-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Sao 360°
17/02/2025 17:09Cuộc sống 'nương tựa nhau' của Ngọc Anh 3A và chồng Tây sau biến cố
Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Ngọc Anh 3A quen doanh nhân John Gallander qua Facebook. Sợi dây kết nối giữa họ là tình yêu với Hà Nội. Trước đó, John đã làm việc ở Việt Nam nhiều năm và dành tình cảm đặc biệt cho nơi đây. Họ cưới nhau được 1 năm thì John bị tai biến. 6 năm qua, họ bên nhau vượt biến cố.

- Sau biến cố sức khoẻ của chồng, hiện tại cuộc sống của anh chị ra sao?
Hôn nhân của tôi giống gia đình khác, cũng có lúc khó khăn và không êm đềm. Giữ được hạnh phúc hay không còn do sức chịu đựng vượt qua khó khăn của mỗi người, nếu gặp chút vấn đề đã đầu hàng mọi chuyện tình luôn dang dở.
Từ khi chồng bị bệnh, chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau và hướng tới sống lành mạnh, ăn uống khoa học, tập thể dục điều độ. Có vẻ như vợ chồng tôi đang đi đúng hướng, sức khoẻ ngày càng tốt lên, mỗi bước đi của anh vững chãi hơn. Còn tôi lại được khen trẻ hơn trước, thậm chí cột hơi còn khoẻ hơn thời con gái, hát sung và hay hơn.
Vì thế, hàng ngày chúng tôi đều nắm tay nhau, vượt qua mọi thử thách. Cái tôi cao quá sẽ làm hỏng mọi mối quan hệ chứ không riêng chuyện hôn nhân. Mình giữ lòng tự trọng chứ không phải giữ cái tôi. Tự trọng cũng nên dùng đúng lúc, chấp nhận được. Điều gì vượt lên quá nghĩa là mình phải học cách dìm xuống.
Nhiều khi tôi vẫn nói với ông xã: “Em không phải là người hoàn hảo nên không bắt anh phải hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần hoàn thiện bản thân mỗi ngày, hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn ngày hôm nay". Tôi hay bạn đừng bao giờ nghĩ ngay đến hoàn hảo bởi sẽ dễ bỏ cuộc.
- Sau bạo bệnh, chồng chị còn ga lăng, ví như những dịp Valentine, Noel... anh thường tặng gì cho chị?
Thời điểm phải nằm trên giường bệnh, ông xã tôi luôn lạc quan. Ngày nào anh cũng hôn, nắm chặt tay vợ, anh khoe với bác sĩ: "Đây là vợ tôi".
Chồng tôi lãng mạn kiểu ngọt ngào chứ không sến sẩm. Dịp lễ, anh thường viết thiệp chúc mừng tôi kèm hoa hồng như văn hoá của đàn ông Mỹ.
Lúc còn khoẻ, anh luôn sắp xếp các chuyến đi du lịch để tôi được thăm thú khắp nơi. Không những thế, anh còn mời cả bố mẹ và gia đình em trai tôi đi cùng, coi họ như ruột thịt của mình.
Sau những đổ vỡ, tôi thấy hạnh phúc rất mong manh và thời gian được ở bên nhau thật tuyệt. Vì thế, không món quà nào bằng hàng ngày được nhìn thấy nhau khoẻ mạnh, cùng tận hưởng cuộc sống.
- Sau những đổ vỡ, chị chiêm nghiệm gì về cuộc sống hôn nhân?
6 năm nên nghĩa vợ chồng, tôi luôn nói đó là quãng thời gian dạo đầu của bản nhạc đầy khúc khuỷu nhưng vô cùng thú vị. Lúc nào hai vợ chồng cũng phải nương tựa nhau. Có lúc người này cần người kia nâng lên, có lúc đổi lại.
Ngày hôm nay chưa chắc mình đã giỏi mãi, khỏe mãi được. Ngày mai mình vẫn cần có bàn tay nâng mình lên. Tôi luôn sẵn sàng để cho người ấy có cảm giác nương tựa và lâu lâu mình cũng cần cảm giác nương tựa vào anh ấy.
Theo Tình Lê (VietNamNet)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (53 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (55 phút trước)




