-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Sao 360°
10/09/2024 20:33Cuộc sống của nữ NSƯT chuyên vai ác ở tuổi 72 sau biến cố mất con, lạc cả mộ phần
Hơn nửa thế kỷ làm nghề, khán giả nhớ mặt ít nhớ tên
NSƯT Kim Phương sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Mẹ của bà là NSƯT Kim Phụng.
Bà là một trong những nghệ sĩ gạo cội của cải lương và điện ảnh Việt Nam với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, kinh qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ với đủ mọi tính cách, số phận khác nhau.
Vậy nhưng, dấu ấn sâu đậm nhất mà khán giả nhớ tới NSƯT Kim Phương chính là dạng vai phản diện. Vì quá thành công ở dạng vai này nên có lần được giao vai chính diện, bà khiến NSND Diệp Lang bật cười nói: “Mặt mày mà đóng vai hiền, tao mắc cười quá” (nguồn chương trình: Kính đa chiều).

Tuy diễn vai ác cực kỳ thành công nhưng NSƯT Kim Phương lại mang một nỗi buồn khó nói. “Đến giờ phút này, không ai nhớ tên tôi là Kim Phương mà chỉ nhớ tôi đóng toàn vai ác”, nữ NSƯT chia sẻ trong chương trình Kính đa chiều.
Những vai phản diện giúp NSƯT Kim Phương ghi dấu ấn trong lòng khán giả là vậy nhưng cũng khiến bà gặp không ít hiểu lầm.
NSƯT Kim Phương cho biết ai gặp bà lần đầu tiên cũng ái ngại vì cứ nghĩ rằng bà ác như trong phim. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ luôn hiên ngang vì bản thân ngay thẳng, không làm việc xấu.
Con mất, chồng ra đi đều vào dịp Tết vẫn phải đi diễn hài
Ở tuổi 72, NSƯT Kim Phương đã đi qua không ít thăng trầm, sóng gió cuộc đời. Trong đó có hai biến cố lớn nhất mà bà không bao giờ quên.
Lần đầu tiên là sự ra đi của con trai mới 3 tuổi vào đúng mùng 1 Tết năm 1975. Bà nghe tin dữ khi đang trên sân khấu diễn hài. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là nỗi đau tột cùng, không từ nào tả hết.
Vậy nhưng nữ nghệ sĩ vẫn nén nỗi đau để hoàn thành vai diễn vì nghĩ mình phải tôn trọng khán giả trước rồi mới dám chu toàn chuyện cá nhân.
"Cuộc đời đi hát của tôi cũng nhiều khó khăn lắm. Đầu tiên là con trai 3 tuổi của tôi mất vào ngay mùng 1 Tết. Tôi không được nhìn mặt con lần cuối, không được chôn con mà phải cắn răng đi diễn.
Chồng tôi - ông Đặng Vinh Quang và mẹ của Hữu Châu đi thuê xe lam, đến trại hòm cưa mấy mảnh gỗ nhỏ rồi chôn đại con ở bên đường. Chừng 1 năm sau quay lại, tôi không biết mộ con ở chỗ nào. Một nỗi đau mà bây giờ tôi chưa nói với ai", NSƯT Kim Phương xúc động kể trong chương trình Bác có khỏe không?


Không tìm được mộ phần của con, nỗi đau đó như nhân lên gấp bội và chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng nữ NSƯT. 41 năm sau khi mất con, cũng vào dịp Tết, khi NSƯT Kim Phương đang tham gia một vở kịch thì nhận tin chồng cũ đột ngột qua đời.
Thời điểm này, dù vợ chồng đã chia tay nhiều năm nhưng giữa bà và cố nghệ sĩ Đặng Vinh Quang vẫn giữ mối thâm tình, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, vừa là cha của các con.
"Nỗi đau thứ hai là chồng mất, dù lúc đó chúng tôi đã chia tay 21 năm nhưng tình đồng nghiệp, nghĩa vợ chồng vẫn còn thì tôi cũng đau chứ. Nhìn con trai nén nỗi đau để hoàn thành bài diễn mà tôi xót, vẫn nhớ hình ảnh ấy đến bây giờ", bà từng kể trong chương trình Bác có khỏe không?
Tuổi già bình yên bên con cháu, nhiệt huyết với nghề
Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố cuộc sống, ở tuổi 72, NSƯT Kim Phương vẫn nhiệt huyết với nghệ thuật. Bà hiện là cộng tác viên cho Đài truyền hình TP.HCM với vai trò dàn dựng và diễn xuất. Bên cạnh đó, nữ NSƯT cũng vẫn rong ruổi đi phim khi nhận được lời mời.
Nữ nghệ sĩ sinh năm 1952 tâm sự trong chương trình Kính đa chiều rằng: “Vì tôi quá yêu nghề nên muốn tồn tại lâu dài với nghề này. Tôi chỉ mong đến khi nào không còn đứng được trên sân khấu thì nằm xuống, vì ở nhà buồn và nhớ nghề lắm. Đi làm vậy mà vui khỏe, còn ở nhà vài tháng là bệnh”.


Chia sẻ trên tờ VietNamNet gần đây, NSƯT Kim Phương cho biết, bà đang có cuộc sống viên mãn bên con cháu. Hai người con trai của bà đều có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, tự lập và rất thương mẹ.
Dù trên màn ảnh, NSƯT Kim Phương chuyên các vai phản diện nhưng ngoài đời, bà là một người mẹ chồng lành tình và yêu thương các con.
Theo Tám Tám (Nguoiduatin.vn)








- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (1 giờ trước)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (1 giờ trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (2 giờ trước)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (2 giờ trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (2 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (2 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (3 giờ trước)




