-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Sao 360°
29/02/2024 00:17Ca sĩ Quang Dũng và trận ốm nguy kịch
Trận ốm nguy kịch
“Năm vừa rồi, tôi bị COVID-19 mém tiêu lúc ở Mỹ, bị nặng mà không có ai bên cạnh. Tám ngày sốt, tôi xuống 9 ký. Bị xong, người mình xanh lét giống như không có sức sống”, Quang Dũng kể.
Được khuyên nhập viện nhưng anh không dám đi vì lo ở Mỹ không có ai thăm nom. Bạn bè chỉ còn cách mua giúp đồ ăn để ngoài cửa.

Anh cho hay trong đời đi hát , viêm họng, sốt là chuyện thường, uống thuốc là khỏi, lần bị này là nặng nhất. Anh lúc đó cũng hoảng nên ai bày gì cũng làm theo.
Chẳng hạn mỗi ngày 3 lần anh uống thuốc cảm, tổng cộng 60 viên trong 10 ngày, sau này mới biết uống liều cao như thế có thể gây chảy máu dạ dày.
Ngày nào anh cũng xông lá 2-3 lần mà không biết như thế sẽ khiến cơ thể bị mất nước. Hậu quả là nhiều lúc anh không đi nổi: “Có đêm lúc mê lúc tỉnh không biết mình đang ở đâu. Những lúc tỉnh táo chỉ biết nằm niệm Phật".

Cả gia đình anh cứ đến tháng Bảy Âm lịch là ăn chay nguyên tháng. Các tháng khác ăn chay vào 30, mùng Một và mười tư, rằm.
“Nhà mình làm gì cũng coi ngày giờ. Thời gian mình bị COVID-19, ở nhà mẹ và chị cũng đọc kinh hồi hướng cho mình cũng như hàng ngày mình vẫn tích đức mới vượt qua được”, Quang Dũng nói.
Hướng con trai học nhạc nhưng con chỉ thích máy tính
Anh cũng cho biết vẫn duy trì việc uống thuốc để trị chứng mất ngủ : “Mọi người chỉ cách detox, làm tế bào gốc, uống thuốc Đông y nhưng tôi quen uống thuốc ngủ 8-9 năm nay rồi. Mất ngủ đến đêm thứ ba là rất mệt, mất năng lượng nên cứ uống thuốc để ngủ. Đi nhậu với bạn nghĩ là say tối sẽ ngủ được nhưng rồi đến 3-4h sáng cũng phải uống thuốc để giấc ngủ dài hơn. Chặng bay mười mấy tiếng mà không có thuốc ngủ cảm giác như 2-3 ngày, lâu kinh khủng”.
Có người cho rằng việc liên tục thay đổi múi giờ dẫn đến chứng mất ngủ của Quang Dũng. Thời gian trước cứ một tháng ở Mỹ tháng sau anh lại ở Việt Nam. Hiện anh dành thời gian ở TP.HCM với mẹ và chị gái nhiều hơn.
Ở Mỹ, Quang Dũng sống gần nhà của vợ cũ để gần gũi cậu con trai Bảo Nam nay đã 16 tuổi. Anh hướng cho con trai học piano từ nhỏ nhưng Nam chỉ say mê máy tính chứ không định theo âm nhạc.
Quang Dũng cho hay: “Bảo Nam giờ ít nói hơn, đi học về cũng muốn có sự riêng tư. Mình muốn con lúc nào cũng gần gũi nhưng khi con lớn muốn tự lập cũng là điều tự nhiên”.

Khi phóng viên hỏi có thú vui gì để cân bằng cuộc sống, Quang Dũng trả lời: "Sống đến tầm này mọi người cho rằng phải có tình yêu, có người để chia sẻ. Mình cảm thấy bao nhiêu năm nay mình vẫn hạnh phúc, mình đang có một đời sống rất ổn định về gia đình, bạn bè, mọi thứ...
Nên mình cũng không quan tâm đến tình yêu. Đến thì vui mà không đến cũng chả sao. Giống như ông trời cũng không cho ai tất cả. Mình đã có hành trình âm nhạc với bao nhiêu thương mến khán giả dành cho suốt bao nhiêu năm, để đổi lại gọi là không có tình yêu hay không nghĩ đến tình yêu cũng chả sao".
Quang Dũng cho biết đã được thuyết phục tham dự Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng: "Tôi thấy khó quá. Tôi chưa tham gia game show bao giờ vì tôi nói chậm, làm còn chậm hơn. Nên thấy ai nói nhanh, năng động là tôi rất phục".
Quang Dũng sẽ cho ra mắt 2 album đĩa than vào giữa năm nay và đang tìm thời điểm thích hợp để làm live show kỷ niệm 30 năm ca hát. Vào 8/3 này anh cùng Hồng Nhung diễn chung đêm nhạc Tình nhớ tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội.
Quang Dũng cho hay anh quy y và quen đi chùa từ nhỏ: "Khi đến chùa ở bất cứ đâu mình cũng không thấy ngỡ ngàng, biết cách thức, giờ giấc tổ chức trong chùa. Xưa đi chùa đọc kinh hàng đêm 7h đến 7h45. Tùy theo mùa, ví dụ vào tháng Tư âm lịch sẽ tụng kinh Thích Ca, tháng Bảy kinh Báo hiếu, nhưng mở đầu bao giờ cũng bằng chú Đại bi".
Theo N.M.Hà (Tiền Phong)








- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (21:17)
- HLV Shin Tae-yong gây phẫn nộ ở Hàn Quốc (21:03)
- Vụ trộm xe ô tô hi hữu vừa xảy ra ở Quảng Trị (45 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ “bể hụi” gây xôn xao ở TP HCM (50 phút trước)
- Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án cho tội phạm (54 phút trước)
- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của bí thư xã nghi nghỉ học chính trị đi chơi Pickleball (1 giờ trước)
- Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình (1 giờ trước)
- Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game (1 giờ trước)
- Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong (1 giờ trước)
- LĐBĐ Malaysia ra thông báo bất ngờ liên quan đến FIFA, án phạt có thể thay đổi? (2 giờ trước)




