-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Sao 360°
29/06/2021 16:16Bí ẩn cái chết 62 năm chưa có lời giải của tài tử Superman: Đêm kinh hoàng với 3 phát súng khó hiểu, nghi nhất hôn thê và bạn gái cũ
Có thể khi nhắc đến nhân vật Superman, khán giả sẽ không nhớ nhiều về George Reeves. Nhưng thực chất tài tử này chính là Siêu nhân đầu tiên trên màn ảnh. Năm 1952, anh là người đóng vai chính trong bộ phim Cuộc Phiêu Lưu Của Superman, mở ra kỉ nguyên của những siêu anh hùng trên màn ảnh. Tuy nhiên, trong một vụ án gây chấn động Hollywood, nam diễn viên được phát hiện qua đời trong phòng ngủ vào năm 1959 với một vết đạn găm vào thái dương.
Vụ án về cái chết của George Reeves để lại cho công chúng một nghi vấn kéo dài chưa được giải đáp: Nam diễn viên qua đời do tự tử hay bị ám sát? 62 năm trôi qua, chưa ai tìm ra được câu trả lời cuối cùng. Sở cảnh sát Los Angeles kết luận đây là một vụ tự sát nhưng cả báo chí và gia đình nam diễn viên đều tin rằng có khả năng đây là một vụ giết người. Tất nhiên, xoay quanh vụ án này có không ít giả thuyết xuất hiện và chỉ ra những nghi phạm cùng động cơ gây án đáng nghi của họ.

Đêm kinh hoàng với sự kì quái không thể diễn tả thành lời
Sáng sớm ngày 16/6/1959, tài tử George được phát hiện đã tử vong trong tầng 2 của căn nhà anh đang sống ở California. Cùng lúc, có 4 người khác đang ngồi ở tầng dưới là Leonore Lemmon (vị hôn thê của nạn nhân), Robert Condon (khách muốn thuê trọ) cùng 2 người hàng xóm sống gần đó là William Bliss và Carol Van Ronkel. Buổi tối trước khi George qua đời, anh và vợ sắp cưới đã đi ăn tối cùng Robert Condon nhưng cặp đôi này đã cãi vã ngay trước mặt khách. Nam diễn viên về nhà với tâm trạng khá tồi tệ và bực dọc.
Đêm hôm ấy, 2 người hàng xóm đã đến và tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng George, Leonore và cả vị khách đến thuê nhà. Theo báo cáo thu thập lời khai, nam diễn viên đã tỏ ra khó chịu và bỏ lên tầng 2 vì quá ồn ào. Sau đó, William chính là người đã phát hiện ra thi thể của tài tử Superman cùng 1 khẩu súng dưới chân. Tuy nhiên, phải 1 tiếng sau 4 người này mới báo cảnh sát. Say xỉn, kinh hãi tột độ và thời gian đêm muộn là lí do các nhân chứng đưa ra cho hành động trì hoãn việc báo án.
Trong khi George Reeves bị trầm cảm vào thời điểm anh qua đời, có những điều kỳ quặc xuất hiện tại hiện trường vụ án. Có tất cả 3 phát súng được bắn trong phòng ngủ tầng 2 bao gồm 2 phát trên sàn và 1 phát vào đầu nạn nhân. Bên cạnh đó, vị hôn thê của anh còn khẳng định nam diễn viên tự tử vì bế tắc trong sự nghiệp và không hề có ý định muốn làm rõ uẩn khúc đằng sau cái chết của bạn trai.
Theo như kết quả điều tra của Sở Cảnh sát Los Angeles, trên khẩu súng ở hiện trường không tìm thấy dấu vân tay nào. Cuối cùng, cơ quan điều tra kết luận tính chất của vụ án là một vụ tự tử bằng súng và khép lại vụ việc. Người ta đã đặt ra 2 nghi vấn: nếu 2 viên đạn trên sàn được bắn trước thì tại sao không có ai phát hiện, và khi George tử vong ngay khi bắn vào đầu thì sao anh lại cầm súng bắn thêm 2 phát xuống sàn nhà.
Nghi vấn dồn về phía những người có động cơ rõ ràng nhất - vợ sắp cưới và bạn gái cũ của nạn nhân
Mẹ của nam diễn viên đã vô cùng đau đớn và không chấp nhận kết luận của cơ quan chức năng. Vì vậy, bà đã hoãn việc hỏa thiêu thi thể con trai và thuê luật sư, thám tử để lật lại vụ án. Trong lần khám nghiệm pháp y thứ 2, bác sĩ phát hiện có vết bầm tím đáng ngờ trên đầu và cơ thể của George Reeves.
Người đầu tiên bị nghi ngờ là nhân chứng có quan hệ gần gũi với nạn nhân - Leonore Lemmon. Dù đau lòng nhưng không thể phủ nhận rằng vị hôn thê của George chính là người có khả năng đã bắn chết anh. Bạn của nam diễn viên nghe từ 1 nhân chứng rằng Leonore đang ở trên lầu khi George chết, cô đã chạy xuống cầu thang và hét lên: "Nói với họ là tôi ở tầng dưới!".
Người thứ 2 bị xếp vào nghi vấn là 1 người không có mặt ở hiện trường, đó là nữ diễn viên Toni Mannix - bạn gái cũ của nạn nhân. Vì George đã bỏ Toni để đến với người vợ sắp cưới lúc bấy giờ nên người ta cho rằng nữ diễn viên này cũng có đầy đủ động cơ để gây án. Tuy nhiên cảnh sát không phát hiện dấu vết đột nhập từ bên ngoài nên giả thuyết này không được nhiều người tin tưởng.
Dù có vô số lời đồn đoán và giả thuyết được đưa ra, nhưng sẽ chẳng ai có thể biết được điều gì đã xảy ra trong đêm bi kịch mùa hè năm ấy. Sự thật về cái chết của George Reeves sẽ mãi là 1 ẩn số và khiến khán giả thương xót mỗi lần nhắc đến.
Theo Chiz (Trí Thức Trẻ)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (40 phút trước)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (57 phút trước)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (1 giờ trước)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (1 giờ trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (2 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (2 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (3 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (3 giờ trước)