-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
15/01/2022 13:44Chị gái HH Đại dương Đặng Thu Thảo tung hô em gái, không quên 'đá đểu' Thùy Tiên bất hiếu và lố bịch
Mối ân oán tình thù giữa chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và Hoa hậu Thùy Tiên đến nay vẫn chưa thể kết thúc. Bởi thế, khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, chị Đặng Thùy Trang liên tục đăng những dòng trạng thái ẩn ý mỉa mai bóc phốt đối phương mua giải, làm trò, danh hiệu không đáng giá như mọi người nghĩ...
Mới đây nhất, chị gái Hoa hậu Đại dương 2014 đã chia sẻ dòng trạng thái dài khen ngợi em gái ruột là hoa hậu Đặng Thu Thảo và Hoa hậu Mint Kanistha của Thái Lan vì hành động thể hiện sự hiếu thảo với đấng sinh thành. Đặng Thùy Trang đá đểu Thùy Tiên ngụy biện chuyện mẹ ruột xỉu nhưng không lo, cha ruột đi đón ở sân bay nhưng tỏ thái độ lạnh lùng ghét bỏ... Cô cho rằng dù có lí do gì đi chăng nữa thì con gái phải nắm tay cha mẹ và lo lắng cho đấng sinh thành trong mọi giây phút chứ không được viện lí do bận rộn với lịch trình. Bên cạnh đó, cô còn cho rằng, hoa hậu chứ không phải mẹ thiên hạ mà thuê bảo vệ đông nghẹt trông lố bịch.

Nguyên văn chia sẻ của chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo: "Dù có tài hay có sắc mà con mắt liếc ngang liếc dọc, ngó lơ ba mẹ khi đang vội vàng khoe hào quang được mua bằng tiền thì đối với mình đó cũng là thứ bỏ đi. Đừng đổ lỗi hoàn cảnh vì thói quen nó sẽ sinh ra hành động. Không cần biết em là Nữ hoàng hay Hoa hậu, chỉ cần nhìn cách em đối xử với cha mẹ của em lúc ở đỉnh vinh quang là đủ hiểu phẩm hạnh của em như thế nào? Bao nhiêu người chấp nhận cô gái xinh đẹp tài năng mà bất hiếu?
Tôi rất tự hào và yêu thương cô gái Út nhỏ trong hình này từ khi còn bé, không phải vì em tôi là hoa hậu mà vì em là một đứa con rất hiếu thảo. Lúc nào đứng ở đâu, hay tiệc tùng mà có bố mẹ ở đó, cô em chẳng bao giờ để quên nắm tay bố mẹ đến bên cạnh. Có thể cuộc đời em có một chút bất hạnh nhưng ít ra em vẫn còn có hiếu. Còn cha còn mẹ là niềm hạnh phúc là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.
Cũng cùng là một cuộc thi bên Thái xuất phát, cô Hoa hậu Thái đã khiến bao người trầm trồ không phải vì tài năng hay xinh đẹp xuất chúng, mà hành động quỳ xuống sau khi đăng quang dưới chân người mẹ bán ve chai nuôi em khôn lớn.

Còn cô gái Hoa hậu quốc tế kia kìa, mặc dù cha ra đón tận nơi nhưng xem thì mới thấy sự hời hợt ngó lơ người cha chạy xe ôm cũng vì mãi khoe cái danh ảo. Ngay cả lúc mẹ cô ngồi gục xuống đau đầu thì cô gái ấy cũng chả quan tâm vì mãi chạy theo cái thứ ảo tưởng được mua bằng tiền vay. Khi mọi người lên tiếng thì cô đổ lỗi do fan và vệ sĩ (Hoa hậu chứ má thiên hạ đâu mà vệ sĩ thấy lố).
Ngay cả cha mẹ của mình mà còn chẳng quan tâm mà cư xử bất hiếu thì huống hồ nhớ và biết ơn đến ai? Có tài có sắc mà không có đức vậy mà không hiểu sao lại cho nó là niềm tự hào vậy nhỉ? Ôi cái danh HHQT - MISS QUỴT NỢ đạo đức giả!
Cứ thích khoe ra ta đây cứu trợ hay làm từ thiện, hiến tạng làm gì... Làm rầm rộ lố bịch phô trương để làm gì? Khi bản thân lại chẳng nhớ đến 2 Phật tử sống đã sinh ra mình. Dù là một hành động rất nhỏ nhưng cũng lộ rõ bản chất con người. Giờ nghiệm lại bạn của mình nói đúng: "Cứ mượn tiền không trả là người ta sẽ nhớ bạn hoài à".
Theo Bảo Quỳnh (Công lý & Xã hội)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




