Sao 360°
20/06/2024 14:31Cặp sao hạng A ly thân vì chồng liên tục lên mạng 'săn nhân tình'
Dư luận Trung Quốc đang sôi sục trước thông tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn sau 8 năm chung sống. Theo tờ Sohu, "Dương Quá - Tiểu Long Nữ" không phải là cặp sao duy nhất tan vỡ, tình trạng hôn nhân của Đỗ Giang và Hoắc Tư Yến cũng đang ở mức báo động đỏ. Nguồn tin trong giới giải trí cho biết tài tử phim Cơ Trưởng Trung Quốc đã ly thân với Hoắc Tư Yến 1 thời gian dài. Cả 2 đã nguội lạnh tình cảm, chỉ còn duy trì quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa vì lợi ích kinh tế chung và con cái.
Nguyên nhân đổ vỡ của cặp sao hạng A này đến từ việc Đỗ Giang liên tục lên mạng "săn nhân tình". Anh tán tỉnh và ngoại tình với nhiều hot girl sau lưng bà xã Hoắc Tư Yến, đặc biệt là trong thời gian cô mang thai.

Năm 2022, hot girl mạng tên Yuki phốt thẳng mặt Đỗ Giang vụng trộm. Cô tung ảnh chụp tin nhắn "thả thính" của ngôi sao sinh năm 1985 lên mạng. Theo đó, Đỗ Giang đã sử dụng tài khoản Douyin chính chủ, trực tiếp xác nhận thân phận trong quá trình trò chuyện với cô gái. Sau đó, anh xin tài khoản Wechat để kết bạn nói chuyện sâu và yêu cầu người đẹp giữ bí mật vụ việc. Ngoài ra, Đỗ Giang còn bị phát hiện dùng tài khoản bí mật nhấn thích, để lại bình luận gạ tình dưới ảnh gợi cảm của các cô gái xinh đẹp trên mạng.
Sau khi tin tức nổ ra, công ty quản lý phủ nhận Đỗ Giang lên mạng tìm bạn tình và cho biết vụ việc là hiểu lầm. "Tài khoản Douyin là do nhân viên quản lý. Hôm đó, có sự kiện chia sẻ về món ăn ngon ở Vũ Hán, Đỗ Giang đứng cạnh nên tiếng của anh ấy bị lọt vào. Tin nhắn được gửi đi với mục đích phát động chiến dịch khuyến khích mọi người cùng khám phá ẩm thực Vũ Hán", đại diện Đỗ Giang cho biết.
Tuy nhiên, lời giải thích này của phía Đỗ Giang bị đánh giá lươn lẹo, thiếu thuyết phục. Theo nội dung tin nhắn, tài khoản chính chủ của nam nghệ sĩ đã chủ động theo đuổi hot girl mạng. Hơn nữa, nếu là hoạt động văn hóa - xã hội được tuyên truyền công khai, Đỗ Giang cũng không cần yêu cầu cô gái giữ bí mật cuộc trò chuyện. Về phía Hoắc Tư Yến, cô không đưa ra bình luận bất chấp việc chồng dính scandal đời tư có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng.

Hoắc Tư Yến và Đỗ Giang kết hôn năm 2013. Anh kém vợ 5 tuổi. Năm 2015, Đỗ Giang và con trai Đỗ Vũ Kỳ tham gia show giải trí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung và nhận được sự yêu thích từ công chúng. Từ đây, con đường sự nghiệp của Đỗ Giang thăng hoa, liên tục có phim đạt thành tích phòng vé cao và không còn là cái bóng của bà xã Hoắc Tư Yến. Về phía Hoắc Tư Yến, sau khi kết hôn, cô quyết định dừng hoạt động nghệ thuật, lui về chăm sóc chồng con.
Hoắc Tư Yến sinh năm 1980, từng là mỹ nhân cổ trang đình đám trên màn ảnh Trung Quốc. Vai diễn công chúa út Tử Nhi trong Thất Tiên Nữ từng đưa tên tuổi của Hoắc Tư Yến lên đỉnh cao. Cô là tiên nữ nổi danh nhất trong phim vì nét đẹp thanh thuần, vừa nhìn đã yêu. Đỗ Giang sinh năm 1985. Anh trở thành gương mặt được o bế trên màn ảnh rộng Trung Quốc từ năm 2018.

Theo Vy Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bộ Quốc phòng nêu lý do không mở rộng đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (16/07)
-
Ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố chiếm 40% thị phần ô tô Việt Nam 2025 - nửa đầu năm VinFast "chạy deadline" đến đâu? (16/07)
-
Vụ ô tô lao xuống sông: Nghệ An lý giải việc "tài xế còn sống nhưng báo cáo đã tử vong" (16/07)
-
Kinh hoàng khoảnh khắc động cơ máy bay chở 166 hành khách bốc cháy dữ dội ngay sau khi cất cánh (16/07)
-
FIFA tung gói dịch vụ cao cấp dành cho giới siêu giàu xem World Cup 2026 (16/07)
-
Nữ sinh Phú Thọ là 1 trong 9 thủ khoa đạt 30/30: Lớp trưởng Chuyên Hóa "tài sắc vẹn toàn", điểm GPA lớp 12 đạt 9,5 (16/07)
-
Người quan trọng nhất Tây Du Ký 1986: cát-xê cao nhất đoàn phim, vượt cả “Tôn Ngộ Không”, đạo diễn phải thuê chuyên cơ đến đón chỉ để xuất hiện 3 phút (16/07)
-
Hyundai Santa Fe lao vào nhà dân ở Quảng Trị, tài xế hứa bồi thường rồi mất hút (16/07)
-
TikiNow bị phạt 200 triệu đồng vì thông tin "mỗi ngày giao hơn 1 triệu đơn hàng" (16/07)
-
Phỏng vấn 300 người sống trăm tuổi để tìm ra 3 món ăn “trường thọ”, đứng đầu lại KHÔNG PHẢI CÁ! (16/07)
Bài đọc nhiều



