-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Sao 360°
17/04/2024 15:52Ca sĩ Pha Lê: Tôi là người thứ 3 không dưới 3 lần, đàn ông muốn lừa tình thì không cách nào thoát được
Gần đây, ca sĩ Pha Lê đăng tải một loạt các clip với chủ đề "Người thứ 3" trên kênh tiktok Pha Lê Official. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi cũng là người thứ 3, là người thứ 3 không dưới 3 lần, rất nhiều lần luôn. Cho nên tôi sẽ thanh minh từng lần một để cho các bạn biết. Để các bạn thấy là, một khi đàn ông muốn lừa tình thì không cách nào thoát được".
Nữ ca sĩ kể, sau cuộc tình bị bạn trai ở Mỹ phản bội, Pha Lê vô cùng đau khổ. Chính thời gian này, cô cảm động trước sự quan tâm của một người bạn mà đón nhận tình cảm nhưng không ngờ người đàn ông này cũng lừa cô một cú đau đớn.
Pha Lê nhớ lại: "Các mối tình của tôi đều bắt nguồn từ bạn bè. Anh này cũng là người đưa tôi đi Mỹ gặp bạn trai. Sau khi tôi đi Mỹ về rồi ra sản phẩm âm nhạc, anh vẫn đồng hành cùng tôi. Cho đến một ngày, tôi nhận ra, anh ở cạnh mình, bên mình những lúc đau khổ, cho mình nhiều lời khuyên, lại yêu thương mình.
Nếu có ai dễ thương số 1 thì nhất định phải là anh ấy. Anh ấy dễ thương lắm. Bạn bè, trợ lý đều nói rằng, anh thương tôi nhất. Anh ấy hài hước, vui tính làm tôi cười suốt ngày. Người ta bảo, phải yêu người làm mình cười, làm mình vui vẻ.

Hồi đó tôi đi diễn, anh ấy đi cùng. Ra sân bay, anh ấy hỏi trợ lý của tôi xem tôi uống gì. Trợ lý nói tôi uống nước trái cây. Ở trong sân bay có bao nhiêu loại nước trái cây, anh ấy xách ra đầy đủ. Mỗi loại 1 ly, giống như một mâm nước trái cây rồi bảo "em chọn đi, em thích loại nào".
Câu chuyện ở đây không phải là người ta có tiền mà cách người ta làm cho mình. Mình bước đến đâu cũng như bà hoàng, anh ấy như kiểu vệ sĩ xong làm lố mọi thứ lên, rất dễ thương.
Thời gian yêu nhau, hai đứa cười suốt ngày. Sau khi trải qua nhiều tổn thương trong tình cảm thì tôi không đăng hình anh ấy lên mạng còn facebook của anh ấy đăng rất nhiều hình hai đứa đi chơi. Bạn bè vào bình luận, bố mẹ nuôi cũng vào bình luận.
Cho đến một hôm, anh ấy bảo gửi tiền cho mẹ và hẹn mẹ ra đường Mạc Thị Bưởi. Lúc đó, hai đứa đang làm ăn được nên tôi bảo gửi biếu mẹ 1.000 đô. Anh ấy đồng ý. Khi tôi tới thì anh bảo mẹ sốt ruột công việc nên về rồi, trong khi tôi đến đúng giờ.
Sau này, khi xảy ra chuyện, tôi đăng lên mạng xã hội thì bác gọi điện cho tôi: "Bác xin lỗi vì bác không dạy được con, để nó lừa con. Bác bảo, lẽ ra hôm đấy bác gặp được con rồi nhưng nó đưa bác 4 triệu rồi đuổi bác về, bảo là bạn sắp tới".

Hồi tôi bị giật túi, mất hết visa, rơi vào tận cùng xui xẻo thì cũng chính anh ấy nhờ các mối quan hệ quen biết để tìm đồ cho tôi, động viên giúp đỡ vì anh ấy ở Hà Nội còn tôi ở TPHCM. Bởi thế, mình thấy người này quá tốt với mình.
Hồi xưa tôi có cái nết kỳ cục lắm, ít gọi điện cho người khác. Dù có thích người ta, nhớ người ta nhưng cũng không gọi. Riêng hôm đó tôi thấy buồn quá mà hôm sau anh phải đi công tác ở Thượng Hải nên 6 giờ sáng tôi gọi.
Nhấc điện thoại lên là một giọng nữ. Tôi đọc tiểu thuyết, phim ảnh quá nhiều nên tỉnh lắm. Người phụ nữ kia bảo: "Anh ấy đang đi tắm, em là ai"? Tôi bảo "Em là Liên, là nhân viên công ty của anh. Em gọi điện hỏi công việc vì anh chuẩn bị đi công tác nên em phải gọi điện nhắc sếp".
Quen nhau 6 tháng, điện thoại của anh ấy là tôi cầm. Có những lúc anh ấy sỉn, 3,4 cái điện thoại đều im ru, chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào.
24/24 giờ ở cạnh nhau chẳng có gì bất thường nên tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng. Mình cứ nghĩ, chỉ mình mới rời người ta ra thôi chứ anh ấy 5 phút gọi 1 lần, 5 phút gọi 1 lần.
Sau đó tôi cúp máy, chưa đầy 10 phút sau, anh ấy gọi lại liền. Anh ấy bảo, đang ở nhà vợ cũ. Vì mai đi Thượng Hải nên nay về thăm con, tối qua ngủ với con 1 buổi. Quá hợp lý.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu chị này có gì đó bất thường thì thế nào cũng sẽ tìm hiểu mình, gọi lại cho mình hoặc bằng cách nào đó.

Bẵng đi nửa năm, không hề có cuộc điện thoại nào làm phiền. Vẫn là một đôi uyên ương yêu nhau và cầu hôn, dự tính đám cưới. Mọi chuyện cực kỳ êm đẹp.
Mấy tháng sau, chị ấy gọi cho tôi bằng số của chị ấy và nói mình là vợ của anh ấy. Tôi bảo, em biết nhưng anh chị chia tay rồi. Chị ấy bảo, vợ chồng chị chưa bao giờ chia tay. Kinh khủng hơn, chị này là bà hai, bà đầu là bà khác nữa, rồi lòi ra bà ba nữa. Tôi là bà 4, bà 5 gì đấy.
Tôi hỏi: "Suốt thời gian vừa rồi chị ở đâu? Chị ấy bảo, chị mới đẻ, ở cữ mấy tháng. Tôi bảo rất vô lý vì mấy điện thoại của anh ấy em cầm. Anh ấy ở cạnh em suốt, không có lấy một cuộc điện thoại nào anh ấy đi ra ngoài nghe, không có khoảnh khắc nào để khiến mình nghi ngờ. Chị ở đâu lòi ra?
Chị ấy bảo chị chính là người lần trước em gọi điện lúc 6 giờ sáng. Tôi hỏi, tại sao đó giờ không gọi điện? Chị ấy nói là tin chồng mình và em nói em là nhân viên.
Kinh khủng nhất trên đời là anh ấy có 3 facebook. Mỗi facebook là một tên, mỗi một facebook là mặt anh ấy với một người. Ở với chị nào là hình vui vẻ hạnh phúc với chị ấy. Còn facebook mà tôi biết là toàn hình của tôi với anh ấy. Mấy cuộc sống tồn tại song song cùng lúc mà không facebook nào biết facebook kia".
Theo Tám Tám (Nguoiduatin.vn)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




