Pháp luật

Y án tử hình thanh niên đâm chết mẹ vợ

Vợ chồng xảy ra lục đục nên chị Tâm bỏ đi. Sơn đến nhà mẹ vợ tìm, bà này nói không biết liền bị con rể đâm thiệt mạng.

Vợ chồng xảy ra lục đục nên chị Tâm bỏ đi. Sơn đến nhà mẹ vợ tìm, bà này nói không biết liền bị con rể đâm thiệt mạng.

Ngày 13/4, TAND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo và gia đình người nạn nhân, y án tử hình với Đặng Ngọc Sơn (33 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Giết người.

Sơn lĩnh án tử hình vì đâm chết mẹ vợ. Ảnh: K.T.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo này là chồng của chị Hà Thị Bé Tâm. Vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Sơn nghi ngờ chị Tâm có quan hệ tình cảm với người khác. Không chịu nổi sự ghen tuông vô cớ của chồng, chị Tâm về nhà mẹ ruột là Nguyễn Thị Phụng (54 tuổi) ở huyện Hóc Môn, TP HCM sinh sống.

Sáng 24/3/2014, Sơn đến nhà tìm vợ nhưng bà Phụng nói không biết khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Tức giận, Sơn cầm dao đâm anh Hà Văn Hậu (em trai chị Tâm).

Bà Phụng truy hô liền bị con rể quay lại đâm nhiều nhát vào người. Hai nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà Phụng đã tử vong. Ngày hôm sau, Sơn ra công an đầu thú.
 
>> Con rể đâm chết mẹ vợ rồi tự sát
>> Con rể giết mẹ vợ, trói vợ rồi cướp tài sản bỏ trốn

Theo Khắc Thành (Zing.vn)