Sao 360°

Chồng An Dĩ Hiên nghẹn ngào xin lỗi vợ con trước tòa, nỗ lực kêu oan lần cuối

Trong lúc chờ đến phiên tòa tuyên án, ông xã An Dĩ Hiên đã xin lỗi vợ con và gia đình, mong được tuyên trắng án để đoàn tụ với họ.

Vào ngày 8/3, vụ án của Trần Vinh Luyện, chồng An Dĩ Hiên đã khép lại. Bên công tố tuyên bố 83 tội danh và yêu cầu tòa án tuyên phạt nặng. Trần Vinh Luyện và luật sư của anh đã chơi bài tình cảm, yêu cầu tòa án tuyên trắng án và trả tự do.

Chồng An Dĩ Hiên nghẹn ngào xin lỗi vợ con trước tòa, nỗ lực kêu oan lần cuối
Trần Vinh Luyện phủ nhận có tội, xin tòa tuyên trắng án để được về với gia đình.

Có thông tin cho rằng Trần Vinh Luyện bị bắt hơn 1 năm và đã bị xét xử nhiều lần. Có mặt tại tòa ngày 8/3, trạng thái tinh thần của ông xã An Dĩ Hiên rất tốt. Sau khi các luật sư công tố và bào chữa phát biểu, Trần Vinh Luyện đứng lên nói rằng tập đoàn Đức Tấn của anh ta không phải xã hội đen và họ là một doanh nghiệp hợp pháp.

Trần Vinh Luyện cho biết tập đoàn Đức Tấn từ một công ty nhỏ phát triển được như ngày hôm nay là nhờ đất nước và chính phủ. Anh không dám nói tập đoàn đã đóng góp bao nhiêu nhưng ít nhất họ cũng đã nỗ lực cho nền kinh tế Macau. Các nhân viên của công ty cũng quan tâm đến hoạt động từ thiện, tài trợ cho các vùng núi xa xôi ở đại lục.

"Cá nhân tôi không đồng tình với việc cáo buộc tôi và các nhân viên của mình là tội phạm, xã hội đen... Trong khoảng thời gian này, tôi biết họ và gia đình dã phải chịu nhiều áp lực, tra tấn về tinh thần. Tôi rất lấy làm tiếc và muối nói lời xin lỗi", ông xã An Dĩ Hiên nói. Trần Vinh Luyện chỉ ra rằng mỗi nhân viên của Đức Tấn đều rất hồn nhiên. Họ là trụ cột gia đình và không tham gia vào "thế giới ngầm" để kiếm lợi.

Chồng An Dĩ Hiên nghẹn ngào xin lỗi vợ con trước tòa, nỗ lực kêu oan lần cuối - 1
Trần Vinh Luyện và 'Triệu Mẫn' An Dĩ Hiên từng có tổ ấm đáng ngưỡng mộ.

Khi nhắc đến gia đình mình, Trần Vinh Luyện nghẹn ngào. Anh nghe người nhà kể lại cảnh người cha 90 tuổi vẫn lén khóc vì con trai, 2 con nhỏ hỏi vợ "Sao bố chưa về". Anh bày tỏ bản thân có lỗi với vợ con và gia đình. Trần Vinh Luyện hy vọng thẩm phán hiểu rằng họ không phải một nhóm tội phạm và đưa ra phán quyết công bằng, tha bổng cho chủ và nhân viên của Đức Tấn.

Chồng An Dĩ Hiên nghẹn ngào xin lỗi vợ con trước tòa, nỗ lực kêu oan lần cuối - 2
Trước khi Trần Vinh Luyện bị bắt, rất nhiều người cảm thấy An Dĩ Hiên là người phụ nữ may mắn.

Sau khi Trần Vinh Luyện nói xong, tòa tuyên bố sẽ tuyên án lúc 10h sáng ngày 21/4/2023. Sau đó, cai ngục dẫn anh ta đi. Trong quá trình này, Trần Vinh Luyện chỉ liếc nhìn khán phòng, không liên lạc với người nhà có mặt.
Theo báo cáo, bên công tố tin rằng 83 cáo buộc được "chứng minh rõ ràng" và hy vọng thẩm phán sẽ kết tội tất cả các tội danh. Chúng bao gồm 39 tội "đánh bạc bất hợp pháp ở nơi được cấp phép", 33 tội "gian lận khá nghiêm trọng" và nhiều tội danh khác như rửa tiền, tội phạm thế giới ngầm...

Sau khi Châu Trác Hoa bị bắt, Trần Vinh Luyện bị buộc tội chỉ đạo cấp dưới phá hủy thông tin công ty. Nếu thật sự phạm tội thì nhiều người dự đoán anh ta đã bỏ trốn rồi.

Chồng An Dĩ Hiên nghẹn ngào xin lỗi vợ con trước tòa, nỗ lực kêu oan lần cuối - 3
Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của An Dĩ Hiên khiến nhiều người thương cảm.

Được biết Trần Vinh Luyện đến từ Tấn Giang, Phúc Kiến. Anh cùng anh trai đến Macau để gây dựng sự nghiệp và sau đó có được khối tài sản hàng chục tỷ. Trần Vĩnh Luyện kết hôn với nữ diễn viên An Dĩ Hiên vào năm 2017.

Tuy nhiên, sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt, có tin đồn anh và An Dĩ Hiên đã ly hôn. Trước tòa, nam doanh nhân đã phủ nhận thông tin này nhưng phía An Dĩ Hiên chưa phản hồi.

Theo An Nhiên (Arttimes.vn)




https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/chong-an-di-hien-nghen-ngao-xin-loi-vo-con-truoc-toa-no-luc-keu-oan-lan-cuoi-693666.html