-
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý! -
Diễn biến mới vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang: Có kiến nghị từ cơ quan của Quốc hội
Sao 360°
10/02/2025 21:01Chồng Từ Hy Viên giàu thế nào sau nhiều năm bị chỉ trích ăn bám?
8/2 là ngày thứ 7 kể từ thời điểm Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm và viêm phổi, cũng đánh dấu mốc kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cô với người chồng thứ 2, DJ Koo (Koo Jun Hyeop).
Trên Instagram, DJ Koo đăng đoạn video ngắn với màn hình tối màu hiển thị dòng chữ bằng tiếng Hàn Quốc có nội dung: “Anh mãi mãi yêu em”, kèm theo giai điệu ca khúc Love được chơi bằng piano.
Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng để lại lời cảm ơn nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1969 vì yêu thương và cho Đại S những năm cuối đời hạnh phúc.
Tuy nhiên, hầu hết thời gian của cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa DJ Koo và Từ Hy Viên không nhận được sự ủng hộ từ phần lớn khán giả Trung Quốc.
Việc Đại S đột ngột kết hôn với người yêu cũ 20 năm không gặp vào đầu năm 2022, chỉ 3 tháng sau khi ly hôn Uông Tiểu Phi , gây sốc cho không chỉ đất nước tỷ dân mà còn cả châu Á. Kể từ đó, anh bị chồng cũ của vợ và nhiều cư dân mạng Trung Quốc cáo buộc ăn bám nữ diễn viên Vườn sao băng.
Sau khi Đại S đột ngột qua đời, một số người cho rằng DJ Koo thèm muốn tài sản thừa kế của người vợ quá cố. Thậm chí, mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn anh mua bảo hiểm tử vong cho Từ Hy Viên và bản thân là người thụ hưởng.
Đến ngày 6/2, khi DJ tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế và chuyển cho mẹ vợ, bà Hoàng Xuân Mai, những tin đồn ác ý mới phần nào im ắng.
Tờ HK01 cho biết DJ Koo là người không khoe mẽ, nhìn bên ngoài có vẻ không bằng Từ Hy Viên, nhưng thực tế anh cũng mạnh về tài chính và địa vị xã hội.
Lớn hơn Từ Hy Viên 7 tuổi, DJ Koo gia nhập ngành giải trí và nổi tiếng sớm hơn vợ. Anh cùng Kang Won Rae lập thành nhóm nhạc Clon, chính thức ra mắt vào năm 1996. Họ nhanh chóng được biết đến bộ đôi có vũ đạo mạnh mẽ nhất lịch sử Hàn Quốc, đồng thời là nhóm nhạc nam tiêu biểu của thế hệ Hallyu đầu tiên vào thập niên 1990.
Năm xưa, khi bắt đầu chuyện tình với Từ Hy Viên vào năm 1998, anh bị quản lý cấm cản vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Cuối cùng, họ chia tay vào năm 2000.

Trong hơn 30 năm hoạt động âm nhạc, DJ Koo gần như không vướng phải tin tức tiêu cực nào và được tôn trọng trong ngành giải trí Hàn Quốc.
MC quốc dân Yoo Jae Suk kính trọng gọi anh là anh cả. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với tài tử Squid Game Lee Byung Hun, Bi Rain... Chồng Kim Tae Hee thậm chí từng nhảy phụ họa cho DJ Koo.
Ngay cả G-Dragon của Big Bang cũng tôn trọng anh. Trong một chương trình, Từ Hy Đệ hỏi DJ Koo: “GD nhìn thấy anh phải kính cẩn gọi anh là tiền bối sao?”. Anh cười đáp lại: “GD là đứa trẻ ngoan”.
Sau khi Clon tan rã vào năm 2005, DJ Koo chuyển sang công việc sản xuất âm nhạc. Anh là người đứng sau bản hit quốc dân Pick Me , bài hát chủ đề của chương trình ăn khách Produce 101 vào năm 2015. Ca khúc này về sau thường được các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc sử dụng trong quá trình vận động tranh cử.
Anh thường xuyên được mời làm DJ tại các hộp đêm danh tiếng ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và cả Mỹ. Anh còn xuất hiện tại các chương trình âm nhạc lớn trên truyền hình quê nhà.
Thu nhập của DJ Koo không chỉ đến từ công việc DJ. Anh mở triển lãm nghệ thuật với tư cách họa sĩ. Một trong những bức tranh của anh được bán với giá khoảng 26.000 đô la Hong Kong (hơn 3.300 USD).
Tháng 4/2022, DJ Koo tiết lộ trên Instagram các tác phẩm NFT của anh được bán hết trong vòng 7 giây.
NFT (Non-Fungible Token) hay token không thể thay thế là một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain - công nghệ sử dụng chữ ký số để xác nhận tác phẩm gốc và người sở hữu tác phẩm. Nhờ đặc tính này, NFT trở thành loại tài sản độc nhất vô nhị, không thể sao chép hay làm nhái.
Chưa dừng lại ở đó, DJ Koo còn đồng sở hữu thương hiệu quần áo riêng ALLEN A.
Không rõ DJ Koo có bao nhiêu tiền, nhưng nơi ở của anh nằm trong tòa nhà đắt đỏ bậc nhất Seoul, Hàn Quốc. Đó là UN Village ở Hannam-dong. Anh từng giới thiệu nó trong một chương trình truyền hình.
Căn hộ có giá 2,9 tỷ won (gần 2 triệu USD theo tỷ giá hiện hành). Hàng xóm của anh gồm những cái tên hạng A như Lee Byung Hun, GD, Taeyang (Big Bang), So Ji Sub, Jennie (BlackPink) và Psy.
Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin thân cận cho biết DJ Koo rời xa quê nhà đến Đài Loan (Trung Quốc) sống cùng Từ Hy Viên không phải để làm chạn vương, mà vì đáp ứng nguyện vọng sống cạnh người thân của cô. Anh cũng đồng ý với Từ Hy Viên không sinh thêm con do điều kiện sức khỏe không cho phép, dù anh chưa có hậu duệ.
Quản lý của Đại S còn tuyên bố gần 3 năm bên DJ Koo là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nữ diễn viên.
Cư dân mạng cũng chỉ ra khác với Uông Tiểu Phi liên tục xuất hiện trên truyền thông kể từ thời điểm cái chết của Từ Hy Viên mới chỉ là tin đồn, DJ Koo chưa một lần lộ diện. Lúc mang tro cốt vợ về quê, anh cũng che chắn kỹ càng, không đối mặt trực tiếp với cánh săn ảnh. Khán giả tin rằng người thực sự đau khổ vì sự ra đi của Từ Hy Viên không cần phải làm rùm beng cho cả xã hội thấy.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Thủ tướng: Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp xã, phường trên diện rộng (21:16)
- Thủ tướng quyết định kỷ luật hai cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang (21:06)
- Tổng thống Brazil: "Tuyển quốc gia chỉ có một cầu thủ trở, thật đáng xấu hổ" (44 phút trước)
- MU chính thức công bố tân binh thứ 2 trong vòng 48 giờ (1 giờ trước)
- Thảm án tại Lộc Ninh: Nghi phạm sát hại mẹ con bạn gái rồi dùng điện tự sát (2 giờ trước)
- Đề nghị xử lý fanpage "Thời Tiết Hà Nội" vì tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng du lịch Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Phát hiện thêm nhiều di vật, nâng tổng số lên 74 bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (3 giờ trước)
- Bị bạn học dùng kéo đâm xuyên sọ, bé trai 11 tuổi nguy kịch tính mạng (3 giờ trước)
- Tạm giam hai tài xế đập xe, rượt đuổi đánh nhau kinh hoàng giữa ngã tư ở TPHCM (3 giờ trước)
- Bác bỏ thông tin bịa đặt về việc một CSGT ở Vĩnh Long bị dừa rơi trúng đầu tử vong (4 giờ trước)