Sao 360°

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống

Loạt tài tử kì cựu bị vạch mặt trong chiến dịch #metoo, cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon và vô vàn những bê bối tình dục khác cho thấy làng giải trí xứ kim chi không hề đơn giản và hào nhoáng như vẻ ngoài của nó.

Những vụ scandal quấy rối, tấn công tình dục trong quá khứ cộng với chiến dịch #metoo mới đây tiếp tục vén lên bức màn đen tối của làng giải trí xứ Hàn trông có vẻ hào nhoáng, bóng bẩy. Từ những “con quỷ” đội lốt người nổi tiếng với nhân cách tốt đẹp đến việc nạn nhân phải trả giá bằng cả mạng sống, chốn showbiz thị phi thật khiến người ta không khỏi khiếp sợ.

Từ dàn tài tử kì cựu, giám đốc nhà hát bị vạch mặt trong chiến dịch #MeToo...

Jo Min Ki

Những ngày gần đây, làng giải trí Hàn Quốc chấn động khi hàng loạt tài tử kì cựu được xem là cây đa, cây đề của nền điện ảnh liên tục bị tố xâm hại tình dục. Đầu tiên là nam diễn viên Jo Min Ki quen mặt khán giả trong phim truyền hình Phía đông vườn địa đàng.

Vào ngày 20/2 vừa qua, Jo Min Ki bị cáo buộc nhiều lầm xâm hại tình dục một sinh viên nữ trong thời gian làm giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Cheongju. Sau khi thông tin lan ra khắp báo đài, phía nam diễn viên ra sức phủ nhận cáo buộc và khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Jo Min Ki còn cho rằng hành động tiếp xúc thân thể đối với học trò chỉ là để “khuyến khích" chứ không phải xâm hại tình dục.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống
(Ảnh: Internet)

Sau đó, nữ diễn viên nhạc kịch Song Ha Neul đăng đàn kể chi tiết hành vi quấy rối tình dục của Jo Min Ki mà chính cô cũng là nạn nhân. Cô tố nam diễn viên đã lợi dụng vai trò giáo sư của mình để mời gọi nữ sinh đến nhà với lý do “thảo luận” và “diễn xuất”, sau đó bắt ép họ uống rượu rồi giở trò sờ soạng đồi bại. Thậm chí, Jo Min Ki còn ngỏ lời sống chung với học trò của mình.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 1
Nữ diễn viên Song Ha Neul. (Ảnh: Internet)

“Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng tắm, giáo sư Jo Min Ki ép hai đứa tôi lên giường. Chúng tôi đã cố gắng kháng cự nhưng ông ấy rất mạnh mẽ. Sau đó, ông ta leo lên người tôi và đặt kem dưỡng da trên mặt tôi. Ông vuốt ve cánh tay, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, và đặt tay lên eo của chúng tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh mỗi khi ông ấy làm như vậy, nhưng không thể làm gì.” - Song Ha Neul kể lại. Nữ diễn viên cho biết Jo Min Ki còn không ngần ngại thắc mắc về những vấn đề nhạy cảm như chuyện chăn gối giữa cô và bạn trai.

Song Ha Neul tiếp tục: “Năm 2014, sinh viên khoa chúng tôi đi ra một phòng karaoke. Giáo sư Jo Min Ki tuyên bố rằng ông chỉ ‘ôm để khích lệ’. Nhưng khi các nữ sinh nhảy múa, ông ấy lại đụng chạm vào ngực của họ. Một số các sinh viên đã ngồi xuống khi ông ta bất ngờ vồ lấy họ bằng chân, làm cho áo sơ mi của họ hở ra. Ông ta còn đẩy một sinh viên khác vào tường và bắt đầu gợi tình. Hầu hết chúng tôi đều 21 và 22 tuổi”.

Trước lời cáo buộc ấy, Jo Min Ki đã bị đình chỉ công tác tại trường 3 tháng và đang tích cực hợp tác điều tra với phía cảnh sát. Công ty chủ quản của nam diễn viên vẫn ra sức phủ nhận mọi thứ nhưng ngày càng nhiều nạn nhân lên tiếng. Jo Min Ki cũng đã khoá mọi tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng như huỷ bỏ toàn bộ lịch trình làm việc.

Mới đây, một tình tiết khác vừa được tiết lộ. Đó chính là Jo Min Ki không chỉ quấy rối tình dục nữ sinh mà đến cả nam sinh của trường Đại học Cheongju cũng từng bị vị giáo sư này giở trò đồi bại. Càng ngày, nam diễn viên càng làm mọi người thất vọng bởi những hành vi ghê tởm của ông.

Oh Dal Soo

Tiếp theo Jo Min Ki là một nam diễn viên họ Oh vướng cáo buộc tương tự. Một bài đăng của cư dân mạng viết: “Vào những năm 90 tại rạp chiếu Busan, ông ấy là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng chuyên quấy rối tình dục đàn em. Hiện tại, ông ấy đã trở thành diễn viên đóng vai phụ có tiếng. Đối với tôi, ông ấy là một kẻ biến thái, một ác quỷ và là một kẻ tâm thần. Tôi đã phải tiếp nhận điều trị tâm lý trong suốt 20 năm qua bởi cú sốc từ một sự cố đáng kinh tởm. Tôi hi vọng ông ấy bị trừng trị".

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 2
(Ảnh: Internet)

Dựa vào các manh mối được cung cấp kèm bài đăng, nam diễn viên Oh Dal Soo bị đưa vào tầm ngắm. Ông từng giành được thiện cảm của khán giả thông qua các vai diễn phụ trong loạt phim điện ảnh đình đám Thử thách thần Chết, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, The Thieves… Nhiều nguồn tin cho biết, Oh Dal Soo và nữ diễn viên Chae Kook Hee, đã chia tay vào ngày 23/2, ngay sau khi cáo buộc lan rộng khắp các mặt báo. Sau nhiều ngày giữ im lặng, đại diện Oh Dal Soo cũng lên tiếng phủ nhận lời cáo buộc, đồng thời nam diễn viên cũng khẳng định bản thân không bao giờ thực hiện những hành vi không đúng mực ấy.

Jo Jae Hyun

Người thứ 3 bị vạch trần bộ mặt thật đáng ghê sợ chính là nam diễn viên J. Người cáo buộc cho biết ông đã cưỡng hôn và đụng chạm vòng 1 của một nhân viên nữ trong hậu trường. Sau khi thông tin được tung ra, nữ diễn viên Choi Yul chia sẻ ảnh chụp thông tin của nam diễn viên Jo Jae Hyun trên tài khoản Instagram cá nhân kèm status đầy ẩn ý: “Tôi còn tự hỏi không biết bao giờ mọi chuyện mới vỡ lỡ. Nó xảy ra nhanh hơn tôi tưởng đấy. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngoài kia vẫn còn nhiều thứ rác rưởi lắm. Tôi không thể nói gì nhiều bởi tôi sẽ đánh mất nhiều thứ nhưng đến ngày không còn những kẻ đồi bại ngoài kia #tôicũngvậy #cùngbạn”.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 3
(Ảnh: Internet)

Đài JTBC nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và thu về bài phỏng vấn “đắt giá” chứng tỏ nhân cách suy đồi của Jo Jae Hyun. Theo lời nạn nhân, nam diễn viên đã tiếp cận cô từ phía sau, luồn tay vào áo trước khi đưa cô tiền và bảo hãy quên mọi chuyện đi. So với 2 trường hợp phía trên thì cáo buộc dành cho Jo Jae Hyun khiến công chúng sốc hơn cả bởi từ trước đến nay, ông luôn được đánh giá cao về mặt nhân phẩm, là một tài tử tài năng, người cha mẫu mực và đáng kính của làng giải trí.

Sau khi sự việc lan rộng, Jo Jae Hyun đã lên tiếng thừa nhận hành vi sái trái của mình trong quá khứ bằng một lá thư dài, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. “Tôi là một con quái vật đang cố tránh xa khỏi những hậu quả gây ra từ lối suy nghĩ ngu ngốc và hành động đáng kinh tởm của bản thân trong quá khứ. Tôi thừa nhận. Tôi đã sống một cuộc đời sai trái.” - một đoạn trong bức thư của nam diễn viên.

Lee Youn Taek

Một nhân vật khác cũng có tiếng trong làng giải trí là giám đốc nhà hát Lee Youn Taek mới đây cũng bị chiến dịch #metoo vạch mặt. Đáng nói hơn, một trong những người tiếp tay cho tội ác của ông lại chính là trưởng đoàn kịch - bà Kim So Hee. Cả hai tạo nên một đường dây chuyên quấy rối, lạm dụng tình dục các diễn viên trẻ của đoàn kịch. Cụ thể, bà Kim So Hee sẽ điều động các cô gái đến phục vụ mát xa cho ông Lee Youn Taek. Nếu ai không đồng ý, người đó sẽ bị bà Kim hành hạ bằng cách đập khay vào ngực. Sự việc này được nữ diễn viên Hong Jeon Soo, người sinh hoạt trong đoàn kịch hơn 11 năm, kể tường tận trong bài phỏng vấn với đài JTBC.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 4
(Ảnh: Internet)
Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 5
Ông Lee Youn Taek và bà Kim So Hee tạo nên đường dây chuyên quấy rối tình dục trong đoàn kịch. (Ảnh: Internet)

Một trong những nạn nhân khác của ông Lee Youn Tak cũng bức xúc kể lại sự việc hồi năm 2005 khi cô bị ông cưỡng bức đến có thai và buộc phải đi phá. Khi đó, ông Lee chỉ xin lỗi và đưa cho cô số tiền bồi thường 42 triệu đồng. Tưởng đã thoát khỏi “con quỷ” đội lốt người ấy nhưng một thời gian sau, nạn nhân lại tiếp tục bị ông Lee Youn Taek tấn công tình dục. Ngày 19/2 vừa qua, ông Lee Youn Taek tổ chức họp báo xin lỗi và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật cho hành động sai trái của mình.

Choi Il Hwa

Gương mặt tiếp theo được chiến dịch #MeToo đưa ra ánh sáng là diễn viên gạo cội Choi Il Hwa, được biết đến qua nhiều vai diễn trong Tiệm cà phê hoàng tử, Dream high, Thợ săn thành phố… Trong khi Choi Il Hwa bất ngờ đứng ra thừa nhận hành động quấy rối tình dục thì nạn nhân, nữ diễn viên A, lên tiếng khẳng định đó chính là vụ tấn công tình dục không hơn không kém.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 6
(Ảnh: Internet)

Theo lời kể của A, trong suốt thời gian dài, cô và ông Choi Il Hwa cùng nhau tập kịch vào tối muộn. Một hôm, ông rủ cả hai ra ngoài uống rượu và tại đây, A đã bị nam diễn viên tấn công tình dục khi mới 24 tuổi. Thời điểm đó, dư luận không hề dành cho nạn nhân tình dục bất cứ ánh mắt cảm thông và đây cũng là lý do A giữ im lặng suốt hơn 20 năm qua. Giờ đây, khi sắp sửa gần đất xa trời bởi căn bệnh ung thư vú quái ác, A muốn lên tiếng vạch mặt tội ác của ông Choi Il Hwa cũng như mong muốn nhận được lời xin lỗi của ông trước khi nhắm mắt.

Hiện tại, Choi Il Hwa đã bị loại khỏi vị trí trong ban giám đốc của Hiệp hội các diễn viên Hàn Quốc, vị trí Cố vấn học viện của trường Đại học Sejong và đoàn làm phim Hold me tight.

… đến loạt mỹ nam sáng giá với lối sống buông thả, vướng scandal lạm dụng, xâm hại tình dục triền miên

Giữa tháng 6/2016, làng giải trí chấn động khi Yoochun lần lượt bị 4 người phụ nữ đệ đơn kiện với cùng một cáo buộc bị nam thần tượng xâm hại tình dục. Mở đầu là cô Lee (24 tuổi) còn mang theo cả tang vật là nội y làm bằng chứng chứng tỏ cô bị anh xâm hại ngay trong nhà vệ sinh của một cơ sở giải trí người lớn. Sau đó, phía cảnh sát cũng tìm thấy mẫu ADN trên tang vật nhưng bấy nhiêu chưa đủ kết luận Yoochun xâm hại hay cưỡng chế quan hệ tình dục.

Sau thời gian dài điều tra, toà phán Yoochun trắng án. Về phía cô Lee chịu 2 năm tù giam vì tội danh vu khống. Ngoài ra, anh họ của Lee bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam, trong khi bạn trai cô cũng nhận án phạt 1 năm 6 tháng tù giam.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 7
Park Yoochun

Tháng 7/2016, Lee Jin Wook bị một người phụ nữ 30 tuổi kiện với tội danh cưỡng bức kèm theo loạt bằng chứng bao gồm hình ảnh bị bầm tím, trang phục bị rách, mẫu đồ lót tại hiện trường. Sau đó, Lee Jin Wook xác nhận có quan hệ tình dục với người này nhưng là dựa trên sự tự nguyện của 2 bên chứ không hề cưỡng bức như lời cáo buộc. Sau thời gian điều tra, phía cảnh sát tuyên bố Lee Jin Wook vô tội, đồng thời người phụ nữ tố anh xâm hại cũng thừa nhận hành vi vu khống của mình.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 8
Lee Jin Wook

Tháng 8/2016, tài tử Mối tình đầu Uhm Tae Woong bị điều tra tại sở cảnh sát Bundang vì vướng phải nghi án tấn công tình dục một người phụ nữ tầm tuổi 30 tại một phòng mát xa. Sau đó, phía cảnh sát xác định Uhm Tae Woong không tấn công tình dục nhưng thay vào đó là hành vi mua dâm với mức phạt dành cho anh là 1 triệu won (khoảng 21 triệu đồng). Người phụ nữ lên tiếng cáo buộc nhận án phạt 2 năm 6 tháng tù giam cho hoạt động mại dâm và vu khống.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 9
Um Tae Woong

Trước đó vào năm 2013, nam diễn viên Park Shi Hoo vướng vào scandal cưỡng dâm khi A đệ đơn kiện khẳng định mình bị nam diễn viên giở trò đồi bại sau khi bất tỉnh vào uống quá nhiều rượu. Trong khi đó, Park Shi Hoo khẳng định cả hai quan hệ tình dục trên tinh thần tự nguyện và không hề có bất cứ hành vi cưỡng ép nào.

Cuối cùng, kết quả điều tra của cơ quan chức năng được đưa ra vào cuối tháng 7, khẳng định Park Shi Hoo vô tội. Song, scandal này đã khiến anh đánh mất hình tượng chàng trai ngoan hiền trong mắt công chúng và chật vật đến nay vẫn chưa lấy lại danh tiếng.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 10
Park Shi Hoo

Dù cả 4 vụ bê bối tình dục đều được kết luận trắng án dành cho các nam diễn viên nhưng những scandal ấy cũng cho thấy đằng sau hình ảnh mỹ nam bóng bẩy trên màn ảnh, họ cũng từng có những hành vi không đúng mực. Cuộc sống cá nhân của các ngôi sao vốn là người của công chúng được phơi bày khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Cuối cùng, nạn nhân phải đánh đổi cả mạng sống để đòi lại công bằng...

Jang Ja Yeon

Nhắc đến scandal xâm hại tình dục chấn động làng giải trí, chắc chắn không thể bỏ qua vụ việc của nữ diễn viên Vườn sao băng Jang Ja Yeon. Không may mắn như những ngôi sao khác, cô gái đến từ miền quê xa xôi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình chỉ để có được chút danh tiếng.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 11
(Ảnh: Internet)

Theo nguồn tin thân cận, Jang Ja Yeon từng bị chính giám đốc của mình đưa đến khách sạn trước khi bị nhiều người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp. Đáng nói hơn, những người này đều là nhân vật có “máu mặt” trong làng giải trí. Trong đó, một giám đốc truyền thông đã dùng điện thoại ghi lại cảnh “ân ái” của Jang Ja Yeon để uy hiếp cô không được hé môi nửa lời cũng như ngoan ngoãn phục tùng nhu cầu bệnh hoạn của họ.Từ đó, cô thường xuyên bị bắt đi hầu rượu, tiếp khách và phục vụ những “con quỷ" bề ngoài hào nhoáng nhưng nhân cách mục nát.

Không chịu được tủi nhục, Jang Ja Yeon đã quyết định kết liễu đời mình vào tháng 3/2009 sau thời gian dài bị trầm cảm. Ngoài ra, nữ diễn viên để lại bức di thư dài hơn 200 trang vạch mặt 31 nhân vật quyền lực trong ngành giải trí từ chủ tịch tờ báo lớn, nhà sản xuất, đạo diễn các đài truyền hình, giám đốc nhãn hiệu có tiếng… đã từng xâm hại và bắt ép cô quan hệ tình dục hơn 100 lần. Đổi lại lời thỉnh cầu của Jang Ja Yeon, toà chỉ tuyên án mức phạt nhẹ nhàng vài năm tù dành cho giám đốc và quản lý của cô. Những người có tên trong di thư hoàn toàn không được tiết lộ danh tính và thoát tội một cách ngoạn mục.

Cơn ác mộng 'quấy rối, tấn công tình dục' của showbiz Hàn: Từ 'yêu râu xanh' toàn tên tuổi gạo cội đến diễn viên trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống - 12
Jang Ja Yeon dùng cả mạng sống của mình để tố cáo tội ác của những "con quỷ" đội lốt cao sang nhưng đến nay họ vẫn chưa bị trừng trị. (Ảnh: Internet)

Đến tháng 12 năm ngoái, Ủy ban cải cách Văn phòng Công tố viên tối cao quyết định tái điều tra đối với vụ việc của Jang Ja Yeon trong sự ủng hộ của đông đảo công chúng lẫn truyền thông. Ngoài ra, chi tiết đen tối của vụ việc trong ghi chép của cảnh sát 9 năm về trước cũng được tiết lộ cho thấy Jang Ja Yeon chịu nhiều đau đớn, khổ sở hơn tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng, khiến làn sóng phẫn nộ trong công chúng càng thêm mạnh mẽ. Người ta hy vọng sự thật sẽ được phơi bày và những “con quỷ" sẽ bị trừng phạt thích đáng để trả lại sự trong sạch cho làng giải trí cũng như người đã khuất.

Theo Imacho (Helino)