-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
25/05/2018 22:22Y án chung thân cho kẻ giết chết bạn trai của tình cũ
Ngày 25/5, tại Cần Thơ, Tòa án Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Văn Tấn (41 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ việc, trưa 4/9/2017, Tấn tổ chức nhậu tại nhà người quen ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ). Đến 19 giờ cùng ngày, trên đường về, Tấn gặp chị H. (người yêu cũ của Tấn). Trong lúc cả hai đang nói chuyện, anh Phạm Duy Thức (bạn trai chị H.) điều khiển mô tô chở anh Châu Huy Thanh, chạy đến.
Anh Thức cự cãi, sau đó, lấy nón bảo hiểm đánh Tấn chảy máu mặt. Ghen và tức vì bị đánh, Tấn chạy về nhà người quen gần đó lấy dao, với ý định đón đường anh Thức để trả thù. Lát sau, thấy chị H. chở anh Thanh, Tấn cầm dao xông tới chém vào người anh Thanh. Anh Thức chạy phía sau định bỏ chạy, bị Tấn đâm dao vào đùi trái, té xuống đường. Không dừng lại, Tấn đâm tiếp nhiều nhát nữa làm anh Thức rớt xuống sông.
Nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Kết luận giám định cho thấy nạn nhân chết do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng động mạch đùi do vật sắc nhọn gây ra.
Sau khi gây án, Tấn vứt dao, bỏ trốn. Sau đó, Tấn bị bắt khẩn cấp. Về phía anh Thanh, do từ chối giám định và yêu cầu không khởi tố vụ án nên cơ quan chức năng không khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" đối với Tấn.
Hành động của bị cáo đã để lại mất mát lớn lao cho gia đình và người thân của bị hại. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/2/2018, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Lê Văn Tấn (41 tuổi) tù chung thân về tội giết người. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 25 triệu đồng tiền mai táng phí.
Tuy nhiên sau đó, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do trình độ học vấn thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn sớm được trở về với gia đình.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái nhưng do lúc đó đã uống rượu say và bị Thức đánh nên căm tức. Nói về việc gây sát thương cho anh Thanh, bị cáo cho rằng đó chỉ là lỡ trúng, bản thân bị cáo suy nghĩ trong đầu chỉ muốn đâm Thức cho thỏa cơn tức chứ không có ý chém Thanh.
HĐXX nhận định, tòa sơ thẩm đã tiến hành tố tụng đúng theo quy định, lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với hồ sơ và chứng cứ thu thập được nên việc tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Tấn với mức án chung thân về tội “Giết người” là có căn cứ.
Và trong quá trình thụ lý phúc thẩm cũng như tại phiên tòa phía bị cáo không cung cấp thêm chứng cứ gì có lợi cho bị cáo nên Tòa không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Theo đó, Tòa quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Tấn, giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án tù chung thân./.
Theo Đình Thương (Baophapluat.vn)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (37 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (3 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)