-
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang -
Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi
Sao 360°
21/03/2018 23:1517 tuổi gánh nợ gia đình, 23 tuổi đã viết di chúc, 'Đại tỷ Đài Loan' giờ ra sao?


Khi Lâm Y Thần được 5 tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Mẹ cô vì không muốn các con lo lắng nên luôn giấu, nói bố đi công tác tỉnh khác. Cho đến năm lớp 11, mẹ đột nhiên ngã bệnh, Lâm Y Thần mới biết bố mẹ ly hôn, hơn thế nhà đã nợ một khoản 5 triệu đài tệ (3,8 tỷ đồng).
Khi Lâm Y Thần 17 tuổi, mẹ cô phát hiện có khối u nhỏ nên không thể đi làm để trả nợ. Nhà rơi vào cảnh khốn khó, các khoản nợ chồng chất, đối với một cô gái như Lâm Y Thần quả là một áp lực rất lớn.
Từ nhỏ, Lâm Y Thần nuôi niềm đam mê với nghề gõ đầu trẻ và báo chí nhưng cũng bởi ngoại hình xinh đẹp trong sáng mà cô đã đến với điện ảnh như một mối duyên tiền định. Năm 2000, Lâm Y Thần tham gia cuộc thi tuyển chọn người đẹp Đài Bắc và nhận được giải Quán quân. Lúc này cô không chọn vào showbiz mà thi đỗ vào trường Đại học Chính trị Đài Loan.
Sau đó, Lâm Y Thần bất ngờ được mời quay MV "Make a wish" với bạn diễn là Châu Du Dân. Cũng nhờ MV này Lâm Y Thần đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nhờ nét trẻ trung, nhí nhảnh cùng nụ cười chúm chím và đôi mắt lúc nào cũng xoe tròn, thơ ngây.
Tháng 4/2002, Lâm Y Thần đóng vai chính trong bộ phim True Love 18, lúc này cô mới chính thức bước chân vào làng giải trí. Thời điểm đó, những thần tượng Đài Loan được đông đảo khán giả biết tới là Trần Kiều Ân, Đại S, Trần Di Dung, Lưu Phẩm Ngôn, còn ít người biết đến tên tuổi của Lâm Y Thần.

Vừa đi học lại vừa quay phim, còn phải trả nợ, Lâm Y Thần đi đâu chỉ dám ngồi xe buýt, làm việc xong đem hộp cơm về nhà. Ở cái tuổi 20, trải qua bao cực khổ, có lẽ nhiều người sẽ ca thán số mệnh nhưng Lâm Y Thần từng bày tỏ: "Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc, có cơm ăn áo mặc sung túc nên đã hình thành trong tôi quan niệm nhân sinh tích cực, để khi trưởng thành gặp phải bao trắc trở, tôi cũng có đủ tự tin để vượt qua…".
Để giúp gia đình trả nợ, cô gái Lâm Y Thần bé nhỏ đã làm việc cật lực, quay phim không kể ngày đêm. Năm 23 tuổi, cô bị vỡ mạch máu, nên đã lập trước di chúc: "Công việc của tôi thường xuyên phải đi máy bay, quay phim trên dây thép, nhảy xuống biển, tôi sợ nhỡ đâu có mệnh hệ gì, chỉ còn lại mẹ tôi, nên tôi không muốn có hối tiếc gì".
Chỉ một năm sau đó, cô lại tiếp tục toả sáng trong các bộ phim như Khu vườn bí mật I và II, Học sinh lớp 7... Năm 2004, Lâm Y Thần cùng toả sáng với nam diễn viên Hạ Tường Quân trong bộ phim Hợp đồng tình yêu bằng vai diễn trưởng thành đầu tiên, tiếp đến là cùng Trịnh Nguyên Sướng gây sốt toàn châu Á với bộ phim Thơ ngây 1 vào năm 2005. Bộ phim này cũng đã chính thức đưa Lâm Y Thần vào hàng ngũ "Đại tỷ" của màn ảnh nhỏ Đài Loan cùng với Trần Kiều Ân, Dương Thừa Lâm.
Năm 2007, Lâm Y Thần sang Trung Quốc mở rộng thị trường và chính thức chinh phục mảnh đất Đại lục khó tính này bằng vai diễn kinh điển nhiều người mơ ước là Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Cũng trong năm này, Lâm Y Thần đã khẳng định vị thế "Nữ hoàng phim thần tượng" xứ Đài khi bước lên bục cao nhất của Liên hoan phim Kim Chung, giành ngôi ảnh hậu với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Y Thần gia nhập làng giải trí chính vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng cô lại ngày càng nặng tình với nghiệp diễn và trưởng thành trong nghề. Năm 2008, bộ phim Thơ Ngây 2 ra đời, Lâm Y Thần đã giành được Giải thưởng Chuông Vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất, cũng là người đầu tiên được giải thưởng này cho phim thần tượng.
Cũng trong năm 2008, Lâm Y Thần làm xét nghiệm phát hiện trong não có một khối u, cô bị bắt tạm dừng công việc để làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Lâm Y Thần cho biết cô đã kìm nén rất nhiều áp lực: "Mẹ nói tôi phải luôn đúng giờ, thành thật, làm tấm gương cho em, có lúc mẹ tôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi". Với sự nỗ lực trong công việc, cô đã giành được giải Chuông Vàng thứ 2 cho phim Có lẽ anh sẽ không yêu em. Từ đó, Lâm Y Thần được mệnh danh "Nữ hoàng phim thần tượng".

Trong lần làm phù dâu hôn lễ của chị họ, Lâm Y Thần tình cờ gặp bạn học của anh rể - Lâm Vu Siêu lúc này cũng làm phù rể. Hôn lễ kết thúc, 2 bên đều độc thân nên quyết định tìm hiểu nhau.
Lâm Vu Siêu học thức cao, điều kiện gia đình tốt, công việc ổn định với mức lương đáng ngưỡng mộ. Đồng thời phía nhà Lâm Y Thần cũng hết sức ủng hộ cho mối tình này. Chính vì vậy mà cặp đôi cùng nhau trải qua 2 năm trải nghiệm tình yêu khá ngọt ngào và lãng mạn.
Lâm Y Thần tiết lộ điểm hấp dẫn của bạn trai mình chính là sự quan tâm với bạn bè và gia đình 2 bên. Mặc dù công việc bận rộn nhưng anh đều dành ra những khoảng thời gian rảnh để có thể làm những điều tốt nhất cho người thân và bạn bè.
Lâm Y Thần và Lâm Vu Siêu tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2014. Sau đám cưới, Lâm Y Thần hạn chế lịch trình công việc, chuyên tâm lo gia đình. Cô chỉ nhận lời tham gia những dự án phim được đầu tư kỹ.
Trong giới showbiz, Lâm Y Thần có biệt danh là "Ngôi sao không tai tiếng". Hình ảnh cô xuất hiện trong các sự kiện trông không khác gì thiếu nữ. Vào nghề nhiều năm, đã có nhiều điều thay đổi, nhưng nhân duyên với nghề của Lâm Y Thần vẫn luôn luôn tốt. Những bạn diễn không có ai ghen ghét, thậm chí vô cùng yêu quý cô gái này.



Theo An Nhiên (Khampha.vn)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (17:39)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (17:24)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (17:10)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (50 phút trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Điểm trung bình Tiếng Anh Tuyên Quang từ vị trí 19 vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc, ngang TPHCM sau 1 năm (1 giờ trước)
- Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 hơn 10 tỷ đồng, bắt 10 người (1 giờ trước)
- Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Sự trùng hợp đầy nghiệt ngã từ một bản hit cũ: Khi cả 3 ngôi sao của MV đều lần lượt bị bắt (1 giờ trước)