Trong một cuộc phỏng vấn gây chú ý mới đây, nhà sản xuất phim Geoffrey Mark đã lần đầu hé lộ những cuộc trò chuyện riêng tư với "Ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson.

Chia sẻ với tờ New York Post, nhà sản xuất Geoffrey Mark cho biết ông và Michael Jackson từng có giai đoạn gắn kết thân thiết vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Trong những buổi gặp gỡ riêng tư tại biệt thự của một người bạn chung ở Los Angeles, cả hai đã đồng cảm khi cùng có một tuổi thơ không trọn vẹn.

Ông Mark kể lại, khi ông chủ động tâm sự về việc bản thân từng bị người nhà bạo hành tình dục, Michael Jackson đã đồng cảm và thừa nhận mình cũng trải qua điều tương tự. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận đó là một hành vi xâm hại nghiêm trọng, nam ca sĩ lúc bấy giờ lại dùng những từ ngữ giảm nhẹ và chỉ coi trải nghiệm đau lòng đó như một trò chơi.

18-1779091600-ban-than-ke-lai-goc-khuat-chan-dong-michael-jackson-tung-bi-lam-dung-tinh-duc-luc-nho-nhung-nghi-do-la-tro-choi
Geoffrey Mark cho biết ông và Michael Jackson có nhiều cuộc trò chuyện riêng tư trong các bữa tiệc.

Dù "Ông hoàng nhạc pop" chưa từng vạch trần danh tính kẻ thủ ác, nhà sản xuất Geoffrey Mark tin rằng Michael Jackson đã bị một kẻ săn mồi thao túng tâm lý từ quá sớm. Điều này khiến nam ca sĩ mang theo một gánh nặng tâm lý bóp méo suốt cuộc đời trưởng thành mà không hề hay biết.

Theo ông Mark, chấn thương tâm lý từ thuở nhỏ có thể là chiếc chìa khóa lý giải cho những mối quan hệ đầy tranh cãi của Michael Jackson với trẻ em khi lớn lên. Trong suốt sự nghiệp, giọng ca huyền thoại đã đối mặt với hàng loạt cáo buộc ấu dâm, từ vụ dàn xếp 20 triệu USD với Jordie Chandler, vụ hầu tòa năm 2005 (được tuyên trắng án), cho đến những đơn kiện mới nhất từ bốn anh chị em nhà Cascio.

Dưới góc nhìn của một người bạn, Geoffrey Mark nhận định Michael Jackson không phải là một kẻ săn mồi tình dục nguy hiểm, mà là một người đàn ông đáng thương bị mất khả năng phân biệt đúng sai do tổn thương quá khứ:

"Theo những gì tôi hiểu, Michael chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh ấy đang mang lại niềm vui cho những đứa trẻ, giống như cái cách mà anh ấy từng được đối xử khi còn nhỏ. Anh ấy muốn tìm lại tuổi thơ đã mất, nhưng không nhận ra trải nghiệm của mình đã bị bóp méo từ lâu".

Nhà sản xuất này cũng thẳng thắn thừa nhận ông không thể kết tội nam ca sĩ là kẻ ấu dâm vì bản thân chưa từng chứng kiến những gì xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín tại trang trại Neverland.

18-1779091644-ban-than-ke-lai-goc-khuat-chan-dong-michael-jackson-tung-bi-lam-dung-tinh-duc-luc-nho-nhung-nghi-do-la-tro-choi
Michael Jackson khi 15 tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Bên cạnh những tổn thương về mặt tinh thần, ông Mark cho biết Michael Jackson đã phải tìm đến rượu và các loại thuốc giảm đau để trốn tránh thực tại khốc liệt. Nỗi đau tiềm ẩn từ thể xác lẫn tinh thần đã đẩy nam ca sĩ vào vòng xoáy nghiện ngập như một cơ chế tự chữa lành đầy cực đoan.

Cuộc đời của siêu sao thế giới luôn tồn tại hai mảng màu đối lập: một nghệ sĩ thiên tài đầy quyền lực trên sân khấu, nhưng khi ánh đèn tắt lại là một người trưởng thành hoang mang, cô độc và luôn nghi ngờ mọi mối quan hệ xung quanh. "Mọi thứ chỉ xoay quanh tiền bạc và danh vọng theo kỳ vọng của người cha. Michael thậm chí không biết mình là ai và có ai thực lòng yêu thương con người thật của mình hay không", ông Mark xót xa nhớ lại.

Trước đây, công chúng chỉ biết đến việc Michael Jackson bị người cha quá cố Joe Jackson bạo lực học đường và đánh đập dã man khi còn là thành viên nhóm Jackson 5. Tiết lộ mới nhất từ Geoffrey Mark là lần đầu tiên thông tin về việc cố nghệ sĩ từng bị xâm hại tình dục được đưa ra ánh sáng, mang đến một góc nhìn đầy cảm thông và cay đắng về cuộc đời của một tượng đài âm nhạc thế giới.

TN (SHTT)