Sao 360°

Con gái NS Vũ Linh: 'Tôi thấy buồn và xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện'

Trong cuộc họp báo mới nhất, Hồng Loan đã giải đáp toàn bộ thắc mắc của khán giả về mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 1 tháng qua, drama nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng như lùm xùm tranh chấp tài sản giữa con - cháu - em gái "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hiện tại, đa số khán giả đều đứng về phía Hồng Loan (con gái NS Vũ Linh) và "ném đá" mẹ con Hồng Phượng - Hồng Nhung (em và cháu gái NS Vũ Linh) vì cho rằng 2 người này đang âm mưu chiếm đoạt tài sản của NSƯT Vũ Linh sau khi ông qua đời.

Mới đây nhất, vào trưa 18/6, Hồng Loan có buổi gặp gỡ giới báo chí và truyền thông để giải đáp những thắc mắc của khán giả về những ồn ào liên quan đến gia đình mình.

Con gái NS Vũ Linh cho biết mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu từ vụ hợp đồng livestream. Thời điểm tang lễ diễn ra, Hồng Phượng đã tự ý ký kết hợp đồng truyền thông với BH Media mà không bàn bạc gì với Hồng Loan khiến cô cảm thấy không được tôn trọng.

Sau 49 ngày của NSƯT Vũ Linh, cô mời mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng ra khỏi nhà với lý do: "Hôm họp chung với BH Media, tôi nói Hồng Phượng có chồng nên về bên chồng sống, còn cô Sáu (NS Hồng Nhung - PV) ở lại với tôi. Tôi cũng có gia đình riêng nên muốn lo cho gia đình để không bị rối. Về sau có nhiều mâu thuẫn, cô Sáu tạo áp lực nên tôi cảm thấy không an toàn, phải mời gia đình cô Sáu đi". Con gái NS Vũ Linh phủ nhận chuyện không cho Hồng Phượng lấy lại đồ đạc và cho biết đây là thông tin sai sự thật.

Trước khi xảy ra mâu thuẫn, Hồng Loan muốn gia đình sum họp để lo hương khói cho ba. Thậm chí, cô từng có ý định bán đất để mua nhà cho Hồng Phượng và lo cho mọi người trong nhà, nhưng bà Hồng Nhung muốn cô và Hồng Phượng đồng sở hữu. Chính điều đó khiến Hồng Loan không hài lòng. "Đó là ý định ban đầu. Hiện tại tôi thấy việc đó không cần thiết vì xảy ra nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu", cô nói. Hồng Loan cũng cho biết sẽ dọn về nhà ba sống để tiện việc hương hỏa cho ông cũng như sẽ làm ăn buôn bán tại nhà.

Con gái NS Vũ Linh: 'Tôi thấy buồn và xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện'
Hồng Loan trong buổi gặp gỡ truyền thông trưa 18/6

Về tin đồn không chăm sóc NS Vũ Linh lúc ông nhập viện, Hồng Loan khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Cô luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí, khi sức khỏe của ông đã yếu, sợ ba mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với NS Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà.

"Loan ở suốt với ba trong đó cùng chị Nga là 2 tuần. Tiến triển bệnh của ba, ba nằm phòng cấp cứu ở đây, tôi nằm bên đối diện thấy hết. Tôi rất đau, không biết làm sao cứu ba. Cái ngày ba hôn mê, phải chở ba về, gia đình cũng do dự không biết có nên đưa ba về hay không, sợ ba mất trong đó. Tôi có quỳ xuống lạy cô Sáu cho ba về, bao nhiêu tai tiếng tôi chịu hết, tôi sợ ba mất trong đó thôi. Còn những người ai nói Loan không lo là hoàn toàn không có. Lúc Loan ở nhà chồng cũng tự xách xe chạy đến bệnh viện này kia để phụ với chị Nga lo. Lúc đó dịch, ở bệnh viện không cho ở chung nhiều nên cả hai thay nhau chạy đi chạy về. Tôi không bao giờ bỏ ba, ba ở bệnh viện nào tôi ở bệnh viện đó", Hồng Loan bộc bạch.

Cô rơm rớm nước mắt khi kể về tuổi thơ không được người thân yêu thương: "Từ nhỏ lúc cô Sáu về cũng tạo áp lực rất nhiều, lúc đó tôi còn đi học, cảm giác không muốn ở nhà nữa, chỉ muốn đi luôn cho người ta thoải mái".

Con gái NS Vũ Linh: 'Tôi thấy buồn và xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện' - 1
Hồng Loan cho biết cô cảm thấy xấu hổ vì lùm xùm của gia đình

Hồng Loan tâm sự từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng. Tuy nhiên, khi biết NS Hồng Nhung kiện mình, cô sẵn sàng theo hầu. Con gái Vũ Linh nói thêm bản thân thấy buồn khi những lùm xùm này ảnh hưởng đến tên tuổi của ba. 

"Mọi chuyện xảy ra không ai muốn và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay. Lời qua tiếng lại và bây giờ cả đơn kiện tụng ngoài tòa, tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi ra đi được yên lòng".

"Bản thân tôi là người không biết ăn nói nên tôi cũng không biết giải quyết thế nào. Chuyện gia đình có đẹp có xấu, tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng, nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này. Chỉ mong mọi thứ khép lại".

Ông hoàng cải lương Hồ Quảng,Ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh,sao Việt,con gái Vũ Linh

Ông hoàng cải lương Hồ Quảng,Ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh,sao Việt,con gái Vũ Linh

Trước đó, vào chiều 16/6, Hồng Phượng (cháu gái NS Vũ Linh) cũng lần đầu có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ quan điểm về việc tranh chấp tài sản của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng".

Hồng Phượng cho biết hiện tại, mâu thuẫn gia đình đã đến mức "không thể ngồi lại nói chuyện" nên không có cơ hội hòa giải. Cô và Hồng Loan đồng trang lứa, thân thiết hơn 30 năm khi NS Vũ Linh còn sống. Nhưng trong lễ cúng 100 ngày vừa qua, con cháu không thể có mặt đông đủ vì mâu thuẫn.

"Giờ lên mạng, gõ tìm kiếm về cậu chỉ ra toàn tin tiêu cực. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu cùng người hâm mộ Vũ Linh nhiều năm qua", ca sĩ Hồng Phượng cho biết.

Con gái NS Vũ Linh: 'Tôi thấy buồn và xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện' - 4

Hồi đầu tháng 3, Hồng Loan và mẹ con Hồng Phượng nổ ra tranh cãi vì hợp đồng livestream đám tang NS Vũ Linh. Hồng Loan cho rằng Hồng Phượng tự ý ký hợp đồng, chia phần trăm doanh thu quảng cáo trên YouTube mà không bàn bạc với cô.

Về vấn đề này, Hồng Phượng giải thích đó là vì cô muốn hình ảnh đám tang được phát sóng với chất lượng tốt cho khán giả trong và ngoài nước, tránh cảnh ồn ào do các YouTuber lẫn TikToker gây ra. Hồng Phượng nói toàn bộ 89 triệu đồng nhận được đều giao cho bà Nga (vốn là trợ lý thân cận của NS Vũ Linh) để lo việc cúng giỗ, ma chay.

Về chuyện Hồng Loan cho rằng mẹ con Hồng Phượng giữ tiền phúng điếu, đồng thời tự ý nhận tiền của khán giả gửi xây mộ cho NS Vũ Linh, Hồng Phượng nói mẹ con cô nhận tiền để lo tang lễ chứ không dùng vào việc riêng.

Theo đó, tiền phúng điếu, quyên góp họ nhận được là 1.003.870.000 đồng, còn thực tế, tiền lo đám tang và xây mộ là 1.017.900.000 đồng (âm 14,3 triệu đồng). "Sau khi cúng tam thất cho cậu, chúng tôi đã công bố các khoản thu chi, với sự góp mặt của các thành viên gia đình", Hồng Phượng nói.

Đỉnh điểm mâu thuẫn khiến người thân Vũ Linh cắt đứt quan hệ là sau khi cúng 49 ngày của ông. Lúc này, mẹ con Hồng Phượng đề nghị được đứng tên chung quyền sở hữu căn nhà của Vũ Linh tại đường Đoàn Thị Điểm, với lý do cố nghệ sĩ từng mời họ về chung sống từ năm 2021. Tuy nhiên, Hồng Loan không đồng ý, nói sẽ bán hai thửa đất ở Thủ Đức và chia cho người thân trong gia đình để có vốn làm ăn.

Xích mích nổ ra khiến đầu tháng 6, Hồng Loan đề nghị mẹ con Hồng Phượng dọn ra khỏi nhà. Hiện, cả hai ở nhờ nhà người quen trước khi tìm được chỗ ở ổn định.

Về đoạn clip được lan truyền trên MXH với nội dung NS Vũ Linh nói để lại căn nhà cho Hồng Phượng, nữ ca sĩ nói chỉ xem đó là câu thể hiện tình cảm của cậu với cháu, không phải "di chúc miệng".

"Nếu muốn chiếm đoạt căn nhà, tôi đã nhờ công chứng ngay khi cậu nói. Tôi đề nghị mẹ rút đơn kiện, nhưng mẹ chưa chịu. Mẹ tôi kiện Hồng Loan chỉ do bức xúc sau tranh chấp, chứ tôi nghĩ bà khó thắng vì tôi thấy câu hứa miệng của cậu tôi không có giá trị pháp lý", Hồng Phượng nói.

Con gái NS Vũ Linh: 'Tôi thấy buồn và xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện' - 5
Hồng Phượng sao kê số tiền nhận được trong đám tang (Nguồn ảnh: VTC News)

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/con-gai-vu-linh-toi-thay-buon-va-xau-ho-vi-cha-mat-chua-lau-anh-chi-em-trong-nha-lai-xay-ra-chuyen-d167161.html