-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Sao 360°
13/03/2025 09:33Chuyện giờ mới kể: Lý Liên Kiệt bị xã hội đen chèn ép, Châu Tinh Trì suýt bị mưu sát
Mới đây, đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh khiến netizen phải giật mình khi tiết lộ bí ẩn của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) trong thập niên 90. Đó là những thông tin liên quan đến vụ án Thái Tử Minh – người quản lý của Lý Liên Kiệt bị xả súng sát hại ngay trước cửa công ty làm rúng động cả Hong Kong lúc bấy giờ.

Được biết, Thái Tử Minh có mối quan hệ mật thiết với ông trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng 14K. Năm đó, khi bị công ty giải trí Gia Hòa chèn ép, quỵt cát xê, Lý Liên Kiệt đã nhờ Thái Tử Minh làm người đại diện cho mình. Thái Tử Minh không chỉ giải quyết các vấn đề về hợp đồng cho Lý Liên Kiệt mà còn liên lạc với các ngôi sao Hollywood mời họ cùng hợp tác.
Vương Tinh cho biết, nhờ sự giúp đỡ đắc lực của Thái Tử Minh, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt lên như diều gặp gió. Anh trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mà các thế lực xã hội đen thèm muốn. Lúc này một "ông lớn" yêu cầu Lý Liên Kiệt dẹp dự án Tân Long Môn Khách Điếm đang chuẩn bị quay để đóng phim cho mình. Dĩ nhiên, lời đề nghị vô lý này đã bị Thái Tử Minh từ chối.

Chẳng ai ngờ được một buổi sáng năm 1992, khi vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Thái Tử Minh bất ngờ bị một đàn ông giả trang thành nhân viên vệ sinh tiếp cận và xả súng. Ông bị bắn 9 phát vào đầu và qua đời vì mất máu quá nhiều.
Vụ án Thái Tử Minh bị sát hại khiến cả Hong Kong dậy sóng. Cơ quan chức năng phải sắp xếp 8 cảnh sát mặc thường phục bảo vệ cho Lý Liên Kiệt nhưng anh vẫn phải hãi hùng, lo sợ trước sự hoành hành của thế lực ngầm. Nam diễn viên Hoàng Phi Hồng lựa chọn tạm rời xứ Cảng, tới Bắc Kinh để lánh nạn một thời gian.

Điều khiến netizen bàng hoàng hơn nữa là việc "vua hài kịch" Châu Tinh Trì cũng suýt thành mục tiêu của kẻ sát hại Thái Tử Minh. Ông trùm phim 18+ Vương Tinh tâm sự, Hong Kong những năm 90 cực kỳ bất ổn bởi các thế lực xã hội đen. Chúng muốn khống chế các ngôi sao nổi tiếng để thu được lợi ích và hiển nhiên 2 cái tên được coi là bảo chứng phòng vé như Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì đã lọt vào tầm ngắm.

Sau khi "xử" Thái Tử Minh, bọn xã hội đen yêu cầu Châu Tinh Trì đóng phim để kiếm lợi cho mình. Khi bị từ chối, họ đe dọa bằng cách xả súng ngay gần phim trường Lộc Đỉnh Ký - nơi Châu Tinh Trì đang ghi hình. Điều này khiến các nhân viên công tác vô cùng lo sợ, đề phòng. Mỗi ngày trước khi quay phim, họ đều phải kiểm tra xem có người lạ trà trộn vào phim trường hay không. Cũng may là không có sự kiện đẫm máu nào xảy ra nữa.

Hàng loạt những sự kiện khủng bố xảy ra khiến cả Hong Kong lo sợ không yên. Các tên tuổi đình đám của showbiz như Thành Long, Hồng Kim Bảo, Lưu Đức Hoa, Vương Tinh…đã lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng đảm bảo sự an toàn cho giới nghệ sĩ nhưng cũng chẳng thể giải quyết triệt để vấn đề. Mãi đến khi thị trường phim ảnh Hong Kong dần đi xuống, các thế lực xã hội đen suy bại, các nghệ sĩ xứ Cảng mới thoát khỏi việc bị chèn ép, đe dọa.
Nghe những lời chia sẻ của đạo diễn Vương Tinh mới thấy được showbiz Hong Kong (Trung Quốc) trước đây nguy hiểm, nhiều góc tối tới mức nào. Dù vậy, các nghệ sĩ xứ Cảng vẫn vượt qua hiểm cảnh, để lại những tác phẩm kinh điển trên màn ảnh, tạo nên thời kỳ hoàng kim của "Hollywood phương Đông". Điều này khiến netizen vừa xót xa lại vừa nể phục.
Theo Gia Linh (Phụ Nữ Số)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (47 phút trước)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (1 giờ trước)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (1 giờ trước)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (1 giờ trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (2 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (2 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (2 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (2 giờ trước)




