-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Sao 360°
06/12/2024 01:20Ai là người thừa kế 8.700 tỷ của Quỳnh Dao?
Vào ngày 4/12, showbiz Trung Quốc rúng động trước thông tin nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86. Sự việc xảy ra đột ngột, khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp của bà bàng hoàng và bị sốc nặng. Theo công tố viên Viện kiểm sát quận Sĩ Lâm (Đài Loan, Trung Quốc), không phát hiện dấu vết Quỳnh Dao bị sát hại sau khi khám nghiệm tử thi. Gia đình Quỳnh Dao không có ý kiến gì về kết quả này và thi thể của bà đã được bàn giao cho người thân để lo tang sự. Theo nguồn tin có được của truyền thông xứ tỷ dân, nguyên nhân Quỳnh Dao qua đời được xác định là do ngạt thở vì ngộ độc khí carbon monoxide.
Sáng 5/12, tờ Sina Kinh tế cho biết Quỳnh Dao sở hữu khối tài sản ròng 2,5 tỷ NDT (hơn 8.700 nghìn tỷ đồng). Trong sự nghiệp văn chương của mình, nữ sĩ sáng tác hơn 100 tác phẩm. Qua tìm hiểu, tổng số tiền phát hành sách chỉ tính riêng ở Trung Quốc đại lục mà Quỳnh Dao nhận được là 8 triệu NDT (gần 28 tỷ đồng). Trong đó, nữ nhà văn từng nhận được 3 triệu NDT (10 tỷ đồng) tiền tác quyền khi Nhà xuất bản Hoa Thành mua bản quyền phát hành trực tuyến tác phẩm của bà. Ngoài ra, Quỳnh Dao còn nhận 1,1 tỷ NDT (gần 3.900 tỷ đồng) tiền bản quyền của hơn 80 tác phẩm văn học được chuyển thể thành phim.
Sau khi chồng Bình Hâm Đào qua đời vào năm 2019, Quỳnh Dao được thừa kế căn biệt thự 7 tầng tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ngôi nhà có diện tích khoảng 660m2, giá thị trường ước tính 600 triệu NDT (hơn 2.000 tỷ đồng). Thêm vào đó, Quỳnh Dao còn sở hữu công ty Crown Culture và loạt công ty sản xuất phim, tiền mặt, trang sức, tranh ảnh có giá trị... Nhiều năm qua, nhà văn Quỳnh Dao được đánh giá là nữ tác giả kiêm doanh nhân thành công nhất Trung Quốc.
Do Quỳnh Dao qua đời đột ngột, danh tính người thừa kế khối tài sản nghìn tỷ của bà nhận được sự quan tâm lớn. Nguồn tin thân cận cho biết Quỳnh Dao đã để lại di thư riêng cho con trai. Chưa rõ, bà có đề cập đến vấn đề phân chia tài sản trong bức thư này hay không. Quỳnh Dao có 1 người con trai là Trần Trung Duy, đã ngoài 60 tuổi và 3 người con riêng. Do đó, khán giả Trung Quốc lo lắng con ruột và con riêng của nữ sĩ sẽ xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế sau khi Quỳnh Dao qua đời.
Theo tờ 163, 1 số nguồn tin thân thiết với gia đình Quỳnh Dao cho biết, sau khi nữ nhà văn qua đời, các con của bà có thể thu tiền bản quyền thêm 50 năm nữa. Trong đó, con riêng của Quỳnh Dao nhận tiền bản quyền sách, còn bản quyền phim và truyền hình thuộc về con ruột của bà. Hiện, chưa rõ các tài sản còn lại của Quỳnh Dao sẽ được phân chia thế nào.
Tờ ETtoday cho biết con trai Trần Trung Duy và con dâu Quỳnh Dao đang túc trực bên linh cữu và lo liệu hậu sự cho mẹ, 3 con riêng từng có tranh chấp với cố nhà văn không xuất hiện. Quỳnh Dao từng ra tòa kiện tụng với 3 người con riêng này vì bất đồng ý kiến trong việc chữa bệnh cho chồng vào năm 2017.
Khi ông Bình Hâm Đào bị bệnh nặng ở tuổi 90, nữ nhà văn kiên quyết phản đối việc đặt ống dẫn thức ăn qua mũi để kéo dài sự sống cho chồng. Việc này vấp phải ý kiến phản đối của con riêng ông Bình Hâm Đào. Họ cho rằng cha đã mất trí nhớ, Quỳnh Dao không có quyền tự ý quyết định sinh mệnh của ông, đồng thời chỉ trích việc bà là người phá hoại gia đình họ.
Nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86 tại nhà riêng thuộc quận Đạm Thủy (Đài Loan, Trung Quốc). Thi thể của bà được tìm thấy vào 13h22 phút ngày 4/12. Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, Quỳnh Dao viết: "Cái chết là con đường mà ai cũng phải đi, cũng là việc lớn cuối cùng mà con người phải làm. Tôi không muốn cam chịu số phận, không muốn từ từ héo mòn, tôi muốn đưa ra quyết định cho sự kiện lớn cuối cùng này". Để tránh tác động xấu tới xã hội, bà nhấn mạnh rằng bản thân chọn ra đi khi thân thể đã suy yếu, và khuyên các bạn trẻ hãy sống 1 cuộc đời trọn vẹn nhất có thể. Quỳnh Dao cũng mong không ai khóc thương vì đây là tâm nguyện của bà.
Theo Vy Anh (Phụ Nữ Số)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (30/04/26 22:58)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (30/04/26 22:19)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (30/04/26 21:59)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (30/04/26 21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (30/04/26 21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (30/04/26 20:45)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (30/04/26 20:17)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (30/04/26 19:31)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (30/04/26 19:10)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (30/04/26 18:24)