-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Sao 360°
29/01/2021 18:20Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn 'dằn mặt' một số nghệ sĩ trẻ hành xử kém tại lễ trao giải
Sáng 29/1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc trước cách hành xử của một số đồng nghiệp trẻ trong một lễ trao giải vào tối ngày 28/1. Anh cho rằng, những ca sĩ này có lối hành xử ích kỷ, thiếu tình nghệ sĩ khi lãnh giải xong liền đứng dậy đi về sớm, để lại những chiếc ghế trống và nhiều đồng nghiệp chờ nhận giải sau trong cô đơn. Điều này đã khiến không khí hân hoan của lễ trao giải chẳng còn được trọn vẹn.
Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Các em đồng nghiệp trẻ ơi! Cần phải bổ sung hoặc thay đổi cái suy nghĩ và quyết định ích kỷ của mình lại nha các cưng!
Lãnh giải xong đứa nào cũng lo đứng lên đi về sớm, để lại những chiếc ghế trống và vài người bạn đồng nghiệp chờ lãnh giải cuối cùng ở lại một cách cô đơn lạnh lẽo, khiến không khí tận cùng của đêm trao giải và giây phút chúc mừng cho nhau hoàn toàn biến mất.

Ít ra anh em bạn bè cùng nhau chụp những tấm hình tay cầm cúp, nụ cười hạnh phúc bên nhau....
Không! Chỉ là những vui vẻ nguợng ngắn ngủi của những phút đầu khi vừa đến và đứng vào backdrop theo yêu cầu của photographer và BTC...
Bởi vậy ca sỹ trẻ ngày nay mãi mãi không bao giờ có được những kỷ niệm đẹp và vui thật vui với đồng nghiệp như bọn tôi lúc trước hay những thế hệ xa hơn.
Những buổi chiều cùng nhau make up ở hành lang của 1 khách sạn tỉnh, diễn xong ăn khuya, nhậu nhẹt và kể chuyện tếu táo trên sân khấu hôm nay ra sao, đứa nào được gì và bị gì?
Hoặc là sau mỗi lần trao giải của Làn sóng xanh năm xưa là cả một rừng nghệ sỹ có giải hay ko có giải đều tập trung về 1 điểm để ăn mừng hát hò và nhậu tẹt ga, có người thay đồ khác thoải mái hơn cho dễ quậy mà cái mặt make up nửa ký phấn vẫn để nguyên bất chấp!

Cuộc sống bây giờ đã thay đổi, không còn cảnh đi xe đoàn chung mười mấy ngôi sao và ca sỹ trẻ đi tỉnh trên 1 xe với cả đạo cụ sân khấu, loa, âm thanh... nữa!
Ai nấy đều tự túc cho khoẻ và thoải mái và chủ động hơn cho sinh hoạt cá nhân. OK! Đồng ý! Nhưng ít ra những buổi như trao giải đêm qua là cơ hội để vui cùng nhau để những kỷ niệm những chia sẻ là rất quý và hiếm.
Không! Mặt bé nào cũng rất nghiêm trọng và nguy hiểm khi ra về nhìn nhau, nhìn mọi người xung quanh. Có vài bé thì 8-10 vệ sỹ xung quanh mặc dù không một khán giả hay fans nào vây hoặc lại gần để làm gì cả. Chỉ biết nhìn và lắc đầu nhẹ! Rất nhẹ!".
Nam ca sĩ nói thêm, anh biết rằng sẽ có người lấy lý do chạy show nhưng điều đó không thuyết phục, vì ngày 28/1 là thứ 5, không phải ngày đẹp để tổ chức show hay sự kiện. Các phòng trà ca nhạc trong TP.HCM cũng chắc chắn không có tên mấy ca sĩ này. Họ cũng chưa phải những cái tên được chọn hát cuối sự kiện trong các show bán vé.
Đàm Vĩnh Hưng khẳng định khi chia sẻ những điều này, anh chỉ mong các "em nhỏ" nhìn nhận lại và thay đổi cách hành xử của mình chứ không phải để đánh bóng tên tuổi hay ganh tị với các bạn bởi thế hệ của anh giờ đã không còn hơn thua nhau về giải thưởng nữa rồi: "Anh có chút tâm tình gửi đến các em nhỏ! Hy vọng là các em sẽ đọc được và sẽ chọn cho mình cách để cái tình nghệ sĩ được có trong mình.
Và cũng có thể sẽ có vài kẻ xấu tính xấu miệng phán rằng cha này già rồi ganh tỵ với đàn em! Thế hệ chúng tôi như tôi, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... tự nguyện xin không nhận giải thưởng âm nhạc nữa cách đây 5, 10 năm rồi".

Dù không chỉ đích danh ca sĩ trẻ nào và lễ trao giải gì, nhưng dựa vào những gì Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch, nhiều người đoán rằng anh đang nhắc đến lễ trao giải Làn sóng xanh 2020 diễn ra vào tối 28/1 tại TP.HCM. Trong sự kiện này, Mr. Đàm cũng có mặt và có thể đã chứng kiến những hành động không đẹp của một số đàn em nên mới không hài lòng như vậy.
HH (Nguoiduatin.vn)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (47 phút trước)




