Sao 360°

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc

Ngày ấy, với Hoàng Thu Yến, Lý Liên Kiệt từng là thanh xuân tươi trẻ, là cả một bầu trời mộng mơ.

Ngày ấy, với Hoàng Thu Yến, Lý Liên Kiệt từng là thanh xuân tươi trẻ, là cả một bầu trời mộng mơ.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc

Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt quen biết nhau nhờ những ngày tập võ cùng nhau. Hai người bên nhau những năm tháng thanh xuân của mình.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 1.


Hoàng Thu Yến sinh năm 1961 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha bà là đạo diễn đoàn văn công quân khu Bắc Kinh - Hoàng Bách Thọ, mẹ là Trần Lương Hoàn, giáo viên dạy múa của Viện múa Bắc Kinh.

Gia đình giàu có, Hoàng Thu Yến dễ dàng chọn cho mình một con đường đi nhẹ nhàng hơn thay vì võ thuật. Tuy nhiên, với niềm đam mê với những đường quyền cước, Hoàng Thu Yến quyết định cãi lời cha mẹ để theo đuổi niềm yêu thích.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 2.


Và cũng trong lớp võ này, bà đã gặp Lý Liên Kiệt, người mà khiến sau này mang đến cho cả cả hạnh phúc lẫn đắng cay.

Khi cái tên Lý Liên Kiệt chưa hề có dấu ấn gì thì Hoàng Thu Yến đã bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho anh. Chính Hoàng Thu Yến còn về nhà mượn tiền cha mẹ để hỗ trợ cho công việc của Lý Liên Kiệt dù lúc ấy 2 người chưa kết hôn.

Năm 1982, chỉ nhờ vai diễn trong Thiếu Lâm Tự, Lý Liên Kiệt bỗng chốc trở thành ngôi sao. Thời điểm này anh vẫn thường xuyên nhắc tới Thu Yến và ca ngợi tình yêu của hai người.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 3.

Ngày ấy, với Hoàng Thu Yến, Lý Liên Kiệt từng là thanh xuân tươi trẻ, là cả một bầu trời mộng mơ.

Năm 1985, Lý Liên Kiệt bị chấn thương khi quay phim Nam Bắc Thiếu Lâm. Ngày ấy, bác sĩ cho rằng Lý Liên Kiệt có khả năng sẽ bị tàn tật vĩnh viễn.

Lúc ấy, mọi thứ như sụp đổ trước mắt Lý Liên Kiệt nhưng Hoàng Thu Yến vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc cho anh từng bát cơm, chén thuốc. Bà còn chạy đôn chạy đáo nhiều nơi, vay tiền cha mẹ để mời các bác sĩ với hi vọng chữa trị thành công cho Lý Liên Kiệt.

Năm 1987, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến kết hôn trong bí mật. Cuộc hôn nhân của hai người vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình Hoàng Thu Yến. Vì lúc đó Lý Liên Kiệt chưa hề nổi tiếng và còn kém bà tới 2 tuổi, gia cảnh cũng nghèo khó, vất vả.

Tuy nhiên lúc ấy Lý Liên Kiệt không chỉ là người Hoàng Thu Yến yêu nhất mà là cả thanh xuân, tuổi trẻ nên bà quyết định một lần "cãi" bố mẹ.

Nhắc đến tình cảm với Lý Liên Kiệt, Hoàng Thu Yến cho biết: "Chúng tôi luyện võ với nhau bao nhiêu năm trời, tình cảm cứ tự nhiên nảy nở rồi lớn dần. Từng ngày trôi qua bình dị êm ả, không có gì lãng mạn. Chỉ cần ở bên anh ấy, tôi rất vui vẻ bởi tính cách anh ấy rất tốt".

Ngày ấy, cặp vợ chồng trẻ sống cùng với mẹ Lý Liên Kiệt trong ngôi nhà nhỏ chỉ 20 mét vuông nhưng vẫn ngập tràn tiếng cười. "Với tôi như vậy là hạnh phúc, tôi chỉ cần ở cạnh người đàn ông đó", Hoàng Thu Yến chia sẻ.

Trong khi Hoàng Thu Yến mang thai bà con gái thứ 2, Lý Liên Kiệt sang Mỹ phát triển sự nghiệp. Hoàng Thu Yến đành bụng mang dạ chửa theo chồng tới Mỹ gây dựng sự nghiệp. Sau đó không lâu, Lý Liên Kiệt trở về Hong Kong đóng phim và gặp Lợi Trí.

 Khi Hoàng Thu Yến mới sinh con thứ 2, Lý Liên Kiệt kết thúc chuyện tình 10 năm giữa hai người kết thúc chỉ bằng một cuộc điện thoại.

Nhận ra rằng chuyện tình yêu suốt cả thời thanh xuân, cùng nhau trải qua bao ngọt bùi cay đắng không bằng vài tháng bên người mới nên Hoàng Thu Yến đành cay đắng ký vào tờ giấy ly hôn.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 4.


Sau khi ly hôn Lý Liên Kiệt, Hoàng Thu Yến có tài sản là một ngôi nhà ở Mỹ do tòa án chia. Tuy nhiên, khi đó, bà không có đủ tiền nuôi hai con ăn học nên phải cầm cố nhà.

Trong khi Hoàng Thu Yến một mình còm cõi nuôi con, Lý Liên Kiệt vội vã tuyên bố kết hôn với Lợi Trí. Không những thế, trả lời trên báo chí, Lý Liên Kiệt còn khẳng định rằng chưa từng yêu Hoàng Thu Yến mà chủ yếu là tình nghĩa mà thôi.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 5.

Lý Liên Kiệt - Lợi Trí

Chia tay có lẽ không phải là điều khiến người ta đau đớn nhất mà điều khiến người ta gục ngã nhanh nhất chính là người đàn ông từng bên họ 10 năm nói rằng họ chưa từng yêu mình.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 6.


Ly hôn, Lý Liên Kiệt trở thành người đàn ông tệ bạc trong mắt dư luận. Anh nỗ lực bù đắp cho Hoàng Thu Yến bằng cách chu cấp cho bà một số tiền để nuôi con cái vì thời điểm đó bà không có gì trong tay cả.

Cay đắng là vậy nhưng khi được phỏng vấn, Hoàng Thu Yến vẫn mỉm cười và nói rằng Lợi Trí không liên quan gì tới chuyện li dị của cả hai. Chia tay đơn giản là vì đã hết yêu mà thôi.

Say ly hôn, Hoàng Thu Yến tiếp tục ở lại Mỹ còn Lý Liên Kiệt ở lại Hong Kong hạnh phúc bên Lợi Trí.

 Bà một nách hai con, không có công ăn việc làm nên ban đầu chỉ có thể chi tiêu bằng khoản tiền Lý Liên Kiệt để lại. Tuy nhiên, dần dần nữ diễn viên trở nên thiếu thốn. Căn nhà Lý Liên Kiệt để lại cũng phải cầm cố để vay tiền nhưng sau đó do không có khả năng trả nên bị cưỡng chế đấu giá.

Lúc này, Lý Liên Kiệt và Lợi Trí đã kết hôn nên Hoàng Thu Yến cũng không liên lạc với chồng cũ nhờ vả vì sợ ảnh hưởng.

Cũng có vài đạo diễn ngỏ ý mời Hoàng Thu Yến quay lại đóng phim nhưng bà đều từ chối vì cảm thấy không còn phù hợp. Bà chuyển đến làm việc tại một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Trong 10 năm, Thu Yến và 2 con sống trong tầng hầm của cửa hàng.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 7.


Sau nhiều năm làm lụng vất vả, Hoàng Thu Yến cũng dồn được tiền để chuyển ra thuê nhà ở ngoài và vay mượn thêm để mở cửa hàng cắt tóc.

Từ đó đến nay bà vẫn sống tằn tiện qua ngày và cũng không có ý định trở về Hong Kong. Sau nhiều năm ở một mình nuôi con, Hoàng Thu Yến nên duyên cùng một người đàn ông trung niên. Niềm hạnh phúc đến muộn khiến Hoàng Thu Yến đắn đo. 

Sau đó, được sự ủng hộ của con cái, bà quyết định cho bản thân mình một cơ hội để yêu thương cũng như có người lo cho nhau lúc xế chiều.

Hiện, bà vẫn ở nhà thuê, sống bằng nghề cắt tóc và cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.

Cuộc sống của người vợ từng bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ: Ở nhà thuê, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc - Ảnh 8.

Hoàng Thu Yến của hiện tại.

Còn về người chồng cũ, Hoàng Thu Yến cho biết bà chưa từng oán trách, chưa từng hối hận. Dù cái kết không hoàn hảo nhưng đó vẫn là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất mà bà trải qua trong cuộc đời này. Hiện tại, Hoàng Thu Yến vẫn giữ mối quan hệ tốt với mẹ chồng và mối quan hệ bạn bè với Lý Liên Kiệt.

Theo Diệp Lục (Trí Thức Trẻ)