đẻ cô thực ra đang sống ở Rome, Italy. Mẹ cô là bà Margari trong khi bố cô là ông Zambila.
Ba tuần sau, họ lần đầu trò chuyện cùng nhau qua điện thoại. Năm 1994, Belle chào đời trong một gia đình nghèo khó. Các bác sĩ nói rằng cô bị ốm và vài ngày sau, họ thông báo với gia đình rằng Belle đã chết.
"Các bác sĩ nói với người nhà tôi bị bệnh, nhưng không nói rõ bệnh gì, và tôi bị giữ ở lại bệnh viện khi họ về nhà. Vài ngày sau khi quay trở lại, bố mẹ tôi nhận được tin tôi đã chết. Bố mẹ tôi đã bật khóc vì quá đau khổ. Lúc họ rời đi, một nữ y tá đã chạy theo và nói sự thật, rằng tôi đã bị kẻ nào đó bắt cóc rồi đem bán. Bố mẹ tôi sử dụng số tiền ít ỏi cuối cùng để mua xăng, lái xe tới mọi trại trẻ mồ côi với hy vọng tìm được tôi", Belle kể.
Tổ chức từ thiện Operation Underground Railroad nói với Belle rằng trẻ sơ sinh thường được các băng nhóm buôn người bán với giá hàng chục nghìn bảng Anh. Chúng làm giấy khai sinh giả rồi bán bọn trẻ cho các công ty giới thiệu con nuôi, sau đó để các cặp vợ chồng tới nhận chúng về nuôi dưỡng.
Tổ chức này sau đó đã xét nghiệm ADN cho Belle và bố mẹ cô, kết quả cho thấy họ thực sự cùng huyết thống.
Belle chia sẻ cô đã được gặp cha mẹ ở Rome hồi 2019 và cảm thấy gắn bó với họ ngay lần gặp đầu tiên. "Đại dịch Covid-19 và số tiền ít ỏi tôi có đồng nghĩa với việc tôi đã không thể đến Italy lần thứ hai, nhưng tôi mong mình sẽ thực hiện chuyến đi sớm nhất có thể", Belle cho hay.
Hiện Belle phối hợp với các tổ chức, trong đó có Operation Underground Railroad để chia sẻ trải nghiệm của cô. Cô muốn mọi người biết về câu chuyện của mình, từ đó giúp những người sống sót khỏi đường dây buôn người bằng cách quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (50 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (55 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




