-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Sao 360°
11/07/2020 16:03Cuộc đời bi thảm của nam ca sĩ từng sánh ngang Trương Quốc Vinh
Thiên vương âm nhạc sánh ngang Trương Quốc Vinh
Vương Kiệt sinh năm 1962 tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha anh là một diễn viên khá nổi tiếng trong những năm 60-70 của thế kỷ trước.
Năm anh lên 3 tuổi, cả gia đình chuyển tới Hong Kong định cư. Ít lâu sau, cha mẹ Vương Kiệt ly hôn, bỏ lại anh tại một trường Giáo hội ở Hong Kong. Sớm thiếu vắng tình yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ, năm 17 tuổi Vương Kiệt kết hôn với cô gái có cùng hoàn cảnh và cặp đôi có với nhau một bé gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân kéo dài không lâu vì cả hai đều còn quá trẻ.
Không lâu sau, Vương Kiệt cùng con gái trở về Đài Loan. Chịu cảnh gà trống nuôi con nên anh phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống từ bảo vệ, tài xế, nhân viên vệ sinh đến cả diễn viên đóng thế các cảnh hành động nguy hiểm. Chỉ cần có tiền nuôi con thì việc gì Vương Kiệt cũng làm.
Trong một lần đi hát cùng đoàn phim, Vương Kiệt có cơ duyên quen biết nhạc sĩ Lý Thọ Toàn. Tháng 12/1987, Vương Kiệt ra mắt album đầu tay mang tên Một cuộc chơi một giấc mơ và được khán giả Đài Loan đón nhận nồng nhiệt với hơn 500.000 đĩa được bán ra-con số ấn tượng vào thời điểm đó.
Thành công nối tiếp thành công, loạt album Ngôi sao cô đơn, Chỉ cần em yêu anh, Tại vì yêu, mơ một đời,... tiếp tục đưa tên tuổi Vương Kiệt vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á. Nhiều bài hát của anh được các đài nổi tiếng như TVB mua lại để sử dụng làm nhạc phim.
Không chỉ thành công trong âm nhạc, Vương Kiệt còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong các tác phẩm nổi tiếng như Tiểu lý phi đao, Chí tôn vô thượng… Vào những năm 1990, anh là một trong những minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hong Kong bên cạnh những cái tên đình đám như Lý Khắc Cần, Trần Bách Cường, Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân.
Năm 1993, Vương Kiệt có cuộc hôn nhân thứ hai với người mẫu xinh đẹp Mặc Ỷ Văn và có thêm một cậu con trai. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng sớm kết thúc vì cả hai đều quá bận rộn với công việc.
Vụ đầu độc chấn động showbiz
Giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp, Vương Kiệt đột ngột “bốc hơi” khỏi giới giải trí mà không một lời giải thích. Nhiều năm sau, nam nghệ sĩ khiến dư luận bàng hoàng khi tiết lộ lý do cho sự mất tích của mình: “Tôi bị người ta hãm hại ở Hong Kong. Tôi bị hạ độc vào rượu, khả năng là chất có chứa thủy ngân. Sau vụ đó, yết hầu và thanh quản của tôi gần như hỏng hẳn, rất khó hát”. Sự việc khiến tinh thần và sức khỏe của Vương Kiệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ một người nặng 70kg, anh chỉ còn vỏn vẹn 40kg.
May mắn được chữa trị kịp thời nên anh vẫn giữ được giọng nói nhưng việc trở lại ca hát là vô cùng khó khăn. Anh phải bán hết nhà cửa tại Đài Loan để chuyển sang Canada tịnh dưỡng, hồi phục sức khỏe. Vụ việc ngày ấy như một cơn địa chấn động trong làng giải trí Hoa ngữ.
Thủ phạm là người trong giới?
Ngay sau khi Vương Kiệt tiết lộ chuyện bị đầu độc, trong dư luận và cả giới truyền thông xuất hiện không ít lời đồn đoán. Có người đồn anh gây hấn với xã hội đen nên bị dằn mặt, cũng có ý kiến cho rằng người ám hại anh là đồng nghiệp trong ngành.
Sau đó ít lâu, nam ca sĩ khẳng định biết danh tính thủ phạm nhưng anh không nghĩ tới việc báo cảnh sát: "Nếu như hắn ta bị bắt, sự nghiệp ở Hong Kong chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết, chi bằng để cho tên đó biết tôi không lạ thủ đoạn đê hèn đó, sống cả đời trong dằn vặt và hổ thẹn".
Ngày ấy, Trương Học Hữu không tránh khỏi vòng nghi ngờ bởi trước đó cả hai luôn là đối thủ của nhau nhưng Vương Kiệt lúc nào cũng hơn Trương Học Hữu một bậc. Không ít ý kiến cho rằng do đố kỵ với Vương Kiệt, Trương Học Hữu đã giở trò hèn hạ. Một phóng viên còn tiết lộ, chính Trương Học Hữu là người tung tin đồn Vương Kiệt sống bê tha, rượu chè, cờ bạc. Đáng nói, thời điểm Vương Kiệt sa sút cũng là lúc Trương Ngọc Hữu bắt đầu nổi danh. Có người cho rằng nếu Vương Kiệt không gặp nạn thì mãi mãi Trương Học Hữu không thể chạm tay đến vị trí thiên vương.
Ông chủ công ty giải trí Anh Hoàng Dương Thụ Thành chính là người thứ hai bị nghi ngờ có liên quan tới vụ hạ độc. Theo nhiều nguồn tin, vì cá tính cao ngạo, không coi ai ra gì nên Vương Kiệt từng đắc tội nhiều ông lớn trong ngành, bao gồm cả Dương Thụ Thành.
Hai cha con Tạ Hiền, Tạ Đình Phong cũng từng bị nghi ngờ vì có tin đồn liên quan tới những xích mích giữa hai bên trong quá trình quay phim. Đặc biệt, “ông hoàng phim võ thuật” Thành Long cũng bị kéo vào vụ án của Vương Kiệt. Có tin đồn Vương Kiệt là cái gai trong mắt Thành Long. Thậm chí khi Vương Kiệt quay lại làng giải trí, Thành Long cũng không ít lần gây khó dễ.
Nhiều năm qua đi, vụ án năm xưa tưởng đã rơi vào quên lãng thì mới đây phóng viên, nhà phê bình âm nhạc Chu Bì, một trong những người theo dõi sự kiện chấn động này đã đưa ra những ý kiến minh oan cho Tạ Đình Phong. Theo ông, Tạ Đình Phong không có lý do để hãm hại Vương Kiệt vì lúc đó Tạ Đình Phong còn trẻ, dù có thể loại bỏ Vương Kiệt cũng không thể vượt qua nhiều tên tuổi lớn để vươn lên đứng đầu. Hơn nữa khi đó Vương Kiệt là ngôi sao của công ty Anh Hoàng, nam ca sĩ họ Tạ khó có thể động vào. Chu Bì suy đoán chính Vương Kiệt đã nói dối vụ bị đầu độc bởi nam ca sĩ là người nghiện rượu và thường xuyên say sưa. "Một ngôi sao ca nhạc, mỗi ngày đều trầm mê trong hơi rượu, vài năm không luyện giọng tử tế thì dù trời sinh là ca thần cũng sẽ có một ngày bị hỏng giọng", Chu Bì nhận định.
Cuối cùng, sau tất cả đồn đoán hung thủ vụ đầu độc đến giờ vẫn còn là một bí ẩn.
Cuộc sống hiện tại của Vương Kiệt
Sau biến cố của cuộc đời, Vương Kiệt quyết định cùng 2 con sang Canada định cư. Ngôi sao tận hưởng cuộc sống yên bình bằng cách nuôi vài chú cún và làm vườn. Anh ít khi xuất hiện trước truyền thông và cũng khá kín tiếng trong cuộc sống.
Trong lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn, nam ca sĩ cho hay vụ việc năm xưa là vẫn nỗi đau nhức nhối trong lòng anh. Nam ca sĩ kể, chất độc trong rượu khiến mái tóc anh rụng gần trụi. Mái tóc từng là niềm tự hào của Vương Kiệt nhưng giờ anh còn không dám đối diện với mình trong gương. Đồng thời, nam nghệ sĩ một thời cho biết việc có quay lại giới giải trí hay không còn tùy thuộc vào cái duyên với nghề.
Khi được hỏi tại sao không công khai danh tính kẻ hãm hại mình anh cho biết không hối hận với quyết định năm xưa vì muốn kẻ thủ ác tự gặm nhấm tội lỗi của mình. “Giờ đây, tôi muốn cảm ơn anh ta đã giúp tôi rèn luyện tinh thần kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Cảm ơn người thân, bạn bè và người hâm mộ đã ở bên tiếp thêm sức mạnh cho tôi", Vương Kiệt cho biết thêm.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (51 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (1 giờ trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (1 giờ trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (1 giờ trước)