-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Sao 360°
25/02/2025 08:12Biến căng: Cảnh sát khám nhà khẩn, bắt giữ nam diễn viên hàng đầu nghi xúi giục tra tấn người đến chết
Đầu năm 2025, vụ việc nam diễn viên Lý Uy (Sợi Dây Chuyền Định Mệnh) dính líu đến vụ án mạng tại 1 ngôi chùa nằm ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) gây chấn động dư luận. Nạn nhân là người phụ nữ họ Thái, bị đánh đập đến chết. Vào ngày 24/2, tờ China Times đưa tin vụ án rúng động xứ Đài này tiếp tục có diễn biến gây sốc mới.
Theo thông báo của cơ quan chức năng, họ đã triệu tập Lý Uy và vợ nam diễn viên để thẩm vấn lần 4 vào hôm nay. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát đã có đủ cơ sở để chuyển nam diễn viên từ nhân chứng thành bị cáo trong vụ án. Cơ quan chức năng ngay lập tức xin lệnh bắt giữ, và khám xét nhà Lý Uy khẩn cấp để thu thập chứng cứ phạm tội. Phía Lý Uy sau đó đã nộp phí bảo lãnh 300.000 Đài tệ (gần 234 triệu đồng) cho nam diễn viên, 150.000 Đài tệ (hơn 116 triệu đồng) cho vợ anh để họ được trả tự do tạm thời trước ngày ra tòa.


Theo đó, phía cảnh sát cho biết họ đã lấy được file ghi âm bí mật trên điện thoại của 1 người liên quan đến vụ án chỉ rõ Lý Uy không chỉ bày mưu hiến kế qua mặt cơ quan điều tra, mà còn xúi giục đồng phạm tra tấn nạn nhân đến tử vong. Lý Uy còn bị tình nghi tham gia vào vụ tra tấn dẫn đến cái chết của nạn nhân họ Thái. Cảnh sát không loại trừ nhà hàng trà của Lý Uy là hiện trường gây án đầu tiên. Bởi phía cơ quan chức năng đã tìm thấy CCTV ghi lại hình ảnh Lý Uy đã gặp gỡ nạn nhân trong ngày án mạng xảy ra. Buổi gặp mặt riêng tư này diễn ra tại quán trà của Lý Uy.
File ghi âm này là bằng chứng quan trọng vụ án, giúp cảnh sát tìm ra những người phạm tội để trả lại công bằng cho người bị hại. Tổng cộng có 13 người liên quan đến vụ án mạng. Trong đó, có 7 người đã bị tạm giam, không được phép gặp gỡ người thân bạn bè, trừ luật sư.
Tin tức Lý Uy bị tình nghi giết người, dàn cảnh qua mặt cơ quan điều tra bạo đỏ hot search MXH Weibo trong tối 24/2.

Theo cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc), cô Thái đến chùa tu tập và làm kế toán vào tháng 4-5/2024. Tại đây, cô Thái và nhà văn nổi tiếng Vương Ôn xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là Vương Ôn không hài lòng với cách cô Thái tính toán sổ sách thu chi của chùa. Tháng 7/2024, Vương Ôn vì ghim thù trong lòng nên đã xúi giục 2 nữ tín đồ họ Ngô và họ Khương bạo hành thân thể, đánh đập cô Thái. Nạn nhân được tiết lộ đã quỳ gối xin lỗi, cầu xin tha mạng nhưng vẫn bị hành hung tàn bạo. Sau đó, cô Thái rơi vào hôn mê và tử vong tại chỗ.
Vương Ôn và những người khác đã trói thi thể cô Thái bằng băng dính, dây ni lông vào xe đẩy để đưa trở lại chùa, giả làm 1 vụ tai nạn. Sau đó, họ rút ruột toàn bộ tiền tiết kiệm 2 triệu TWD (khoảng 1,5 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Lý Uy sinh năm 1980, gia nhập showbiz vào năm 2000 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh được khán giả biết qua các phim như Khoảnh Khắc Ngọt Ngào, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, Sân Bóng Tình Yêu, Kiss of the Toast... Sau khi dòng phim thần tượng xứ Đài đi xuống, Lý Uy dần rời bỏ ngành giải trí. Anh chuyển sang kinh doanh đồ cổ, ấm trà cao cấp và chuyên tâm tu học Phật pháp. Nhiều năm qua, nam diễn viên sống kín tiếng. Do đó, khi thông tin anh dính líu đến 1 vụ án mạng được công bố, khán giả không khỏi ngỡ ngàng.


Theo Vy Anh (Phụ Nữ Số)








- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (48 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)




