-
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 -
Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi -
HLV Didier Deschamps đột ngột rời tuyển Pháp về quê nhà chịu tang -
Sự thật ngỡ ngàng phía sau tin đồn Lisa (BLACKPINK) tuyên bố đường ai nấy đi với bạn trai tài phiệt
Sao 360°
08/04/2022 23:11Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi không tự nhận mình là ông hoàng nhạc Việt'
Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải đoạn clip để tâm sự "nhẹ" với khán giả về vấn đề danh xưng trong showbiz. Nhiều năm qua, ai nấy ưu ái gọi anh là "Ông hoàng nhạc Việt" nhưng điều này khiến một số người chướng tai gai mắt và lợi dụng chuyện này để chỉ trích anh.
Vì thế, Đàm Vĩnh Hưng muốn một lần nói rõ để không bị hiểu lầm là ngông cuồng, tự phong danh hiệu. Nam ca sĩ chia sẻ: "Có rất nhiều những thắc mắc, những nghi ngờ mà không hiểu. Chính vì những không hiểu nên ác cảm với tôi và nói tôi tự xưng danh "Ông hoàng nhạc Việt". Tôi 51 tuổi rồi nên tôi không bị dại dột, tự xưng mình là ông hoàng này kia. Gia đình tôi cũng như trường học dạy tôi sự khiêm tốn khá kĩ lưỡng.
Nguồn cơn từ năm 2007, tôi làm đêm nhạc về nhạc xưa để mọi người thấy tôi có công mang sự hồi sinh của Bolero và điều đó bùng nổ. Năm 2007, tôi đang ở đỉnh cao của các kiểu nhạc trẻ nên Bolero và nhạc xưa nằm trong bóng tối. Khi đó các ca sĩ Bolero không hề có chỗ đứng. Đến khi tôi quyết định làm liveshow, sự kiện, chuỗi dự án của tôi, tôi làm tới nơi tới chốn và được báo chí, những người có chuyên môn trong nghề đánh giá cực kì cao và không còn từ ngữ nào diễn tả được. Trong đó có một bài báo của báo tuổi trẻ đặt tít là: "Quý ông nhạc Việt đã xuất hiện", sau đó họ mới tìm những danh xưng và cuối cùng là "Ông hoàng nhạc Việt". Đến bây giờ tôi vẫn không biết ai đã đặt cho tôi danh xưng đó. Có lẽ họ thấy có "Ông vua đĩa nhựa", "Hoàng đế Bolero",… nên họ tự nghĩ ra danh xưng đó dành cho tôi. Tôi hát nhạc Việt khá ổn, còn nhạc nước ngoài hơi lơ mơ… Họ thấy tôi có thể hát và làm chủ hết các màu sắc âm nhạc từ Bolero, nhạc trẻ, nhạc đỏ… nên họ tặng cho tôi danh xưng ưng đó".
Nam ca sĩ tiết lộ thêm: "Đến bây giờ tôi vẫn không biết đó là ai đặt cho tôi danh xưng đó chứ tôi không tự đặt danh xưng cho mình. Tôi xin khẳng định tôi không tự nhận mình là "Ông hoàng nhạc Việt".
HH (Nguoiduatin.vn)
- Xét xử đường dây mua bán thận gần 1 tỷ đồng: Kẻ bán nhận "bèo bọt", nhóm môi giới ăn chia chênh lệch khủng (10:36)
- Bốn phiến đá xanh cầu cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị tháo trộm, bán như phế liệu (10:30)
- Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á, tài sản 35,2 tỉ USD dẫn đầu khu vực (10:28)
- Đau đầu dữ dội giữa đợt nắng nóng, người đàn ông 50 tuổi bàng hoàng với kết quả chụp não (10:23)
- Nhận định bóng đá Scotland vs Brazil: Khoan phá bê tông (10:20)
- "Ma xó" bất ngờ rời rạp dù thu 145 tỷ đồng: Nhà sản xuất nói gì? (10:14)
- Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? (10:04)
- Iran kiên quyết bảo vệ kho tên lửa, từ chối mọi yêu sách đàm phán từ phương Tây (51 phút trước)
- Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn (52 phút trước)
- "Bóng ma" quay lén dưới váy tại Nhật Bản: Khi thủ phạm là những đứa trẻ cầm smartphone (52 phút trước)