Từ một cô gái trẻ với tương lai rực rỡ, cuộc đời của Mayu Tomita đã vĩnh viễn thay đổi sau 61 nhát dao oan nghiệt. Gần một thập kỷ trôi qua, dù vụ kiện tụng đã khép lại, nhưng những vết sẹo cả về thể xác lẫn tâm hồn vẫn khiến cựu thần tượng không thể tìm lại cuộc sống bình thường.
Mayu Tomita báo cảnh sát vì bị fan cuồng theo dõi, đe dọa, nhưng không nhận được sự bảo vệ. Ảnh: Koreaboo

Vụ tấn công kinh hoàng nhắm vào nữ thần tượng Nhật Bản Mayu Tomita từng gây chấn động dư luận toàn cầu vào năm 2016. Đến nay, khi câu chuyện pháp lý dần đi đến hồi kết, những góc khuất đau đớn về cuộc sống của nạn nhân mới thực sự được phơi bày rõ nét.

Bi kịch bắt đầu nhen nhóm từ những tháng đầu năm 2016, khi Mayu Tomita (khi đó 20 tuổi) trở thành mục tiêu ám ảnh của Tomohiro Iwazaki, một fan cuồng 27 tuổi. Người đàn ông này liên tục khủng bố tinh thần cô bằng vô số bình luận bệnh hoạn trên blog và Twitter. Hắn gửi đến nhà riêng của cô sách và một chiếc đồng hồ quà tặng.

Cảm thấy bất an, Tomita đã trả lại chiếc đồng hồ vào tháng 4/2016. Hành động cự tuyệt này đã châm ngòi cho sự thù hận điên cuồng. Iwazaki đáp trả bằng 400 bài viết thù địch trên mạng xã hội. Dù Tomita đã chặn tài khoản của hắn và cầu cứu cảnh sát địa phương, nhưng sự thờ ơ của cơ quan chức năng khi nhận định cô "không gặp nguy hiểm ngay lập tức" đã dẫn đến hậu quả tàn khốc.

Hung thủ là Tomohiro Iwazaki - 27 tuổi ở thời điểm gây án. Ảnh: Koreaboo

Ngày 21/5/2016 trở thành ngày đen tối nhất cuộc đời nữ ca sĩ. Trước thềm buổi biểu diễn tại sự kiện Solid Girls Night Vol. 11 ở Koganei, Tokyo, Iwazaki đã chặn đường cô, đòi giải thích về món quà bị trả lại. Khi không nhận được câu trả lời vừa ý, gã fan cuồng đã mất kiểm soát, dùng con dao bỏ túi dài 8,2 cm lao vào tấn công thần tượng của mình.

Trong cơn điên loạn, hắn đâm cô tổng cộng 61 nhát vào ngực và cổ, miệng không ngừng gào thét: "Mày đáng chết, chết đi!". Phải đến khi người dân nghe tiếng kêu cứu, cơn ác mộng mới dừng lại.

Mayu Tomita nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn thoát chết nhờ không bị tổn thương các cơ quan nội tạng quan trọng. Tuy nhiên, khi tỉnh lại sau 2 tuần hôn mê, cô phải đối diện với thực tế tàn khốc: cơ thể chằng chịt 34 vết thương, mắt trái bị mù một phần, chức năng ăn uống, ca hát và cử động ngón tay bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau gần 10 năm kiện tụng, vụ việc mới có thể khép lại. Ảnh: Koreaboo

Tại phiên tòa xét xử, dù phía luật sư bào chữa ngụy biện rằng Iwazaki chỉ hành động do "thất vọng" và không có ý định giết người, tòa án vẫn tuyên phạt hung thủ 14 năm 6 tháng tù giam.

Không chấp nhận sự thờ ơ của những người có trách nhiệm, năm 2019, Tomita cùng mẹ khởi kiện Chính quyền Thủ đô Tokyo, công ty quản lý cũ và cả hung thủ vì đã thất bại trong việc bảo vệ cô. Cuộc chiến pháp lý kéo dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại vào tháng 7/2025 với một thỏa thuận bồi thường kín đáo từ phía chính quyền.

Dù vụ án đã kết thúc, nhưng với Mayu Tomita, "bản án" dành cho cô dường như là vô thời hạn. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Kyodo News vào năm 2025, cựu thần tượng sinh năm 1995 mô tả cuộc sống hiện tại bằng hai từ "đắng cay".

Vụ tấn công Mayu Tomita từng khiến dư luận Nhật Bản rúng động. Ảnh: Koreaboo

Cô đang ấp ủ phát hành cuốn hồi ký để kể lại hành trình đau khổ của mình, đặc biệt là sự vô cảm của hệ thống hành pháp. Tomita chua xót nhớ lại phiên tòa năm xưa, khi cảnh sát thản nhiên đưa cho cô xem bài báo có ảnh nhận dạng của hung thủ để hỏi chéo mà không mảy may quan tâm đến nỗi sợ hãi tột độ của nạn nhân.

"Cảm giác lúc đó giống như thủ phạm lại xuất hiện trước mặt tôi, tay lăm lăm con dao. Tim tôi như bị xé ra. Các sĩ quan cảnh sát không hiểu và cũng không cố gắng để thấu hiểu nỗi đau của tôi," Tomita nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện tại, hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) khiến cô không thể làm việc, mất ngủ triền miên và không dám ra đường một mình hay sử dụng phương tiện công cộng. Cứ mỗi dịp tháng 5 về, ảo giác về tiếng hét "Chết đi" của hung thủ lại hiện về, khiến cô luôn sống trong nỗi sợ hắn sẽ ra tù và quay lại trả thù.

Mayu Tomita không thể có được cuộc sống bình thường sau vụ tấn công. Ảnh: Koreaboo

Vụ án của Mayu Tomita đã buộc Nhật Bản phải sửa đổi luật chống theo dõi vào tháng 12/2016, bổ sung các quy định về quấy rối trực tuyến. Tuy nhiên, đối với Tomita, chừng đó là chưa đủ. Cô khẳng định vấn nạn này vẫn đang tiếp diễn và lời hứa bảo vệ nạn nhân của cảnh sát cần phải thực tế hơn chứ không chỉ là hình thức.

"Sự khác biệt giữa việc được cứu hay không có thể thay đổi cả cuộc đời một con người," lời kêu gọi của cựu thần tượng như một hồi chuông cảnh tỉnh đau xót gửi đến xã hội, khép lại câu chuyện về một ngôi sao vụt tắt trong bi kịch nhưng vẫn đang kiên cường đấu tranh từng ngày để sinh tồn.

QT (SHTT)