-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
18/05/2021 15:30Bị nghi ngờ đăng status 'đá xéo' bà Phương Hằng nhưng lại xóa đi, diễn viên Gia Bảo lên tiếng làm rõ
Hơn 1 tháng diễn ra drama của đại gia Phương Hằng và sao Vbiz, số lượng nghệ sĩ bị gọi tên vào lùm xùm ngày càng nhiều. Đáng nói nhất, diễn viên Gia Bảo từng bị bà Phương Hằng mắng chửi, gọi thẳng tên và còn tuyên bố sẽ gửi 2 quyển sách Giáo dục công dân đến tận nhà. Ngay sau livestream của vợ ông Dũng "lò vô", trên MXH bất ngờ lan truyền ảnh chụp màn hình status "đá xéo", đáp trả bằng lời lẽ căng đét được cho là đăng từ tài khoản chính chủ của Gia Bảo. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà bài đăng trên không còn trên Facebook cá nhân của nam diễn viên.
Cho đến ngày 17/5, Gia Bảo đã viết tâm thư dài phủ nhận hoàn toàn chuyện anh viết status bức xúc nhắc đến vợ chồng đại gia Phương Hằng. Nam diễn viên đã cung cấp thêm bằng chứng hôm 16/5 chỉ có 2 bài đăng 1 là chúc mừng NS Trịnh Kim Chi và 1 status đính chính chuyện bị vu khống chứ không hề có chia sẻ như trong bức ảnh bị lan truyền khắp mạng xã hội.
Trong tâm thư giải thích, Gia Bảo bức xúc bày tỏ: "Ai nói tôi viết status: 'Đem 2 quyển sách về cho chồng chị đọc' rồi xóa thì mở con mắt lên xem cho rõ. Thằng này dám làm dám chịu chẳng sợ ai mà phải xoá, tôi không có làm thì đừng có chơi dơ mà ném đá giấu tay. Facebook tôi hơn 100 nghìn lượt follow (theo dõi), nếu tôi có đăng chắc chắn sẽ có người thấy nhưng xin hỏi bất cứ bạn bè Facebook người thân quen có ai hôm qua thấy tôi đăng bài đó không? Hay chỉ là bọn gian xảo tự chế ảnh rồi tự làm! Đừng nói câu tích xanh không làm giả bài viết được! Nói câu đó là dốt công nghệ nhé".



Đáng chú ý nhất, Gia Bảo còn "dằn mặt" ai đó và cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc khi chia sẻ: "Người đang làm thì Trời vẫn đang nhìn. Khán giả đàng hoàng họ tự biết phân biệt đúng sai. Mấy nay tôi chưa chia sẻ điều gì, toàn bộ những gì bị xâm phạm mấy hôm nay tôi đã trình báo công an đầy đủ. Đến lúc cần thiết sẽ nói 1 lần cho rõ trắng đen mọi việc".
Trước đó, bà Phương Hằng liên tục gọi tên Gia Bảo trên sóng livestream và còn thông báo: "Chị xin em hai cuốn này để chị tặng lại cho Lư Hoàng Gia Bảo. Chị tặng em 2 cuốn này, nếu mà em không nhận 2 cuốn này thì chị cũng sẽ chuyển đến nhà em nếu chị biết địa chỉ, để em về em học lại cái môn Đạo đức và Giáo dục công dân này".
HH (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (19:55)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (19:51)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (19:46)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (19:43)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (19:33)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (19:30)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (19:03)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (1 giờ trước)




