-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Sao 360°
15/01/2025 16:17Đàm Vĩnh Hưng thông báo tin vui, nhắn tin cho người thân mà 'nước mắt trào ra'
Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng liên tục bị bủa vây bởi nhiều ồn ào, thị phi. Vì thế, trên mạng xã hội, anh thường xuyên viết những chia sẻ đầy tâm trạng, vui buồn đan xen. Tuy vậy, mới đây, nam ca sĩ bất ngờ khoe tin vui với người hâm mộ. Theo Đàm Vĩnh Hưng, niềm vui này đến từ con trai của anh, bé Polo Huỳnh.
Anh viết: "Phần thưởng quý giá và ý nghĩa nhất! Hưng thật sự lúng túng không biết chọn câu nào để bắt đầu cho status này, đây là điều hiếm khi thấy ở Đàm Vĩnh Hưng lâu nay.
Có lẽ niềm vui hôm nay đã lấn át và mang đi một Đàm Vĩnh Hưng cá tính, bất chấp, bất cần, mà thay vào đó là sự luống cuống, quýnh quáng, lật đật của một ông bố đơn thân khi nghe giáo viên báo tin Polo sẽ được nhận bằng khen dành cho sự nỗ lực, cố gắng và tiến bộ vượt bậc.
Hưng đã vội vàng lao ra khỏi giường, báo tin cho người thân liền, sau đó nhắn tin hỏi cô giáo hàng loạt câu hỏi:
- Really (Thật sao - pv)?
- Polo có biết chưa cô?
- Mấy giờ thì có mặt được, cô ơi?
- Có đông phụ huynh tham dự không và có số ghế gì không?
- Cô ơi, vậy gia đình được bao nhiêu người tham dự?
- Có được chụp hình với Polo sau khi nhận giấy khen không?
- Nếu không được nhiều thì được 3 người được không cô?
Vẫn không quên cảm ơn các cô rối rít".
Có thể đây là điều rất bình thường, rất nhỏ đối với nhiều phụ huynh, hay nhiều gia đình khác, thậm chí sẽ có người nói ông này làm thấy ghê, làm quá, làm như mình ông có con không bằng...
Thôi kệ! Chấp nhận hết! Hưng vui, hạnh phúc là được. Hưng nghĩ ai làm cha làm mẹ cũng sẽ cảm thấy tự hào và vui sướng khi con mình đạt được bất kỳ thành tích gì đó. Phải không các ông bố bà mẹ?".
Đàm Vĩnh Hưng tâm sự thêm, niềm vui này là một sự khích lệ, động viên rất lớn dành cho anh và con trai. Vì trong những ngày tháng căng thẳng và áp lực nhất, anh chỉ biết chạy trốn, né tránh, che đậy hay "tiêu diệt những cơn stress" bằng cách ở bên, dạy dỗ con trai học tập ở Mỹ.
"Cuối cùng thì sự kiên trì của hai cha con mỗi đêm đã được trả công xứng đáng! Hưng vui lắm mọi người ạ! Nhắn tin cho người thân mà nước mắt trào ra miết", nam ca sĩ bày tỏ.
Được biết, cuối tháng 12/2024, sau khoảng 2 tháng sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đã đưa con trai về nước đón năm mới. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc, mãn nguyện khi được trở về quê hương, quây quần bên gia đình và những người thân yêu. Sang năm 2025, nam ca sĩ sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ.
Theo Hân Như (Thanh Niên Việt)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (17:10)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (1 giờ trước)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (1 giờ trước)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (1 giờ trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (1 giờ trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (1 giờ trước)