-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Sao 360°
10/04/2025 18:33Cậu bé chăn bò mồ côi cha thành 'ngôi sao' sau 1 đêm nhờ 'Bắc Bling'
Tuổi thơ thiếu thốn đầy nghị lực
Nguyễn Sĩ Tuấn - nghệ danh Tuấn Cry sinh năm 1992 tại Yên Phong, Bắc Ninh. Mất cha từ trước khi chào đời, Tuấn lớn lên cùng ông bà ngoại vì mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi con ăn học. Mẹ anh không đi thêm bước nữa để tập trung chăm sóc con. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nhưng giàu nghị lực, cậu bé Tuấn phải tự lập từ nhỏ như chăn bò, mò cua bắt ốc từ nhỏ...

Niềm đam mê âm nhạc nhen nhóm khi Tuấn mới 8-9 tuổi. Thời điểm đó, cậu thường hát karaoke ở các đám cưới. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, không ai định hướng, Tuấn tự tìm kiếm thông tin trên mạng và đăng ký thi vào ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội nhưng không đỗ.
Tuấn sau đó theo học khoa Điện tử của Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng thực chất chỉ cái cớ để được lên thủ đô theo đuổi ước mơ. "Tôi học không tập trung lắm, chủ yếu đi nhảy hip hop, hát phòng trà, tập luyện văn nghệ cho đoàn trường", Tuấn kể.
Thời gian sau, Tuấn Cry nhận ra không đủ sống bằng nghề hát lại trở về quê làm việc chân tay như: bốc vác, lái xe tải...
Lời đe dọa của ông ngoại và 10 lần thất bại
Năm 2018, một sự kiện tình cờ thay đổi cuộc đời Tuấn. Sau một ngày làm việc vất vả, anh livestream trên Facebook, hát bài Người lạ ơi với giọng Bắc Bộ đặc trưng. Không ngờ, clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Nhận thấy cơ hội, Tuấn bán xe tải, xây nhà cho mẹ và lên Hà Nội theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Quyết định này gặp phải sự phản đối từ ông ngoại khi đòi từ mặt. Không thể nói chuyện trực tiếp, Tuấn viết tâm thư: "Con muốn đi thực hiện đam mê, mong ông tạo điều kiện để con tìm hiểu thế giới bên ngoài. Con không muốn sống cuộc sống cứ lặp đi lặp lại".
Ký ức ông ngoại đòi từ cháu:
Hành trình theo đuổi âm nhạc Tuấn Cry không suôn sẻ, anh phải về quê nhiều lần sau những thất bại.
Đại dịch Covid-19 năm 2021 buộc Tuấn phải về quê. Anh kể: "Giai đoạn đó, tôi về nghiên cứu nhiều hơn về văn hóa Kinh Bắc, quan họ Bắc Ninh. Tôi đi hát với mẹ, quan sát mẹ ngồi trên thuyền với các anh hai, chị hai, cầm chiếc nón quai thao hát thấy những nét đẹp này hay lắm".
Tuấn nhận ra, sau nhiều năm tìm kiếm bên ngoài, hóa ra nguồn tài nguyên, "kho báu" ở ngay cạnh nơi mình sinh ra.
"Lên không kiêu, không chảnh, xuống không sợ"
Tuấn Cry dần khẳng định tên tuổi qua các sáng tác kết hợp âm nhạc dân gian đương đại, với các hit như Mời trầu, Kén cá chọn canh và đặc biệt là Bắc Bling - sản phẩm đạt 100 triệu lượt xem, giúp tên anh đứng ở vị trí cao nhất trên các nền tảng mạng xã hội trong nhiều ngày.
"Dự án Bắc Bling dám đưa ra chất liệu mới mang tính địa phương, mang nét đẹp quê hương quan họ Bắc Ninh được mọi người yêu quý, hưởng ứng. Nét đẹp văn hóa quê hương Bắc Ninh nói lên tính dân tộc. Các bạn trẻ, cô chú, anh chị ở tỉnh khác cũng rất tự hào. Bạn bè quốc tế đánh giá, nhận xét tốt về dự án này", anh nói.
Thành công mang lại cho Tuấn nhiều thay đổi trong cuộc sống, từ lịch trình dày đặc đến sự nhận diện công chúng. "Sau Bắc Bling, tôi thay đổi rất nhiều, lượng công việc khá nhiều, dồn dập. Ảnh hưởng rõ nhất là tôi bị tụt 3kg".

Thành công ở tuổi 33, Tuấn chia sẻ: "Tôi điềm tĩnh hơn với mọi thứ. Lên không kiêu, không chảnh, xuống không sợ. Kể cả ngã, tôi cũng quen rồi, vùng dậy nhanh thôi".
Tuấn Cry quyết định giữ nghệ danh dù nhiều người khuyên đổi. "Cái tên Tuấn Cry xuất hiện từ 2018, thời làm nhạc parody (nhạc chế - PV). Lúc đó tôi đơn giản muốn mọi người cười chảy nước mắt. Đến bây giờ giọt nước mắt được nâng cấp từ tiếng cười giải trí đến giọt nước mắt tự hào dân tộc, tự hào về giá trị mình tạo ra", anh nói.
Theo Huy Minh (VietNamNet)








- Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau (17:00)
- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (1 giờ trước)
- Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm (1 giờ trước)
- Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM (1 giờ trước)
- 5 năm lên TV của HIEUTHUHAI: Từ rapper “đẹp trai rap chán” đến biểu tượng bài TRÌNH chỉ như 1 cái chớp mắt! (1 giờ trước)
- Cuộc gọi mà người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe (1 giờ trước)
- Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La (1 giờ trước)
- Máy bay "rơi tự do" trong 85 giây, 25 người bị thương (1 giờ trước)
- Phạm Thoại đã sụt 15kg (1 giờ trước)
- Ngỡ ngàng trước cuộc sống hiện tại của Nam Em: Rời biệt thự đi ở nhà thuê? (2 giờ trước)




