-
Tử vi thứ 7 ngày 13/12/2025 của 12 con giáp: Mão gặp thị phi, Mùi hỗn loạn -
Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của "cha đẻ" dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng -
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông -
Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard -
Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc -
Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý!
Sao 360°
09/10/2020 15:58Cuộc điện thoại cuối của Choi Jin Sil trước khi tự tử lần đầu được hé lộ sau 12 năm
Vào ngày hôm qua (8/10), trên chương trình Let's Live Together, Park Won Sook - bạn diễn của Choi Jin Sil trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã chia sẻ về cuộc điện thoại cuối cùng với nữ diễn viên quá cố. Ngay lập tức, tin tức về cuộc điện thoại cuối cùng của Choi Jin Sil trước khi tự tử vẫn đang nằm ở vị trí No.1 tin nóng nhất cổng thông tin Naver.
Park Won Sook chia sẻ: "Tôi nhận cuộc điện thoại cuối cùng của Choi Jin Sil vào thời điểm khoảng 1 hay 2 tháng trước khi cô ấy qua đời. Chúng tôi có mối quan hệ thân thiết và cũng thường trò chuyện, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy gọi cho mình vào 2h sáng. Lúc đó, Choi Jin Sil hỏi tôi về việc liệu có thể xuất hiện cùng cô ấy trên chương trình 'Taxi' không. Tôi nghĩ mình nghe nhầm, cô ấy gọi cho tôi lúc nửa đêm vì 1 chuyện không mấy quan trọng. Tôi đang ở Namhae nên sóng cũng rất yếu. Tôi khá giận và hỏi lại Choi Jin Sil có đang say rượu không. Sau đó tôi nói bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, hãy gọi lại cho chị vào ngày mai rồi cúp máy".
Nữ diễn viên 71 tuổi không thể ngờ, đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng người em quá cố: "Sau này tôi nghĩ lại, hóa ra cô ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi". Bà đã hối hận rất nhiều mỗi khi nghĩ đến chuyện này: "Lúc đó, Choi Jin Sil là hậu bối của tôi, tôi cứ ngỡ cô ấy đang sống tốt và hạnh phúc lắm, ngờ đâu đó là lúc cô ấy đang trải qua thời điểm khó khăn và cần người nói chuyện. Tôi thực sự hối hận vì đã không nói chuyện với Choi Jin Sil trong đêm đó".
Những chia sẻ của Park Won Sool về nữ minh tinh quá cố khiến mọi người không cầm được nước mắt. Choi Jin Sil là ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn một thời. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, đến năm 2008, nữ diễn viên tự tử do u uất, đau khổ vì bị dư luận chỉ trích là người gián tiếp gây ra cái chết cho người bạn thân Ahn Jae Hwan. Choi Jin Sil ra đi để lại 2 con nhỏ. Dù đã 12 năm sau cái chết của cô nhưng người hâm mộ và người thân chưa bao giờ nguôi nỗi xót xa về bóng hồng này.
Theo Lam Khánh (Công lý & Xã hội)
- Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành (08:11)
- Thời tiết ngày 13/12/2025: Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa rét diện rộng, Hà Nội xuống thấp bao nhiêu độ? (22 phút trước)
- Giá vàng ngày 13/12/2025 lập kỷ lục mới, vàng SJC chạm mốc 155,6 triệu đồng/lượng (31 phút trước)
- Nam nghệ sĩ "khoe" biệt thự 3 mặt tiền sang trọng như khách sạn 5 sao ở Hưng Yên, giá trị lên tới vài chục tỷ đồng (55 phút trước)
- Nữ diễn viên Việt từng bị 9 triệu người “ghét cay ghét đắng”, khán giả thậm chí kéo đến trường quay đòi "tính sổ" (1 giờ trước)
- Nhiều ca tử vong do tiểu đường gia tăng: Bác sĩ cảnh báo 4 món “không ngọt mà hại” nên tránh xa (1 giờ trước)
- Đăng một bức ảnh lên Facebook, cô gái nhận 25 lời mời phỏng vấn sau gần 2 năm thất nghiệp (1 giờ trước)
- Nữ sinh lập "nhóm chat chiến" trên Facebook, công an khẩn cấp can thiệp (1 giờ trước)
- Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nguyễn Thị Oanh xuất trận, kỳ vọng mở màn “cơn mưa vàng” (1 giờ trước)
- Hộ kinh doanh phấn khởi với ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng/năm nhưng nỗi lo vẫn còn (1 giờ trước)