-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Sao 360°
27/09/2019 17:24Cưới phó trưởng phòng VTV4 ở khách sạn 5 sao, Phí Linh mang bầu đi xin đồ cũ cho con
Sinh năm 1989, Phí Linh (tên đầy đủ Phí Nguyễn Thùy Linh), là một MC trẻ đầy tài năng của Đài truyền hình Việt Nam. Không sở hữu gương mặt đẹp theo kiểu Á đông, Phí Linh thu hút người đối diện bằng sự thông minh, đặc biệt là nụ cười tươi và đôi mắt rất đẹp.

Ở tuổi 30, Phí Linh cuối cùng cũng tìm được tình yêu đời mình. Chồng của Phí Linh là Lê Hoàng Linh, sinh năm 1986, hiện tại đang là Phó trưởng phòng tiếng Anh của VTV4. Cặp đôi vừa tổ chức đám cưới vào giữa tháng 6/2019 ở một khách sạn 5 sao nổi tiếng Hà Nội với sự tham gia của khá nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền hình.
Sau đám cưới 2 tháng, người đẹp sinh năm 1989 lên tiếng xác nhận đã mang thai con đầu lòng được 6 tháng. Cuộc trò chuyện mới nhất, Phí Linh thoải mái chia sẻ về những trải nghiệm cuộc sống vợ chồng son khi đang trong thai kỳ.
Phí Linh và ông xã phát hiện mang bầu trong hoàn cảnh nào. Cảm xúc khi đó ra sao?
Trước chuyến đi công tác ở Nhật vài ngày, mình thấy người có đôi chút khác lạ nên đi khám bác sĩ, không ngờ mang bầu. Lúc đó anh Linh cũng đang đi công tác ở Sài Gòn, đợi anh về mình mới cho anh xem kết quả khám.
Cảm xúc đầu tiên của mình là hạnh phúc đến trào nước mắt vì mình đã chờ đợi điều này lâu rồi. Anh Linh thì không giấu được sự bối rối khi lần đầu biết mình sẽ được làm cha, và ngay sau đó là niềm vui sướng vỡ oà.
Vì sao ở thời điểm đám cưới, Phí Linh vẫn quyết tâm "giấu bầu"? Việc đó hẳn vô cùng khó khăn với những bà mẹ lần đầu có con, luôn muốn khoe con.
Mình không có ý định giấu ai nhưng cũng không cần thiết phải loan tin với ai. Đó là chuyện riêng mà. Những người thân thiết với mình đều biết cả. Với công việc thì mình vẫn làm việc bình thường, đến khi bầu lớn hơn một chút thì mọi người biết và chúc mừng, tự nhiên vậy thôi. Mình cũng muốn cảm ơn lời chúc mà các anh chị cô chú khán giả đã dành cho Phí Linh. Những lời cầu chúc ấy như những nguồn năng lượng tích cực mát lành mà em bé nào cũng mong được đón nhận.
Nhiều người bất ngờ vì Phí Linh mang bầu mà cơ thể không khác gì nhiều. Cơ thể Phí Linh thay đổi như thế nào đến giai đoạn này? Có gì khiến bạn thấy bất tiện không?
Đúng là ngoài cái bụng to ra và hai bên nọng cằm lớn hơn một chút thì tay chân mình không thay đổi mấy. Em bé bắt đầu lớn hơn, đạp nhiều hơn và đè vào các cơ quan nội tạng nên việc đi vệ sinh trở nên thường xuyên hơn. Mỗi buổi sáng dậy thì mình thường bị đau lưng và phải nhờ chồng massage một lúc mới có thể dậy được. Đôi khi chuột rút vào ban đêm. Ban ngày thì thèm ngủ, nhưng mình cũng cố gắng không ngủ quá nhiều ở giai đoạn này mà thay vào đó là thực hiện các bài tập vận động nhẹ nhàng để cơ thể linh hoạt hơn.
Chắc mẹ bầu nào cũng gặp các vấn đề tương tự, mình thấy như vậy cũng là bình thường và vui vẻ chấp nhận sự khổ cực mang tên hạnh phúc này.
Ông xã quan tâm, chăm sóc Phí Linh như thế nào trong thai kỳ?
Sáng nào anh Linh cũng hôn vợ khi ngủ dậy, và luôn nói bố yêu hai mẹ con. Anh là người chu đáo, chân thành, việc nhà cũng tranh làm hết, khi vợ nấu nướng thì phụ bếp, khi vợ rửa bát thì đứng tráng bát cùng. Mình chỉ thương anh vì quá vất vả công việc mà vẫn cố gắng dành trọn thời gian cho gia đình.
Có thể vợ chồng mới cưới nên mặn nồng như vậy. Không biết mấy năm nữa thì thế nào, nhưng thôi, cứ tận hưởng thực tại đã. Mình đang rất hạnh phúc.
Phí Linh và chồng duy trì tình cảm ra sao trong giai đoạn trăng mật mới cưới, vợ lại mang bầu?
Đơn giản là cầm tay nhau đi khắp nơi thôi. Đến cơ quan, về nhà, đi du lịch…Từ khi mang bầu, mình đã đi Nhật Bản, Hàn Quốc để làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, trong nước thì đi Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc; Sài Gòn thì bay ra bay vào nhiều lần, Quảng Ninh, Hải Phòng gần Hà Nội cũng đi lại đôi lần…
Nhưng như thế vẫn là ít so với tần suất di chuyển của mình khi còn độc thân. Anh Linh cố gắng giữ nhịp sống sôi động cho mình, không bắt vợ ngồi một chỗ mà ngược lại, khuyến khích mình đi nhiều nơi và cố gắng đi cùng với mình.
Nhiều người bất ngờ khi Linh không có dự định mua sắm đồ cho em bé sắp chào đời mà lại...đi xin dù ông xã có kinh tế khá vững chắc. Vì sao vậy?
Chồng mình là viên chức nhà nước, đi làm chăm chỉ thì kinh tế có thể khá vững chắc khi chưa có đứa trẻ nào ra đời. Sau đó mình nghĩ câu chuyện sẽ khác đấy. Với thu nhập từ công việc của mình, mình luôn mong muốn có thể phụ giúp chồng phần nào… và nếu không giúp được thì cũng không nên chi tiêu nhiều quá, cho nên mình cố gắng tiết kiệm để gia đình nhỏ có tương lai bền vững, nhất là khi công việc của mình bị gián đoạn khi sinh con, không thể đi làm nhiều như trước.
Ngoài ra thì có một vấn đề mình suy nghĩ khá nhiều, đó là lượng rác thải chúng ta xả ra mỗi ngày, đặc biệt là từ sau chiến dịch nói không với rác thải nhựa hay một loạt dự án hoạt động vì môi trường được hưởng ứng gần đây. Mỗi ngày mình lại tiêu dùng tiết kiệm hơn một chút.
Ví dụ như tiết kiệm sữa tắm, dầu gội đầu, không lấy ra tràn lan vì nghĩ như thế sẽ kéo dài thời gian được sử dụng của những sản phẩm này, thải ra môi trường ít hơn. Mình cũng sử dụng các loại chai có thể tái sử dụng để không phải vứt chai lọ đi sau khi sử dụng.
Với đồ dùng em bé cũng vậy, con sẽ sử dụng trong thời gian ngắn, nếu tái sử dụng đồ của những người bạn thân thiết và sau đó mình cất giữ cẩn thận rồi lại đưa cho những người cần dùng thì sẽ đỡ lãng phí nhiều, lại lấy được vía của những bà mẹ từng chăm con tốt. Một số đồ dùng khác sẽ vẫn phải mua mới nhưng cũng sẽ dựa trên tiêu chí mua gì thật hợp lý thôi.
Linh đã dự định sẽ sinh ở đâu chưa và có hồi hộp, lo lắng gì không?
Mình cũng đang cân nhắc một vài nơi nhưng chưa quyết định, rất hồi hộp chờ đón em bé ra đời và luôn băn khoăn làm thế nào để có thể trở thành một người mẹ, người bạn tốt của con. Chắc là hai mẹ con sẽ cùng học và cùng tận hưởng một cuộc sống mới với những cảm xúc đặc biệt thiêng liêng, riêng có của mỗi con người, mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua.
Cám ơn Phí Linh về cuộc trò chuyện thú vị!
Theo Hạ Mây - Ảnh: NVCC (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (11:33)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (11:32)
- Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn: Triệt phá đường dây ma túy Etomidate ngụy trang tinh vi trong thuốc lá điện tử (11:26)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (11:12)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (11:11)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (38 phút trước)
- Al-Hilal tăng tốc chiêu mộ Harry Kane, cử lãnh đạo sang Anh đàm phán (40 phút trước)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (52 phút trước)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (53 phút trước)
- 7 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên mà chính mình không nhận ra (54 phút trước)
